Google Search
Local Search
|
Gandhi kể lại lúc lên 15 tuổi, ông đã lấy cắp vài đồng tiền vàng từ người anh của ông. Tuy nhiên, ông cảm thấy hành động đó thật xấu xa, đến nỗi ông quyết định tự thú với cha của ông. Ông viết tội của mình lên một tờ giấy, cầu xin được tha thứ và chịu bị phạt, và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
|
|
Ta thường gọi là dụ ngôn “Người con hoang đàng”. Cách gọi này không được chính xác. Trước hết vì sự trở về của đứa con không đáng làm khuôn mẫu cho ta. Hơn nữa, xét theo bối cảnh và nội dung, Chúa Giêsu, khi kể dụ ngôn này, có ý đề cao tình yêu thương, lòng khoan dung nhân hậu của người cha.
Bối cảnh: Nhóm Pharisêu và các Kinh sư chê trách Chúa Giêsu vì Người ngồi ăn với những kẻ tội lỗi. Để trả lời họ, Chúa Giêsu kể một chuỗi 3 dụ ngôn: Con chiên đi lạc, Đồng bạc bị mất và Người cha nhân hậu.
|
|
Dụ ngôn người con hoang đàng hay còn được gọi là dụ ngôn người cha nhân hậu là một trong những trang Phúc âm lôi cuốn nhất được thánh sử Luca ghi lại cách sinh động. Mặc dù dụ ngôn nêu bật lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân biết sám hối trở về. Nhưng có một nhân vật làm cho chúng ta lưu ý, đó là người anh cả. Người anh cả trong dụ ngôn Chúa Giêsu ám chỉ đến ai đây? Đồng thời, cũng qua người anh cả, phải chăng Chúa Giêsu muốn cảnh tỉnh thái độ sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay?
|
|
|
|
Lạy Chúa, con chỉ trở về được vì dựa lòng thương xót quá bao dung của Chúa. Con sẽ chẳng bao giờ sám hối trọn vẹn được đâu, và như thế, bao giờ con về được nếu Chúa hỏi con bằng những câu hỏi phức tạp của một tình yêu phức tạp. Nhìn vào tình thương của Chúa con chỉ thấy một chiều sâu. Quá sâu. Dựa vào đó, lạy Chúa, con xin về.
|
Lạy Chúa, thường chúng con chỉ đứng xa xa ngưỡng mộ tình yêu cao cả của Chúa, chứ không dám bước theo Ngài trên đường thập giá. Xin cho chúng con đừng theo Chúa như người xa lạ, dửng dưng, nhưng biết yêu mến thánh giá Chúa nhiều hơn, và đón nhận thánh giá của mình trong vâng phục và hân hoan. Amen.
|
|
Đầu Cha phải bêu ba ngày trên ngọn cây luống cắm cạnh bờ sông. hai ông Lý Vững và Hương Mới tìm cách lấy lại đầu Cha. Họ buộc mấy lưỡi cây vào ba bốn chục sải giây gai, Hai lưỡi câu mắc vào tai cho vững, còn giây một đầu buộc vào lưỡi câu, một đầu buộc vào tầu lá chuối làm phao. Hai ông bàn với dân sở tại và họ đồng ý.
|
|
Tự do là giá trị cao cả nhất và vinh dự nhất cho sinh vật có lý trí trên mặt đất này. Ðó là nền tảng xác định con người cao hơn vạn vật Ðó cũng là nguyên nhân sinh ra niềm vui lớn lao nhất cho con người. Nhưng cũng chính vì tự do, con người phải trả giá mắc nhất. Những gì đã và đang xảy ra tại Việt Nam chứng minh hùng hồn nhất.
|
|
Làng Ars không có trường học, không có thầy giáo dạy trẻ em, vì thế người ta không quan trọng việc học, chỉ ham làm việc và mê mải làm ăn. Cha Gioan biết người dốt nát mê muội không biết các lẽ đạo nên họ không yêu mến Giáo Hội và giữ đạo cho sốt sắng vững vàng được. Câu "vô tri bất mộ" rất đúng, vì khi cha mới đến nhận xứ, ngài phân phát một số sách đạo cần thiết cho giáo dân nhưng chẳng mấy người biết chữ nên không đọc được. Cha thấy điều này rất trở ngại nên ước ao lập trường và tìm thầy dạy cho trẻ em nam nữ trong làng.
|
|
|
|
|
|
|
Giấc Mơ là một trong những thị kiến thiêng liêng mà Chúa và Đức Mẹ Maria ban cho. Chúng ta không nên xem thường những giấc mơ ấy. Ta cần cầu nguyện thẳm sâu để hiểu được ý nghĩa của những giấc mơ và những thông điệp kín ẩn trong các thị kiến ấy. Thánh Giuse nhận được những giấc mơ do Thiên Thần báo mộng.
