Ngày thứ mười lăm CÁC ĐỨC THÁNH CHA, ĐÃ KHEN NGỢI VÀ KÍNH CHUỘNG PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI **********************************
Các Đấng các bậc trong Hội Thánh, từ Đức Thánh Cha cho đến các giáo hữu, ai ai cũng đều có lòng kính trọng và quí mến phép lần hạt Mân Côi.
Trước hết, các Đức Thánh Cha đã ban phép cho thánh Đaminh và các thày thuộc Dòng Người cũng như các thày cả ở khắp mọi nơi giảng dạy về phép lần hạt Mân Côi, lập họ Mân Côi. Lại từ khi Đức Bà truyền phép lần hạt Mân Côi cho đến bây giờ, các Đức Thánh Cha đã làm hơn 200 thư chung và sắc chỉ mà khen ngợi phép lần Hạt Mân Côi, khuyên bảo các giáo hữu siêng năng lần hạt và ban nhiều ân xá cho kẻ lần hạt nữa.
Theo lời các Đức Thánh Cha dạy thì phép lần hạt đã tăng số kẻ có đạo, đã phá tan các bè rối, đã cứu nhiều giáo hữu khỏi tay người ngoại giáo làm khốn, cùng đã giảm bớt tội lỗi ở nhiều nơi. Phép lần hạt là kho tích chứa ơn Đức Chúa Trời, là cây rất rườm rà trồng trong vườn Hội Thánh làm cho người ta được sống đời đời và Hội Thánh được hiển vinh; lại là lời cầu nguyện rất đẹp lòng Đức Bà hơn các lời cầu nguyện khác, cùng rất hiệu nghiệm, chẳng những là có sức xin được mọi ơn phần hồn phần xác mà lại cứu Hội Thánh và các giáo hữu khỏi rất nhiều sự dữ.
Chẳng những các Đức Thánh Cha đã kính trọng, đã truyền dạy, đã khuyên giục người ta siêng năng lần hạt mà là chính các Đấng cũng siêng năng lần hạt nữa. Khi rất thánh Đức Bà truyền phép lần hạt cho thánh Đaminh, thì Đức Thánh Cha In-nô-xen-tê thứ III đang cai trị Hội Thánh, Người đã học Thánh Đaminh cách thức lần hạt và dù Người mắc trở trăm nghìn việc cả thể mặc lòng, Người cũng lần hạt mỗi ngày một tràng trăm rưỡi. Đức Thánh Cha Bô-ni-pha-xi-ô thứ VIII siêng năng lần hạt hằng ngày, khi ốm nặng gần chết, Người truyền cho thêu 15 mầu nhiệm Mân côi vào khăn liện xác Người. Xem ra như Đức Bà lấy sự ấy làm vừa lòng, cho nên 300 năm sau khi cải táng thì thấy xác Người vẫn còn nguyên vẹn không bị tiêu đi.
Đức Thánh cha Pi-ô V có lòng trông cậy phép lần hạt Mân Côi cách riêng. Lúc ấy quân Hồi ghét đạo thánh Đức Chúa Trời, lại rất dữ tợn mạnh sức nên dã chiếm được nhiều nơi nhiều miền có đạo, cũng quyết tâm sẽ chiếm lấy hết mọi nơi rồi bắt hết các kẻ có đạo đi làm tôi tớ cho chúng. Đức Thánh Cha hiểu biết sự ấy nên đã truyền cho các kẻ vào hội Mân Côi khắp thiên hạ phải lần hạt cho sốt sắng để cầu xin Đức Bà cứu lấy kẻ có đạo, đoạn Người ra lệnh đem quân đi đánh quân Hồi. Người đã trông cậy vào phép lần hạt Mân Côi nên Đức Bà đã cho quân có đạo thắng trận cả thể.
