Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trước hết, đây là dịp để toàn Dân Chúa kỷ niệm ngày Đức Piô IX long trọng công bố Tín Điều “Vô Nhiễm Nguyên Tội” cách đây (157 năm : 8.12.1854 - 8.12.2011),
|
Hơn 150 năm qua, các sinh viên vẫn tiếp tục sùng kính Đức Mẹ, và được Đức Mẹ giúp đỡ một cách kỳ diệu.
|
Tòa thánh Vatican, Giáo Hội Coptic và chính phủ Ai Cập đều công nhận Đức Mẹ đã hiện ra lần này.
|
Cơ quan Unitalsi (Hiệp hội Quốc gia Ý chuyên chở người bệnh đi Lộ Đức và các nơi thánh quốc tế) cho biết, kể từ ngày 11 tháng 5 vừa qua, một bé gái 6 tuổi người Ý đã nghe mà không cần máy trợ thính, một sự kiện không thể nào giải thích được
|
|
|
|
|
Ave Maria "Mẹ Là Nắng Ấm"
|
Chủ đề: “Sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta dưới hình thức mới nhất- nơi con người Đức Giêsu - làm cho tất cả mọi sự đều trở nên có thể thực hiện được”.
|
Trong suốt bữa tiệc thịnh soạn hôm đó, giữa tiếng cười nói của thực khách, có một điều làm tôi thắc mắc, đó là tiếng nước chảy đâu đó trong nhà. Vì là lần đầu tiên được mời, tôi không dám lên tiếng, chỉ mong sao có người nhà nhận ra tiếng nước chảy đó.
|
Chín tháng trước khi mừng lễ Giáng Sinh, Giáo hội mừng lễ Truyền Tin.
Lễ Truyền Tin là lễ trọng, lễ Con Thiên Chúa xuống thế giới này làm người.
Mầu nhiệm Nhập Thể là mầu nhiệm lớn, đã bắt đầu từ giây phút này đây.
Nhưng sự trọng thể và lớn lao ấy lại diễn ra rất đỗi bình thường và bé nhỏ.
Galilê là vùng đất của dân ngoại, Nadarét chỉ là một tỉnh nhỏ ít danh tiếng.
Đây là nơi sinh sống của Chị Maria, một thiếu nữ đã đính hôn với ông Giuse.
Sứ thần Gáprien được Thiên Chúa sai đến với người trinh nữ Do-thái ấy
vào lúc Chị đang sống đời sống thường nhật như các cô gái khác.
|
|
|
|
Đức Vô Nhiễm Nguyên Tội Maria, Mẹ Thiên Chúa, đã thực sự hiện ra với Bernadette Soubirous ngày 11 tháng 02 năm 1858 và những ngày kế tiếp, tất cả là 18 lần.
|
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về những cái tát tai mà con lãnh nhận, về những lời sỉ nhục, về những ai nghĩ rằng con là kẻ điên dại và cần phải bị trừng trị, về những ai xem con là kẻ nói dối, về những ai tưởng rằng con tham lam.
|
một bé gái 6 tuổi người Ý đã nghe mà không cần máy trợ thính, một sự kiện không thể nào giải thích được.
|
Vào ngày 8 tháng Mười Hai 1854, Ðức Giáo Hoàng Piô IX tuyên bố tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội trong Hiến Chế Ineffabilis Deus.
|
|
|
|
|
Trích đoạn hai tâm thư của Sơ Lucía viết năm 1970, gởi cho một linh mục dòng Salêsiêng tên Umberto Pasqual, cha là người có cơ duyên gặp gỡ và liên lạc thư từ với Sơ nhiều năm.
|
“Đức Mẹ đã cho chúng con thấy một biển lửa vĩ đại có vẻ như nằm ở dưới lòng đất. Lao vào đám lửa này là ma quỷ và các linh hồn có hình dạng người ta, giống như những thanh củi đang cháy, toàn thân đen thui hoặc giống như những tượng đồng được đánh bóng. Nếu không, có lẽ chúng con đã chết vì sợ hãi và khiếp đảm.”