|
|
Con tạ ơn Mẹ muôn đời vì Mẹ đã chữa lành cho con. Suốt cuộc sống còn lại, con nguyện làm tông đồ tình yêu của Chúa và Mẹ. Xin Mẹ thương xót chữa lành tận gốc cho con.
|
|
|
|
Ðiều quan trọng không phải là hành hương đến tận nơi Thánh, nhưng chính là sứ điệp mà Mẹ muốn nhắn gửi với chúng ta qua những người được diễm phúc thấy Mẹ hiện ra. Sứ điệp đó vẫn luôn luôn là hy sinh, là phục vụ và nhất là cầu nguyện.
|
|
|
|
|
|
|
Có chết đi cho bản thân, chúng ta mới khao khát gặp gỡ Chúa... Thiên Chúa cho chúng ta thấy được đằng sau lưng của Ngài, phải chăng đó không phải là sự hiện diện và tác động của Chúa trong các biến cố và những gặp gỡ của chúng ta với tha nhân?...
|
|
Trong sự thinh lặng chiêm ngắm tất cả con cái trong Người Con từ khi Người Con trở thành tất cả cho mọi người, Người Cha nói với các tôi tớ: ”Nhanh lên, hãy mang áo đẹp nhất mặc cho cậu, hãy xỏ nhẫn vào tay cậu, giày vào chân cậu. Chúng ta hãy mở tiệc ăn mừng, vì con Ta đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy... Người Con Hoang Đàng của Ta đã mang tất cả mọi ngươì trở về...”
|
|
Khi bạn đạp xe lên một con dốc con, mồ hôi chảy ướt áo và bàn chân tưởng như mỏi nhừ thì bạn sẽ được tận hưởng sự tuyệt vời khi chiếc xe lăn nhanh xuống con dốc phía trước, những giọt mồ hôi bốc hơi, để lại cảm giác mát lạnh khiến bạn quên nhanh tất cả mệt mỏi...
|
|
Xin hãy đến, Lạy Chúa Thánh Linh, xin mở tai con để con nghe Lời Ngài. Xin thắp sáng tâm trí con để con hiểu những sự thật Ngài mạc khải cho con."
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ngài còn hé mở một nguồn mạch bí ẩn khác nữa: Con có bổn phận ở nhà Cha Con (Lc 2,49). Nét mới của kinh nguyện trong “thời kỳ viên mãn”, là lời cầu nguyện của Người Con mà Cha hằng mong đợi nơi con cái mình, Người Con duy nhất thể hiện trong nhân tính với con người và cho mọi người.
|
|
|
|
Câu chuyện được kể lại trong bài Tin mừng hôm nay theo thánh Luca có thể coi là tấm thảm kịch vẫn xảy ra trong mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau. Có một lúc nào đó trong tiến trình trưởng thành và tự lập, đứa con chợt thấy mình cần đòi lấy quyền tự do để quyết tách ra khỏi sự giám hộ của cha mẹ. Con người cũng đã từng muốn được bộc lộ tư thế độc lập tự chủ như vậy trong tương quan với Thiên Chúa. Con người đã xây dựng tháp Babel, biểu tượng của tiến bộ khoa học kỹ thuật để khẳng định với Đấng tạo dựng của mình. Con người gần như nắm trọn quyền kiểm soát sử dụng mọi tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho nhu cầu đời sống của mình: “Thưa cha, xin chia cho con phần gia tài con được hưởng”.
|
|
Đức Hồng Y Suhart, Giám Mục Paris là một vị chủ chăn lỗi lạc. Điều này chẳng một ai dám phủ nhận. Đặc biệt về đường hướng đạo đức thâm sâu mà Ngài đã vạch ra trong các thư luân lưu danh tiếng như: "Giáo hội tiến hay lùi" (Mùa Chay năm 1948); hoặc "Linh Mục giữa xã hội" (Mùa Chay năm 1948).
|
|
|
|
|
|
Các con yêu dấu,
Trong thời gian ân sủng này, khi thiên nhiên cũng sửa soạn để cho những màu sắc tươi đẹp nhất trong năm, Mẹ mời gọi các con, các con nhỏ bé, mở lòng ra cho Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, để Ngài biến đổi và khuôn đúc các con trong Hình Ảnh Ngài, để rồi tất cả những sự tốt lành đã ngủ vùi trong lòng các con có thể thức giấc tới một cuộc sống mới và tới một sự ước ao hướng về đời sau. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.
