KÍNH ĐỨC MẸ THỨ BẨY ĐẦU THÁNG

I- Tại sao chúng ta phải kính Đức Mẹ 5 ngày Thứ Bẩy Đầu
tháng?
Chúng ta hãy lắng nghe thông điệp của Mẹ ban cho
một linh hồn hiến tế ngày 06 tháng 02, 1993 như sau:
Đức Mẹ :
"Hỡi các con yêu dấu của Mẹ ! Rất nhiều con cái của Mẹ kính ngày Thứ Bảy đầu
tháng nhưng không hiểu lý do tại sao phải làm như vậy. Vì thế, hôm nay Mẹ
muốn cho các con biết lý do tại sao kính các ngày Thứ Bảy đầu tháng. Đó là
một ngày mà Mẹ phải chịu đau khổ ác liệt - một ngày dài, dài vô tận khi Mẹ
phải chịu cảnh cô đơn một mình một bóng vì mất Chúa Giêsu, Con Mẹ, một ngày
mà Đức Giêsu không còn ở với Mẹ nữa. Mẹ vẫn chịu nhiều đau khổ từ ngày mang
thai Đức Giêsu, Con Mẹ, nhưng trong ngày Thứ Bảy tuần thánh đó, lần đầu tiên
trong đời, Mẹ công khai bày tỏ đau đớn, và Mẹ đã khóc tức tưởi suốt đêm
thâu, cầu nguyện cho Đức Giêsu, Con Mẹ, và cho những người tội lỗi. Những
giờ đau khổ đó là thời gian cho Con Mẹ đi từ cõi chết đến Phục Sinh, một
ngày đi từ cõi chết đến cõi sống. Đó là lý do tại sao Mẹ yêu cầu các con cầu
nguyện cùng Mẹ đêm nay."
II- Những Ân Sủng
:
Đức Mẹ: "
Nếu các con tiếp tục nghiêm chỉnh giữ ngày Thứ Bảy đầu tháng và thực hành
những gì Mẹ đã yêu cầu các con thì người Mẹ của các con đây là Vị Trung Gian
Mọi Ân Sủng sẽ ban cho các con mọi ơn lành mà các con xin, sẽ đặc biệt che
chở và ban cho các con ơn cứu rỗi rất cấn thiết trong lúc lâm chung, đưa các
con về bến Thiên Quốc trong Con Tàu Cứu Độ của Đức Maria và dâng các con lên
Thiên Chúa."
III- Những Điều Cần Phải Làm
:
Đức Mẹ : "
Vậy trong các ngày Thứ Bảy đầu tháng, các con hãy kết hiệp với Chúa bằng
cách :
1-
Thành khẩn xưng tội, dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa.
2-
Hãy đọc Kinh Thánh và suy gẫm Phúc Âm.
3-
Hãy đền tội cho những hành động phản bội xúc phạm đến Trái
Tim Chúa với một tâm hồn yêu thương.
4-
Hãy tận hiến bản thân các con cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
5-
Hãy thành khẩn đọc và suy gẫm những mầu nhiệm kinh Mân Côi.
6-
Hãy chấp nhận mọi sự với lòng tin tưởng, khiêm nhường và
hiền lành tuyệt đối.