|
Đức Bà hiển linh sáu lần tại Fatima vào năm 1917 với ba trẻ chăn chiên, Lucía, Francisco và Jacinta. Mỗi lần hiển linh là mỗi lần Mẹ ban cho một thông điệp rất rõ ràng. Có Ba phần thông điệp được giữ bí mật. Phần thứ nhất và thứ hai đã được chị Lucia tiết lộ vào năm 1941. Phần thứ ba được tòa thánh Vatican tiết lộ vào năm 2000.
|
|
|
|
Đức Mẹ với tước hiệu là Mẹ Của Ngôi Lời đã hiện ra với các thị nhân để kêu gọi mọi người Lần Hạt Mân Côi, ăn năn, sám hối, trở về với Thiên Chúa, nếu không Rwanda sẽ có những giòng sông máu và chiến tranh.
|
Con hãy nói cho tất cả mọi người biết là phải cầu nguyện với Mẹ của Ta dể Mẹ cầu bầu thay cho họ. Hãy nói cho giới trẻ biết là đừng huỷ hại cuộc đời họ vì cách sống buông thả sẽ làm cho tương lai họ đen tối.”
|
“Hãy yêu mến Con của Mẹ, yêu thương nhau và chăm lo cho người nghèo và người bịnh. Đừng để cho sự ghen tỵ và giận dữ lọt vào tâm hồn các con mà hãy lấp đầy trái tim với lòng tốt
|
Khi cậu Segatashya được rửa tội trong đức tin Công Giáo thì Chúa Giêsu Cứu Thế bảo cậu hãy lấy tên Thánh là Emanuel có nghĩa là “Chúa ở cùng chúng ta.”
|
|
|
|
|
|
Garabandal là một ngôi làng nhỏ có khoảng 300 người, tọa lạc tại một miền núi xinh đẹp thuộc miền Bắc Tây Ban Nha.
|
Có lẽ, không một ai trên Đất Việt là người Công Giáo mà lại không biết đến tháng Năm là Tháng Hoa dâng kính Mẹ. Thật vậy, sinh hoạt tôn giáo tại các Giáo Xứ từ Bắc –Trung – Nam, cứ mỗi dịp tháng Năm về, ấy là lúc muôn con tim dạo rực hướng về Mẹ Maria như một ngọn hải đăng để tỏ lòng tôn kính, mến yêu.
|
Một trong những loại huệ thung lũng (Lily of the Valley) biểu hiện cho Nước Mắt Đức Bà. Chuyện kể rằng lúc Đức Bà khóc dưới chân Thập Giá trên đồi sọ, thì nước mắt của Mẹ đã biến thành các loài hoa này. “Spiderwort” và “Lungwort” có lá lốm đốm trắng cũng được gọi là Nước Mắt Đức Bà.
|
Cúc Vạn Thọ “Marigold”: là tên mà Các Kitô hữu thời sơ khai đã gọi, họ đặt hoa vạn thọ xung quanh tượng Đức Maria, dâng kính thay cho các đồng tiền xu bằng vàng. Tương truyền Đức Maria khi xưa đã dùng cúc vạn thọ thay cho các đồng xu. Có truyền thuyết cho rằng, trong lúc Gia đình Thánh Gia chạy nạn sang AiCập đã bị bọn cướp mai phục và cướp mất ví của Đức Mẹ. Lúc mở ví ra, bọn chúng thấy toàn là cúc vạn thọ đổ rớt ra thôi.