|
Tất cả những ơn lành mà đại gia đình tôi cùng những người bạn hàng xóm và các đồng nghiệp nhận được là nhờ ơn của Chúa và Đức Mẹ Medjugorje ban cho và cũng là nhờ việc làm hy sinh vô vụ lợi của các anh chị em trong nhóm Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Tôi đã được dự những buổi Đức Mẹ Medjugorje hiện ra, được các linh mục thánh thiện của Medjugorje đặt tay để xin ơn chữa lành của Chúa. Tôi được hưởng những khoảng thời gian thinh lặng và trầm lắng. Thật là hạnh phúc vô biên! Bà cần phải đi hành hương ít nhất là một lần ở nơi ấy. Đó là một thiên đàng ở trần gian!’
|
|
Em ngợi khen và cảm tạ và vinh Danh Thầy Chí Thánh của chúng em. Ngài chẳng bỏ những con cái biết chạy đến cầu khẩn Danh Ngài.
|
Lúc đó khoảng 2 giờ 30 sáng. Quả thật các linh hồn đang đọc kinh sốt sắng lắm. Có rất đông linh hồn cầu nguyện chung. Cứ một bên xướng kinh "Kính Mừng Maria..." thì một bên kia thưa: "Thánh Maria…”
|
|
“It is not me, it's Him up there. I am doing nothing!” Có nghĩa là: “Không phải tôi chữa mà là Đấng Trên Cao kia chữa lành. Tôi không làm gì cả!”
|
|
|
|
|
|
TGP HÀ NỘI – Vào lúc 10h00 sáng ngày 22 tháng 2 năm 2010, tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội đã diễn ra một Thánh lễ đặc biệt long trọng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, nhân kỷ niệm một năm ngài được gọi về Nhà Cha trên trời.
|
|
|
|
Sau 92 năm tại thế, ngày 07-9-2009 Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng, nguyên giám mục phụ tá tổng giáo phận Hà Nội đã được Thiên Chúa gọi về.
|
|
08 giờ 30 sáng nay 10/02/2010 (27 tết), tại nhà thờ Chính Tòa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình gặp gỡ và dâng thánh lễ cầu nguyện cho các phụ huynh, các anh em tu sinh và dự tu toàn giáo phận.
|
|
|
|
|
|
|
|
Các Ca đoàn Hà Nội, Phát Diệm và Đại Chủng Viện Nam Định đã ca lên những bài hát (tất cả là 300 ca viên). Thật tuyệt diệu khi tất cả ngẩng đầu lên đón nhận phúc lành của Đức Kitô Vua. Tràn đầy phấn khởi, cùng một giọng rắn chắc và chiến thắng, họ đồng thanh tuyên xưng, như các Thánh Tử Đạo, người anh cả của họ đã không chấp nhận từ chối Đức Kitô, mà lại tuyên xưng Ngài: “Credo”, “Je crois” (tuyên xưng đức tin).
|
Bọn Cộng Sản bắt ngài treo ngược đầu trên xà nhà và lột hết quần áo. Chúng đánh đập ngài với thanh tre, hầu như chỗ nào cũng có vết thương và nhất là chúng tấn công tàn bạo vào chỗ kín. Chúng thọc đũa vào tai và đóng gai nhọn lên đầu ngài, để chế giễu sự đau khổ của Đức Kitô. Khi các chú giúp lễ đến nhà thờ, ngài vẫn còn bị treo ở đó. Các mạch máu ở mắt ngài đã vỡ ra, khiến ngài gần như mù.
|
|
Cũng cần nói thêm, cuộc di cư vĩ đại từ Bắc vào Nam năm 1954 hầu hết là bà con Công giáo. Sau năm 75, là cuộc di tản vĩ đại sang các nước không cộng sản, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là bà con Công giáo. Một tỷ lệ lớn người Việt ở Mỹ là bà con Công giáo. Họ là người có điều kiện tiếp cận với thể chế văn minh, dân chủ phát triển ở trình độ cao.
|
Tôi hình dung là tổng thống Obama đã phải cảm thấy tất cả những điều này khi ông chuẩn bị 2 bài diễn văn. Điều này làm tôi sửng sốt và thích thú, nhất là khi đề cập tới sự dấn thân chính trị của người Ki-tô trong một thế giới toàn cầu hoá và đa nguyên ngày nay.
