CN 1572: ĐỨC MẸ BAN ÁO ĐỨC BÀ CHO THÁNH SIMON STOCK
Nguồn: Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Đức Mẹ Maria ban cho thánh Simon Stock Áo Đức Bà Mầu Nâu. Vào thế kỷ thứ 13, Đức Mẹ Maria hiện ra với một tu sĩ quê quán ở vùng Kent, nước Anh. Thánh Simon lúc ấy được 47 tuổi. Ngài là tu sĩ của Dòng Carmêlo và được gửi đến vùng Núi Carmêlo ở nước Do Thái. Ngài sống trong tu viện ở miền Bắc Do Thái, giữa vùng Megiddo và Tyre.
Núi Carmelo đứng sừng sững như một chứng tích quan trọng của nhiều thế hệ. Ở đó, chạy dài dọc theo bờ biến Địa Trung Hải là những hang động mà các ẩn sĩ trú ngụ.
Núi Carmêlo là một kho tàng cho những nhà khảo cứu địa lý nhưng điều quan trọng hơn hết là vì núi này có tính cách lịch sử thiêng liêng. Núi Carmêlo là nơi mà tiên tri Elijah xin lửa trời xuống để giết chết các phù thủy của tà thần Baal.
Ngoài ra khi trời không mưa suốt 3 năm rưỡi, vị tiên tri Elijah còn leo lên đỉnh núi Carmêlo để cầu nguyện xin mưa và bảo đầy tớ ngài hãy nhìn ra biển bẩy lần. Khi người đầy tớ thấy một dấu hiệu như một đám mây nhỏ như bàn tay con người từ dưới nước dâng lên (1 Vua 18:44)thì vị tiên tri biết rằng cơn mưa sắp đến đem nước cho dân Do Thái.
Điều này nhắc nhở chúng ta về những đám mây ở chung quanh Đức Mẹ Maria. Thật sự, những tu sĩ Dòng Carmêlo tin rằng đám mây là hình ảnh loan báo sự sinh ra của Đức Mẹ Maria. Vì thế Núi Carmêlo là một nơi thánh thiện mà các tu sĩ thời xa xưa đã thánh hiến cho Đức Mẹ Maria.
Thánh Simon rất tâm đắc và tôn kính những tu sĩ thánh thiện. Ngài gia nhập Dòng và trở thành một vị lãnh đạo một tu viện ở dọc theo bờ sông Medway tại nước Anh. Tuy là một nhà lãnh đạo nhưng Thánh Simon Stock còn là một thị nhân. Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria với ngài được xem là một cuộc thị kiến quan trọng nhất trong lịch sử Công giáo.
Vào đêm ngày 16 tháng 7 năm 1251 thì phòng của ngài tràn ngập ánh sáng rồi Đức Mẹ Maria hiện ra. Tay Mẹ bồng Chúa Giêsu Hài Đồng và Mẹ cầm một Áo Đức Bà. Đó là miếng vải có hai mảnh đeo vào trong cổ người tu sĩ và trờ nên một phần của áo Dòng Carmêlo. Sau này người ta làm thành hai miếng vải có nối với nhau bằng một sợi dây.
Áo Đức Bà là bảo chứng tình yêu và sự bảo vệ mà Đức Mẹ Maria dành cho những ai đeo Áo Đức Bà. Thánh Simon kể lại rằng:
"Mẹ hiện ra với tôi và đưa cho tôi Áo Đức Bà và nói rằng:
'Áo Đức Bà này dành cho con và những tu sĩ dòng Carmelo như là một đặc quyền vì những ai đeo Áo Đức Bà thì sẽ không chịu đau khổ trong lửa hỏa ngục.' ”
Kim Hà 17/7/2012
|