Tháng
Hoa Đức Bà, Kể Chuyện các Loài Hoa Thơm
Lây
(2)
Vàng của Đức Bà
Cúc
Vạn Thọ “Marigold”: là tên mà Các Kitô hữu thời sơ khai đã
gọi, họ đặt hoa vạn thọ xung quanh tượng Đức Maria, dâng kính thay cho các đồng
tiền xu bằng vàng. Tương truyền Đức Maria khi xưa đã dùng cúc vạn thọ thay cho
các đồng xu. Có truyền thuyết cho rằng, trong lúc Gia đình Thánh Gia chạy nạn
sang AiCập đã bị bọn cướp mai phục và cướp mất ví của Đức Mẹ. Lúc mở ví ra, bọn chúng thấy toàn là cúc vạn
thọ đổ rớt ra thôi.
Đức Bà Khiêm Nhường
Hoa
Tím Khiêm Nhượng “lowly Violet”: Các loài hoa tím nói
chung được coi như biểu hiện cho sự khiêm nhượng của Đức Bà. Lúc sứ thần
Gabriel đến truyền tin, "Bà sẽ cưu mang Con Thiên Chúa", Đức Bà khiêm
tốn đáp, "thưa, tôi là tớ nữ Chúa, tôi xin vâng lời sứ thần truyền.”
Đôi Hài của Đức Bà
Đôi
hài/giầy Đức Bà: Hoa “Spurs’ columbine” không biết tiếng việt
gọi là hoa gì, vì trông nó giống đôi hài của Đức Bà nên có cái tên đó. chúng biểu
hiện cho gót sen của Đức Bà chấm đất vội vã lên đường đến thăm bà Elizabeth.
Hoa Spurs còn có hình dáng giống như các chú bồ câu con biểu hiện Chúa Thánh Thần,
cũng là biểu hiện cho sự ngây thơ trong trắng của Đức Bà nữa.
Đức Bà Tinh Tuyền
Hoa Thạch Tuyết “alabaster Snowdrop”: biểu hiện cho sự Tinh
Khiết của Đức Maria, nên còn được gọi là Hoa Maria Tinh Tuyền, biểu hiện
cho ngày 2 tháng hai mừng kính Lễ Thanh Tẩy Đức Bà. Ở nước Ý và các nước Âu
Châu, vào ngày lễ đó thánh tượng Đức Bà được di dời khỏi gian cung thánh và thế
vào hoa Thạch tuyết đặt trang trọng ngay tại chỗ đã để Thánh Tượng. Đây cũng còn là ngày lễ Kính Chúa Giêsu Dâng
Mình trong Đền Thờ. Hoa Thạch tuyết "galanthas nivalis" hay hoa Thạch nến chuông "Candlemas Bells" biểu hiện cho nghi thức làm
phép nến bắt đầu ở cuối thế kỷ thứ mười tám và sau đó trở thành nến phép được đốt lên và rước vào nhà thờ, và
ngày 2 tháng Hai cũng trở thành Ngày Lễ Nến hằng năm.
Tùng Bách Madonna
Bụi
Cây Tùng Bách “Juniper Bush”: biểu hiện Đức Bà ẩn trốn.
ở xứ Sicily có lưu truyền câu chuyện kể
về bụi tùng bách Madonna như sau; vua Hêrôđê ra lệnh cho binh lính đuổi theo
truy sát Gia Đình Thánh Gia trên đường trốn chạy sang Aicập, và lúc chúng truy
đuổi tới kịp để tóm bắt thì bụi tùng bách liền vươn cành ra che dấu Gia
Đình Thánh Gia. Bụi cây hương thảo (rosemary) và ngân hạnh (Clematis) bỗng tỏa hương thơm ngát sau khi Đức Bà phơi các khăn vải trên các
cành vừa tầm với tay của Đức Bà. Cây Oải Hương
(Lavender) cũng nhận được sự chiếu cố của Đức Bà tỏa hương thơm, sau khi Đức Bà
phơi đồ của Chúa Giêsu trên các cành cây. Kể từ đó cây này được gọi là Cây Phơi Đồ của Đức
Bà.
Nệm của Đức Bà
Thạch
Thung Dung “sea-pink hoặc thrift” (không biết tên tiếng việt
chính xác là gì): Nệm của Đức Bà.
Hoa ẩm mướt "Sea-pink" hoặc "thrift" được kể là chúng được
bện thành nệm rơm cho Đức Bà ngồi nghỉ mệt trong suốt cuộc hành trình thăm thẳm
chạy nạn sang Aicập.
Cây
Ké Sữa Đức Bà
Cây
Ké Sữa Đức Maria "Silybum Marianum, Thistle":
Chuyện kể rằng Lá của cây ké sữa biến thành lốm đốm, là đang khi Đức Bà cho Chúa
Giêsu bú thì có những giọt sữa rơi vãi trúng. Lá cây Ngọc Tâm Hoa (Cowslip) xứ
Jerusalem cũng biến thành lốm đốm khi sữa của Đức Bà rơi vãi trúng.
Cây ké sữa sắc nấu nước uống mát gan bổ thận, tôi khoái lắm, mỗi lần uống xong một cái là ruột gan mình nó mát như được
đi tắm vậy, những ai bị mọc mụn đầy mặt nhớ tìm trồng và nấu nước uống sẽ hết
ngay, da dẻ hồng hào mịn màng...đúng là uống ké sữa Đức Bà có khác.
Tháng Hoa Đức Bà
20/5/2014
Sóng Biển
(còn tiếp một kỳ nữa...)