|
|
|
|
|
|
|
|
Chương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu ----- Thứ Năm Ngày 11/3/2010
Gồm Có: Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện
|
|
HÀNH TRÌNH 40 NGÀY MÙA CHAY
Tác giả Cát Minh - Người đọc: Giuse Định và Maria Kim
Nguồn: www.ThanhLinh.net
|
|
|
|
|
|
|
Lạy Chúa, chúng con không có gì để dâng lên Chúa ngoài trái tim tan nát vì sám hối của chúng con. Không có Chúa chúng con không làm được việc gì. Xin nâng đỡ sự quyết tâm trở về của chúng con và điều này sẽ mang lại cho chúng con niềm vui vì đuợc ơn Chúa thứ tha.
|
|
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết thương người, vì đó là con đường dẫn chúng con đến gặp Chúa. Chúa đang chờ đợi chúng con đằng sau những con người đau khổ. Xin giúp chúng con yêu thương họ và gặp được Chúa nơi họ. Amen!
|
|
Hôm qua tôi thấy bạn đang trò chuyện với bạn hữu. Tôi chờ bạn suốt cả ngày. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ thích nói chuyện với tôi.
|
Thân xác không tim thì thân xác chết, Làm người không có tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.
|
|
|
|
|
|
|
 Bẩy tháng tránh nạn, trong gian phòng nhỏ kín, với ngọn đèn con đều đặn cháy suốt ngày, linh mục Vũ Đức Khâm đã công phu dịch sách truyện Một Tâm Hồn (Histoire d’une Âme) bằng 4:57 5:06 3:28 7:15 4:32 5:56 11:32 Pháp-ngữ ra Quốc văn để kỷ niệm đoạn đời gian nan.
|

Chuyện có thật xảy ra tại Việt Nam, khi Đức Mẹ cho phép một linh hồn nơi luyện ngục về tiếp chuyện với môt Đan-sĩ dòng Xitô. Những tiết lộ nơi luyện tội mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi...
Nguồn: www.KinhMungMaria.com
|

Đây là một tác phẩm rất quan trọng vì là các thông điệp dạy dỗ đầy tình yêu và có tính cách tiên tri của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng ta.
Đây là những lời đàm thoại nội tâm (interior locution) do Mẹ Maria nói với Cha Stephano Gobbi , một linh mục người Ý.
Sách này được xuất bản theo dung chỉ thị của Đức Thánh Cha Phaolô VI đã công bố ngày 14-10-1966. Tác phẩm này xuất bản không có tính cách thương mại và được biếu không. Nội dung gồm từ ngày 7/7/1973 đến 31/12/1990, gồm 440 chương, gần 600 trang.
|
Tác Phẩm: Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Qua Những Lời Tự Thuật.
Tác giả: Lm Phanxicô B. Trần Văn Khả sưu tập.
Xuất Bản: Cơ Sở Hy Vọng, 2004
|
|
|
|
|
|
Thưa quý độc giả,
Nhằm giúp chúng ta cập nhật những tin tức mới nhất về Giáo Hội Công Giáo toàn cầu và suy niệm lời Chúa, mạng www.MeMaria.org mới nối thêm phần Radio Veritas (Đài Chân Lý Á Châu)hàng ngày để tiện cho quý vị lắng nghe Lời Chúa.
Xin trân trọng thông báo
Web-Master www.MeMaria.org
|
|
|
|
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Michael Escarcida theo địa chỉ michaele@mercyhouse.net, hay James Brooks tại jamesb@mercyhouse.net.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Khi một người bị đột quị vì tim, oxygen còn lại trong cơ thể có thể kéo dài trong 10 phút nhưng cần phải được bơm lên óc ngay lập tức. Vì thế cách hô hấp mới này là tiếp tục nhấn nơi ngực (100 lần mỗi phút) để khí oxygen đẩy được lên óc thay vì cách cũ vừa nhấn nơi ngực vừa thở hơi qua miệng. Các bác sĩ thử nghiệm và thấy cách này rất hiệu quả.
|
Vì thế xin quý vị cẩn thận khi vào thăm những websites khả nghi, nhất là từ Nam Mỹ vì tôi đã bị mất khá nhiều tiền để sửa chữa lại toàn bộ máy vi tính và cài lại các chương trình programs vào máy lần nữa.
|
|
Đã có trường hợp tai nạn thảm khốc gây chết người, vì tài xế không biết phải làm sao khi chân đạp ga bị kẹt dính luôn, giống như đang có kẻ vô hình nhấn ga hết tốc lực giùm người lái mà không ai chống lại được.
|
|
Một loại thuốc có thể được thay thế bằng một loại thuốc khác, nhưng không một loại thuốc nào có thể thay thế cho vận động. Nếu có thể sản xuất ra một loại thuốc tổng hợp có đủ các tác dụng của sự đi bộ thì ắt hẳn đó sẽ là loại thần dược quý giá nhất.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Quyền Năng Ca Ngợi
Bạn hãy xin Chúa ơn được thấy bàn tay Ngài trong mọi thử thách và ơn chấp nhận ngay điều Chúa gửi đến. Không những chỉ chấp nhận mà còn hân hoan vì được thử thách nữa. Tôi nghĩ rằng khi đạt tới đó, chúng ta sẽ thấy mọi buồn phiền biến dạng.