ĐứcThánh Cha Cơ-lê-men-tê thứ IX đã vào họ Mân Côi và siêng năng lần hạt lắm. Khi ốm nặng gần chết thì Người cho tìm Cha Bề Trên Dòng Thánh Đaminh đến, xin Cha Bề Trên ban ơn đại xá Tòa Thánh cho mình là kẻ đã vào họ Mân Côi trong giờ chết. Đức Thánh Cha Pi-ô thứ VI lần hạt mỗi ngày một trăm rưỡi, mà dù đã ốm nặng liệt giường mặc lòng, Người vẫn gắng sức lần hạt cho tới hôm trước khi qua đời.
Đức Thánh Cha Pi-ô thứ IX đã ra 40 đạo sắc khuyên giục giáo hữu siêng năng lần hạt và ban ân xá rộng rãi cho những kẻ lần hạt Mân Côi. Người quên nói rằng: Ta chỉ cậy, chỉ nhờ phép lần hạt Mân Côi cho được phá các bè rối cùng cứu thiên hạ khỏi những sự khốn khó đang phải chịu bây giờ. Người thường khuyên các giáo hữu vào chầu Người rằng: chúng con phải lần chung trong gia đình nữa. Chớ gì cha mẹ con cái lần hạt chung với nhau hằng ngày; gia đình nào lần hạt chung với nhau như thế, gia đình ấy sẽ được chúc phúc. Có những lần giáo hữu mang tràng hạt đến xin làm phép, Ngươi bảo rằng: Chẳng những Cha làm phép cho, mà cha cũng lần hạt mọi ngày. Cha ước ao mọi con cái Cha bắt chước Cha.
Đức Thánh Cha Lê-ô thứ XIII kính trọng và trông cậy phép lần hạt Mân Côi lắm lắm. Khi còn là Giám Mục, Người đã làm thư chung khuyên bảo giáo hữu trong địa phận siêng năng lần hạt, khi đã lên ngôi Giáo Hoàng, Người đã làm nhiều việc sáng danh phép lần hạt lắm; biết bao thư chung cắt nghĩa phép lần hạt và những ơn ích bởi phép lần hạt mà ra. Người đã lập Tháng Mân Côi trong cả Hội Thánh, ban nhiều ân xá cho những người siêng năng lần hạt trong tháng ấy. Người đã ra sắc chỉ truyền kính trọng thể Lễ Mân Côi vào ngày Chủ Nhật và thêm vào kinh cầu Đức Bà câu này: Nữ Vương Truyền phép rất thánh Mân Côi cầu cho chúng con. Người khuyên dạy các thày Dòng Thánh Đaminh và các thày cả coi sóc bổn đạo rằng: Các thày hãy lấy lòng mạnh bạo như người lính giỏi giang mà cầm lấy khí giới thiêng liêng Thánh Đaminh đã trao cho, là sự lần hạt Mân Côi, chiến đấu với các bè rối, bè nhiệm và các kẻ làm tôi tớ ma quỉ
Các thày hãy chịu khó giảng dạy phép lần hạt và lập họ Mân Côi khắp mọi nơi, dạy bổn đạo biết những ơn ích, những sự lành bởi việc lần hạt mà ra, lại khuyên bảo họ siêng năng lần hạt, chẳng những là lần chung trong nhà thờ mà lại trong các gia đình nữa. Ta quyết hẳn rằng: nếu giáo hữu có lòng sốt sắng vững vàng mà lần hạt kính Đức Bà như vậy, thì thiên hạ sẽ khỏi mọi sự khốn khó đang lan tràn khắp mọi nơi bây giờ.
Khi ta thấy các Đức Thánh Cha là những Đấng nối quyền Thánh Phê-rô cai trị Hội Thánh, thay mặt Đức Chúa Giê-su ở trần gian, đã hết lòng ca ngợi, kính trọng và siêng năng lần hạt Mân Côi rất trọng vọng, rất đẹp lòng Chúa và Đức Bà, lại ban nhiều ơn cho ta lắm, cùng phải dốc lòng noi gương các Đấng, vâng lời các Đấng mà kính trọng, yêu mến và siêng năng lần hạt nữa.
Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin ban cho chúng con biết vâng lời và noi gương các Đấng thay mặt Chúa ở trần gian này là kính trọng, yêu mến và siêng năng lần hạt hết mọi ngày trong đời con. Amen.
------------ (Còn tiếp.)
|