7-
Hãy sống như một kẻ bé mọn trong Trái Tim Vô Nhiễm bốc cháy
của Mẹ
IV- Giờ Thánh :
Mỗi chiều Thứ Bảy đầu tháng từ 7:00PM - 8:00PM, mùa hè cũng
như mùa đông, đều có tổ chức
MỘT GIỜ CHẦU THÁNH THỂ đền tạ Thánh Tâm Chúa vả
Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria tại Trung Tâm Công Giáo,
2849 S. White Rd., San Jose
CA 95148 (góc đường Quimby và White)
(Cha Quản Nhiệm đã cho phép trưng bày Mình Thánh Chúa
trong giờ chầu này)
Mong quí anh, qúi chị cùng qúy quyến đến thờ phượng Chúa và
tôn kính Đức Mẹ để chứng tỏ lòng kính yêu của chúng ta đối với Chúa và Mẹ --
nhất là trong thời đại hiểm nghèo này --. Mọi sự rồi sẽ qua đi, nhưng một
gìờ nguyện gẫm trước Thánh Thể sẽ là nguồn mạch ơn sủng cho mỗi người sống
ơn gọi Chúa dành sẵn cho chúng ta trong kế hoạch mầu nhiệm của Ngài và sẽ
giúp linh hồn phát sanh nhiều hoa trái thiêng liêng. Mọi chi tiết xin liên
lạc:
Bác Mai (408) 251-7404 -- Chị Hồng (408) 238-2110 -- Anh Kim
(408) 972-5838 -- Anh Hoàng Trần (408) 532 –
0548. Xin Chúa chúc lành!
THỊ
KIẾN THỨ BẨY ĐẦU THÁNG
CÂU
HỎI
Ngày 10 tháng 12, 1929 trong
một thị kiến, chị Lucia xin Chúa Giêsu giải thích cho cha giải tội của chị
biết tại sao lại phải làm việc đền tạ 5 ngày thứ bẩy Đầu Tháng,
thì Chúa nói là để
đền tạ cho những tội:
(1)
không chấp nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
(2)
không chấp nhận Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
(3)
không chấp nhận Đức Mẹ Trọn Đời Đồng Trinh
(4)
hạ thấp giá trị của Mẹ đối với trẻ nhỏ và
(5)
bất kính đối với ảnh tượng của Mẹ.
Lời hứa : “Ta sẽ giúp cho những ơn cần thiết
trong lúc lâm chung...” nghĩa là gì?
Lời hứa này ngụ ý Mẹ sẽ có mặt (cạnh chúng ta) trong giờ lâm
chung. Khi chúng ta hứa sẽ tham dự một nghi lễ hoặc tham dự đám cưới của một
người bạn không phải là chúng ta sẽ đặc biệt có mặt tại đó sao? Lời hứa mới
này có vẻ như thêm một chiều kích khác cho lời hứa được cứu rỗi gắn liền với
việc Rước Lễ Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu chín ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên
tiếp. Dường như đây là lời hứa ban cho ta một cái chết bình an và hạnh
phúc.
Mẹ Bề Trên của chị có làm gì để phổ biến
thông điệp này chăng?
Dường như là không. Chị Lucia đã nhiều lần viết thư cho gia
đình của chị, nhưng lời yêu cầu của Chúa Giêsu không được thỏa mãn một thời
gian rất dài. Chúng ta phải đáp ứng ngay vì Chị Lucia có nói trong một cuộc
phỏng vấn tháng 10 năm 1991 rằng Đức Mẹ muốn tất cả những yêu cầu của Mẹ
phải được thỏa mãn đặc biệt là Rước Lễ Đền Tạ Năm Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng.
THỊ KIẾN CUỐI CÙNG
Thị kiến Fatima cuối cùng kèm theo một sứ điệp công khai dành
cho mọi người xảy ra ngày 13 tháng 6, 1929, đã được Chị Lucia kể lại như
sau:
“Bỗng
dưng toàn thể nhà nguyện chói lòa trong một ánh sáng siêu nhiên, một Thập
Giá Ánh Sáng xuất hiện bên trên bàn thờ cao tới trần nhà. Trong nửa phần
trên của Thập Giá Ánh Sáng tôi nhìn thấy khuôn mặt và hình bán thân của một
Người, trên ngực của Người có hình một Chim Bồ Câu cũng bằng ánh sáng, và
thân hình của một người khác bị đóng đanh vào Thập Giá. Cao hơn thắt lưng
(của người bị treo trên Thập Giá) một chút, tôi thấy một Chén Thánh treo lơ
lửng trong không trung và những giọt bửu huyết từ khuôn mặt và cạnh sườn của
Đức Giêsu đang đổ xuống. Những giọt bửu huyết này rơi vào một Mình Thánh và
chảy vào Chén Thánh. Đức Mẹ thì đứng phía dưới cánh tay mặt của cây Thập
Giá. Đó là Đức Mẹ Fatima với Trái Tim Vô Nhiễm bị quấn trong vòng gai và bọc
trong ngọn lửa. Phía dưới cánh tay trái của Thập Giá có một dòng nước trong
như pha-lê từ trên đổ xuống bàn thờ tạo thành mấy chữ rất lớn Ân Sủng Và
Khoan Dung.”