Nếu ai có tham vọng chỉ cho bạn con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất để tiến tới hạnh phúc thì họ phải khuyên bạn chọn lấy định luật sống là cảm tạ và ca ngợi Chúa vì tất cả mọi sự xảy đến cho bạn. Vì nếu bạn biết ca ngợi và cảm tạ Chúa mọi lúc và mọi nơi thì chắc chắn là bạn sẽ biến mọi bất trắc gặp trên đường đời bạn thành ơn lành.
|
Giá trị của đau khổ Đây là loạt bài cảm nghiệm do Kim Hà phụ trách.
Từ CN 151-200 được đóng thành sách với tựa đề là Giá trị của đau khổ, tập 4).
|

* Những giá trị luân lý phải chiến thắng trong cuộc khủng hoảng kinh tế tòan cầu hiện nay cũng như để tiêu diệt nghèo đói và để thúc đẩy sự phát triển chân chính của tất cả các dân tộc trên thế giới,
(ĐTC Bênêđictô XVI đã nói đến trong thông điệp)
|

Nguy hiểm lớn nhất là chúng ta quên cầu nguyện, đôi khi vì quá ham hoạt động, hoặc vì quá lo vận động, mưu mô quyền thế...
Cầu nguyện là thể hiện cuộc sống Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho chúng ta trong phép rửa tội; cầu nguyện là nuôi dưỡng lòng yêu thương người bên cạnh mình.
Cầu nguyện đạt đến mức cao độ khi tham dự Thánh-thể; tất cả chúng ta cùng Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu lên Thiên Chúa để được gặp gỡ Chúa Cha, gặp gỡ cộng đoàn con người trong sự sống Chúa Thánh-thần.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chúng tôi rất vui mừng và mong mỏi được nhận thêm sự cộng tác của các anh chị em khác trên thế giới để www.memaria.org ngày càng khởi sắc và phong phú hơn, và để đời sống chúng ta mãi mãi là những bài ca ngợi khen và chúc tụng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa và của Mẹ Maria!
|
|
|
|
|
Và trang web Mẹ Maria là luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời cho mọi người trong cuộc sống.
|
|
|
Chung em dang tu sua lai Ngoi nguyen duong, luc dau chung em du tinh la noi rong vi nha cu chi chua duoc 30 nguoi, Nhung luc dao mong thi cai nha cu khong dung duoc nua vi no anh huong lau dai, nen phai lam nha moi,
|
|
Qua chương trình Radio Giờ Của Mẹ, chúng em xin được gửi tới Chị Tâm, gia đình chị, Hội VNSSA, Chị Kim Hà và mọi thành viên trong chương trình Giờ Của Mẹ và hết thảy những ai đã, đang và sẽ tiếp tục cộng tác thương giúp chúng em trong công trình xây dựng ngôi nhà yêu thương đang dang dở này lòng biết ơn sâu thẳm nhất.
|
|
Giờ Bình An
Giờ Bình An 2010-17 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (6)
|
Giờ Bình An 2010-16 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (5)
|
[DownLoad]: Giờ Bình An 2010-12 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (4)
Thưa Quý thính giả,
Www.memaria.org xin gửi đến quý thính giả toàn bộ Audio tác phẩm Đối Thoại trong mục Giờ Của Mẹ Bình An. Xin cám ơn vị thân hữu đã gửi tặng. Chúng tôi không biết xuất xứ của bộ chuyện đọc này từ đâu nhưng xin cảm ơn những xướng ngôn viên đã đọc lên để toàn thể mọi người khắp thế giới được lắng nghe Lời Chúa nói qua Thánh Nữ Catarina. Xin Chúc chúc lành cho tất cả qúy vị!
Giờ Bình An 2010-15 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (4)
|
[DownLoad]: Giờ Bình An 2010-14 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (3)
Thưa Quý thính giả,
Www.memaria.org xin gửi đến quý thính giả toàn bộ Audio tác phẩm Đối Thoại trong mục Giờ Của Mẹ Bình An. Xin cám ơn vị thân hữu đã gửi tặng. Chúng tôi không biết xuất xứ của bộ chuyện đọc này từ đâu nhưng xin cảm ơn những xướng ngôn viên đã đọc lên để toàn thể mọi người khắp thế giới được lắng nghe Lời Chúa nói qua Thánh Nữ Catarina. Xin Chúc chúc lành cho tất cả qúy vị!