|
|
|
|
Trải qua gần 21 thế kỷ, Đức Mẹ Đồng Trinh (Mary, Maryam, Maria, SaintMary, Mère de Dieu, Mother of God, Blessed Virgin Mary, Theotokos, Thánh Mẫu Đồng trinh) đã có hàng trăm triệu tín đồ tin tưởng thờ phượng. Đời sống của Ngài đã được biên chép nghiên cứu trong hàng trăm ngàn tài liệu sách vở. Muốn biết thêm chi tiết, mời độc giả vào GOOGLE.
|
|
Và ông lấy hai tay che lấy ảnh Đức Mẹ. Tất cả những hình tích đều bị xóa hết, nhưng chỉ duy có ảnh của Đức Mẹ là còn nguyên vẹn không bị xóa, vì ông đã lấy hai tay che lại.
|
|
|
|
|
Vì một lý do gì đó, mà dòng tu này dời đi nơi khác, nhường lại cho một số Ni Sư làm Chùa. Khi các Ni Sư chuẩn bị phá bỏ cả hai bức tượng đi, thì môt phép lạ xẩy ra, làm cho các Ni Sư phải ngưng việc này.
|
|
Khi con thấm một chút rồi ngửi thì có mùi rất thơm, đó là mùi dầu hoa hồng. Con vui mừng quá. Bạn con dặn không được giặt áo ấy mà để dành chất dầu thơm ấy.
|
|
|
|
|
Dai Hoi Thanh Mau 2018 part 01
|
Marian Days 2018 - Xo So
|
Ngày Thánh Mẫu 2018 - Sinh hoạt ngày Khai Mạc
|
Ngày Thánh Mẫu 2018 - Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima - Ngày 04.08.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Một Lần Nữa Chân Thành Cảm Ơn Anh Viet Bui, Chị Kim Hà Và Các Ân Nhân Đã Nhiệt Tình Ủng Hộ Chiến Dịch Cứu Đói Trong Dip Dịch Cúm và biếu Radio-TinMung+GCM2
|
|
|
Ngày mùng 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô để mở Cửa Thánh khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Linh mục người là ai?: Là hiện thân của Đức Kitô, làm đầu của Nhiệm Thể Người là Hội Thánh, kéo dài sự nghiệp Chúa Giêsu ở trần gian để điều hành Dân Chúa, thánh hóa và rao giảng Tin mừng. Như lời Thánh Alphongsô nói rằng: “Linh mục là người được Thiên Chúa tuyển chọn để quản lý tất cả những điều Chúa quan tâm và có ích trên mặt đất”.
Nhà thần bí Conchita là một góa phụ, nhưng bà viết nhiều gần bằng Thánh LM TS Thomas Aquinô.
Tên đầy đủ của bà là María Concepción Cabrera Arias de Armida, but she was known as Conchita. Bà sinh tại San Luis Potosi, Mexico, ngày 8-12-1862, và là con thứ 7 trong 9 người con của một gia đình khá giả có nhiều đất đai.
Trong một biệt thự nguy nga ở Đà lạt, cụ bà Án Liêm đã 93 tuổi ngoại giáo đang liệt giường. Hai chị Legio thuộc Comitium Đà Lạt đã nhiều lần đến thăm nom, giúp đỡ và chinh phục bà trở lại, nhưng bà nhất định không nghe.
Cái gì cũng có nguyên nhân, chứ chẳng ngẫu nhiên hay tình cờ, nhất là đối với sự dữ – bởi vì Thiên Chúa nhân lành chỉ tạo nên những điều tốt đẹp mà thôi. Đừng bảo là thiên tai trong khi đó là nhân tai – chính mình gây tai họa rồi đổ lỗi cho Ông Trời.
Có một tựa đề của báo "Media Report - truyền thông đưa tin" hôm nay viết: "Má ơi - Mẹ nó, sự thực ra là các vụ vu cáo (vu khống bỏ vạ cáo gian) chống báng các linh mục Công giáo hiện nay vào hồi quy mô cực lớn chưa từng thấy." (Just the Facts, Ma’am: False Accusations Against Catholic Priests Are Now At Epic Proportions.)
|