“Tôi
hiểu rằng tôi được cho biết đó là Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, và
được nhận lãnh ơn soi sáng về Mầu Nhiệm này nhưng không được tiết lộ”. Rồi
Đức Mẹ nói rằng: “Đã đến lúc Thiên Chúa yêu cầu Đức Thánh Cha hiệp thông với
tất cả Giám Mục trên thế giới thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Mẹ. Chúa hứa
sẽ cứu nước Nga bằng cách này”.
CÂU HỎI
Ý nghĩa của
thị kiến này là gì?
Thị kiến này chỉ sự đồng nhất giữa núi Canvariô, Thánh Lễ và
Bí Tích Thánh Thể trong đó có sự tham dự của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
Tại sao Đức Mẹ yêu cầu thánh hiến nước Nga
cho Mẹ năm 1929 mà lại hoãn đến mãi 1984?
Chị Lucia nói vì thế giới không đáp lại lời yêu cầu của Mẹ
nên không đáng được hưởng hồng ân ấy. Ngay sau khi thánh hiến nước Nga cho
Mẹ hồi tháng 3 năm 1984, thì nước Nga bắt đầu tan rã.
Lời Đức Mẹ nói “Hãy ở lại cùng Mẹ” nghĩa là
gì?
Nghĩa là khi chúng ta dành 15 phút suy gẫm trong việc sùng
kính Đức Mẹ ngày thứ Bẩy Đầu Tháng thì Mẹ có mặt cạnh chúng ta một cách đặc
biệt.
Tại sao Thứ Bẩy Đầu Tháng lại quan trọng như
vậy?
Chị Lucia nói Thứ Bẩy Đầu Tháng quan trọng hơn hết thứ nhất
vì việc tôn sùng này tái khẳng định mục đích của chúng ta là thực
hiện lời yêu cầu của Mẹ mỗi tháng một lần. Thứ hai, là Đức Mẹ nói tại
Pellevoisn (pe-lơ-voa-danh) rằng điều xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ
nhiều nhất (và tất nhiên cũng rất xúc phạm đến Chúa Giêsu) là Rước Lễ một
cách cẩu thả. Trong năm ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng chúng ta xưng tội và Rước Lễ
Đền Tạ và chuẩn bị suy gẫm các Mầu Nhiệm của chuỗi Mân Côi cùng với Đức Mẹ.
Có Cách Nào Tốt Nhất Để Làm Việc Tôn Sùng Này
Không?
Cách tốt nhất được gọi là “đêm canh thức cầu nguyện với Hai
Thánh Tâm”. Đêm canh thức này bắt đầu từ Thánh Lễ chiều Thứ Sáu Đầu Tháng,
sau đó là chầu Thánh Thể và chấm dứt sau nửa đêm Thứ Sáu rạng thứ Bẩy với
Thánh Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ thứ Bẩy Đầu Tháng. Như vậy có đủ thì giờ
để cẩu nguyện kinh Mân Côi, xưng tội và suy gẫm. Ngoài ra, những đêm canh
thức như vậy là để thi hành ý muốn của Chúa Giêsu khi Ngài nói : “Cha muốn
việc tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria được đặt cùng với việc tôn sùng
Thánh Tâm Cha.”
CHÚ THÍCH:
Vì chúng ta không có đủ điều kiện để thực hiện đêm canh thức, thì ít nhất
cũng có thể làm một giờ chầu Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi, xưng tội (mỗi
tháng một lần) và rước lễ như ý Mẹ muốn.
Louis Lê Xuân Mai