Giờ Bình An 2010-14 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (3)
|
[DownLoad]: Giờ Bình An 2010-12 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (2)
Thưa Quý thính giả,
Www.memaria.org xin gửi đến quý thính giả toàn bộ Audio tác phẩm Đối Thoại trong mục Giờ Của Mẹ Bình An. Xin cám ơn vị thân hữu đã gửi tặng. Chúng tôi không biết xuất xứ của bộ chuyện đọc này từ đâu nhưng xin cảm ơn những xướng ngôn viên đã đọc lên để toàn thể mọi người khắp thế giới được lắng nghe Lời Chúa nói qua Thánh Nữ Catarina. Xin Chúc chúc lành cho tất cả qúy vị!
Giờ Bình An 2010-13 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (2)
|
[DownLoad]: Giờ Bình An 2010-12 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (1) Thưa Quý thính giả,
Www.memaria.org xin gửi đến quý thính giả toàn bộ Audio tác phẩm Đối Thoại trong mục Giờ Của Mẹ Bình An. Xin cám ơn vị thân hữu đã gửi tặng. Chúng tôi không biết xuất xứ của bộ chuyện đọc này từ đâu nhưng xin cảm ơn những xướng ngôn viên đã đọc lên để toàn thể mọi người khắp thế giới được lắng nghe Lời Chúa nói qua Thánh Nữ Catarina. Xin Chúc chúc lành cho tất cả qúy vị!
Giờ Bình An 2010-12 (gba) Tác Phẩm Đối Thoại Của Thánh Nữ Catarina Sienna (1)
|
[DownLoad]: Giờ Bình An 2010-11 (gba) 3 Bộ Kinh Và Tràng Chuỗi Kính Chúa Thánh Thần
Do Radio Giờ Của Mẹ thực hiện ngày 6/3/2010.
Nội Dung những lời kinh:
1. Kinh cầu Chúa Thánh Thần
Kinh cầu Chúa Thánh Thần có nguồn gốc từ một lời khuyên của Đức giáo hoàng Lêô XIII.Quả vậy trong một tự sắc đề ngày 05.05.1895, khi khuyên các tín hữu hãy sốt sắng làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng cũng đề nghị một mẫu kinh đặc biệt với các lời như sau: “ xin Chúa sai Chúa Thánh Thần xuống để canh tân thế giới”, và thúc giục mọi người hãy chuyên cần cầu nguyện như thế. Vì mục đích này chân phước Elena Guerra đã dọn các lời cầu khẩn sau đây để xin ơn Chúa Thánh Thần.
Khi đọc kinh Chúa Thánh Thần:
Mở đầu: X .Lạy Chúa Trời xin tới giúp con. R .Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ. V. Vinh danh Chúa Cha và Chúa con ,cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. R . Tự muôn đời và chính hiện nay . luôn mãi đến thiên thu vạn đại. amen
Mỗi lần xin ơn : *Kể ra ơn muốn xin *Lặp lại 7 lần lời cầu như sau : -Lạy Cha chí thánh, nhân danh Chúa Giêsu -Xin thương sai Thánh Thần Chúa xuống để canh tân thế giới.
Kết thúc: (*) Lạy Mẹ Maria,nhờ Chúa Thánh Thần hợp tác Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế, xin cầu cho chúng con.
Sau cùng : đọc một kinh kính Đức Mẹ Maria.
2. Tràng chuỗi kính Chúa Thánh Thần
1. Lạy Chúa Thánh Thần của sự Khôn Ngoan, xin hãy đến, làm cho chúng con thoát khỏi các sự vật trần gian, và xin thương đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng con, và được ơn nếm thử các của cải trên trời. -Lạy Cha chí thánh, nhân danh Chúa Giêsu -Xin thương sai Thánh Thần Chúa xuống để canh tân thế giới (đọc 7 lần )
2. Lạy Chúa Thánh Thần của sự minh mẫn , xin hãy đến, xin chiếu soi tâm trí chúng con nhờ ánh sáng đời đời của chân lý và xin làm cho tâm trí này được dồi dào những suy tư thánh thiện. -Lạy Cha chí thánh, nhân danh Chúa Giêsu -Xin thương sai Thánh Thần Chúa xuống để canh tân thế giới (đọc 7 lần )
3. Lạy Chúa Thánh Thần của mưu lược, xin hãy đến, xin làm cho chúng con nên dễ bảo với các ơn soi sáng của Chúa và xin hướng dẫn chúng con trên đường nẻo cứu rỗi. -Lạy Cha chí thánh, nhân danh Chúa Giêsu -Xin thương sai Thánh Thần Chúa xuống để canh tân thế giới (đọc 7 lần )
4. Lạy Chúa Thánh Thần của sự hùng dũng, xin hãy đến, và ban cho con sức mạnh, sự kiên trì và thắng lợi nơi trận chiến chống lại địch thù trong cuộc sống siêu nhiên. -Lạy Cha chí thánh, nhân danh Chúa Giêsu -Xin thương sai Thánh Thần Chúa xuống để canh tân thế giới (đọc 7 lần )
5. Lạy Chúa Thánh Thần của hiểu biết, xin hãy đến, xin nên thầy dạy tâm hồn chúng con, và giúp chúng con đem thực hành các giáo huấn của Chúa. -Lạy Cha chí thánh, nhân danh Chúa Giêsu -Xin thương sai Thánh Thần Chúa xuống để canh tân thế giới (đọc 7 lần )
6. Lạy Chúa Thánh Thần của tôn sùng, xin hãy đến, xin hãy đến ở lại trong lòng chúng con để chiếm hữu cỡi lòng này và thánh hóa mọi góc cạnh của nó. -Lạy Cha chí thánh, nhân danh Chúa Giêsu -Xin thương sai Thánh Thần Chúa xuống để canh tân thế giới (đọc 7 lần )
7. Lạy Chúa Thánh Thần của sự Kính tôn thánh thiện, xin hãy đến, và ngự trị trên ý chí chúng con, và làm cho chúng con luôn sẵn sàng thà chịu mọi khốn khó chứ không phạm tội. -Lạy Cha chí thánh, nhân danh Chúa Giêsu -Xin thương sai Thánh Thần Chúa xuống để canh tân thế giới (đọc 7 lần )
Kết thúc: (*)
Lời cầu với Đức Mẹ Maria
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ hoàn toàn trong trắng, vì trong lúc Mẹ đầu thai vô nhiễm nguyên tội , Mẹ đã được chọn nên nhà tạm của thiên chúa, xin cầu cho chúng con.
Đ. Để Đấng Bảo Trợ Thiên Chúa mau đến và đổi mới bộ mặt thế giới.
(Đọc kinh kính mừng.)
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ hoàn toàn trong trắng, khi Mẹ cùng cầu nguyện với các Thánh Tông Đồ trong nhà tiệc ly, Mẹ được tràn đầy Thánh Thần. xin cầu cho chúng con. Đ .Để Đấng Bảo Trợ Thiên Chúa mau đến và đổi mới bộ mặt thế giới.
(Đọc kinh kính mừng)
Chúng ta hãy cầu nguyện,
Lạy Chúa, xin Thánh Thần Chúa đến và biến đổi tâm hồn chúng con với các ân huệ của Người, xin tạo nên nơi chúng con một quả tim mới, để chúng con có thể làm vui lòng Chúa và hòa hợp với thánh ý Chúa.Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.Amen
3. Kinh cầu Chúa Thánh Thần (Có thể thay bài hát Chúa Thánh Thần)
Xin Chúa thương xót chúng con, Xin Chúa Kitô thương xót chúng con, Xin Chúa thương xót chúng con, Chúa Kitô, xin nghe cho chung con, Chúa Kitô, xin nhậm lời chúng con, Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần Thiên Chúa,vào lúc khởi đầu của thế giới, Chúa bay lươn trên mặt nước, và làm cho nước nên phong phú. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Chúa đã làm chứng cho Đức kitô Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Chúa đã ngự xuống trong cung lòng Đức Maria. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Chúa đã làm tràn đầy cõi đất. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Chúa ngự trong cõi lòng chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần của sự khôn ngoan và minh mẫn. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần của ơn mưu lược và sự dũng mạnh. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần của hiểu biết và lòng tôn sùng. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần của sự kính sợ thiên chúa. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần của sức mạnh và sự đơn sơ. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần của sự khiêm nhường và trong trắng. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần của lòng tốt và sự hiền dịu. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần của sự kiên nhẫn và sự thanh đạm. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần của bình an và cầu nguyện Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần đấng cầu nguyện trong chúng con, với những lời than thở khôn tả. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần , Đấng ngự xuống trên các Thánh Tông Đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần , Đấng làm tràn đầy cõi lòng chúng con với tình bác ái. Xin Chúa thương xót chúng con Lạy Thánh Thần , Đấng ban phát các ơn huệ của Người cho từng người chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa tỏ lòng từ nhân với chúng con. Xin Chúa tha tội chúng con Xin Chúa tỏ lòng từ nhân với chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Khỏi mọi sự dữ, xin Chúa cứu chữa chúng con. Khỏi mọi tội lỗi. Khỏi cảnh tự tôn và thất vọng Khỏi sa vào bóng tối cơn cám dỗ. Khỏi thái độ chống lại sự thật. Khỏi tính ích kỉ và cứng lòng chai đá. Nhờ mầu nhiệm Con Chúa làm người, công trình của tình yêu. Nhờ mầu nhiệm Chúa chịu phép rửa,Thánh Hiến sứ mạng của Người. Nhờ mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống,bắt đầu Giáo Hội. Để chúng con sống theo Chúa Thánh Thần, Chúng con cầu xin Chúa,xin Chúa nghe cho chúng con. Để chúng con luôn nhớ mình là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Để chúng con có khả năng chừa bỏ các dục vọng và tính ích kỉ của chúng con. Để chúng con biết gìn giữ sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần trong mối dây của sự bình an. Để chúng con có được ơn phân định thiêng liêng và tấm lòng ngay thẳng. Để chúng con được đổi mới và luôn kiên cường trong các việc lành.
-Xin sai Thánh Thần của Chúa xuống để tạo dựng mọi sự nên mới. -Và bộ mặt thế giới sẽ được canh tân. Amen
Do độc giả Giuse Nguyễn Hoàng Chương đánh máy và gửi tặng. Xin cảm ơn anh Giuse Chương.
Ngày 21 tháng 2 năm 2010
Giờ Bình An 2010-11 (gba) 3 Bộ Kinh Và Tràng Chuỗi Kính Chúa Thánh Thần
|
Do Radio Giờ Của Mẹ thực hiện.
Gồm những câu Kinh Thánh hay nhất và những câu Kinh Thánh nói về Các Đặc sủng của Chúa Thánh Thần.
[DownLoad]: Giờ Bình An 2010-10 (gba) Thánh Kinh Về Chúa Thánh Thần (3 Of 3)
Giờ Bình An 2010-10 (gba) Thánh Kinh Về Chúa Thánh Thần (3 Of 3)
|
Đầu Cha phải bêu ba ngày trên ngọn cây luống cắm cạnh bờ sông. hai ông Lý Vững và Hương Mới tìm cách lấy lại đầu Cha. Họ buộc mấy lưỡi cây vào ba bốn chục sải giây gai, Hai lưỡi câu mắc vào tai cho vững, còn giây một đầu buộc vào lưỡi câu, một đầu buộc vào tầu lá chuối làm phao. Hai ông bàn với dân sở tại và họ đồng ý.
"Ôi, dù đã 84 tuổi mà tôi vẫn còn xa vời với hình ảnh của Ðức Giêsu trong cuộc đời thánh thiện của Ngài ở trần thế!" (Mẹ Katherine Drexel)
“Tôi đã xúc động và biết ơn, vì những ý tưởng đã thấm nhập vào tâm hồn tôi, đã không là một ảo ảnh, không là ước vọng tưởng tượng của tưổi mới lớn, mà là một chương trình của Chúa Thánh Linh. Đó là Đặc Sủng, tương đương với Ơn Sủng, và cũng là một Ơn Gọi.”
Sau 92 năm tại thế, ngày 07-9-2009 Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng, nguyên giám mục phụ tá tổng giáo phận Hà Nội đã được Thiên Chúa gọi về.
Trong bài giảng lễ phong chân phước, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc lại lời của Jacinta nói với Francisco ngay trước khi em từ trần, "Anh cho em gửi lời chào Chúa và Ðức Mẹ, và nói với các Ngài rằng em sẵn sàng chịu đựng mọi sự mà các Ngài muốn để hoán cải kẻ tội lỗi."
Mẹ kêu gọi các con và các linh hồn hiếu thảo, hãy làm việc này và hãy giúp Mẹ bằng cách phổ biến thông điệp này cho mọi người chung quanh con. Hãy làm viêc này, hỡi các con! Vì loài người cần được các Thông điệp này phổ biến rộng rãi. Các con sẽ được tưởng thưởng trên Thiên Đàng.
Loạt bài này được post trong mục Lần Hạt Mân Côi, trong Đề mục, cột tay trái,
trong mục Các Tin Quan Trọng ở cột tay phải
và mục Mẹ Maria của www.memaria.org
Xin quý vị vui lòng phổ biến cho mọi người được biết. Xin cám ơn quý vị.
“Bất cứ ai mặc Bộ Áo Đức Bà Carmelô này khi chết sẽ không bị sa hỏa ngục. Bộ Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ sẽ là một dấu chỉ phần rỗi linh hồn, một sự bảo vệ trong lúc nguy hiểm và một lời hứa bình an”.
|