Ngày thứ mười bốn PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI RẤT TRỌNG VÌ SỰ LẦN HẠT ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ ĐỨC BÀ **********************************
Sự lần hạt làm sáng danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi lắm, vì chưng khi ta lần hạt, ta suy ngắm những sự Vui, Thương, Mừng, thì học biết sự Đức Chúa Trời Ba Ngôi thương loài người ta là dường nào! Đức Chúa Cha phó Con Một để cứu chuộc loài người; Đức Chúa Con xuống thế làm người trong lòng rất thánh Đức Bà, đã đổ máu mình ra, đã chết, đã sống lại, đã lập Hội thánh và các phép bí tích để ban ơn cho loài người. Ta lại biết Đức Chúa Thánh Thần hằng soi sáng thêm sức cho người ta biết sự thật cùng theo đàng lành, đàng phúc đức và bỏ đàng tội lỗi.
Chẳng những là ta học biết Đức Chúa Trời Ba Ngôi thương loài người quá bội dường ấy, ta sẽ được lòng sốt mến hết lòng báo ơn trả nghĩa lòng Chúa thương ta và noi gương sáng Người đã làm, soi đường chính Người đã chỉ cho. Tuy rằng những kinh ta đọc khi lần hạt, ta ngợi khen kính mên Đức Bà, nhưng mà đang khi ngợi khen kính mến cầu xin Đức Bà chính là lúc ta ngợi khen kính mến cầu xin Đức Chúa Trời. Vì những lời ta tạ ơn ngợi khen cầu xin Đức Bà, thì Đức Bà đem lên trước tòa Đức Chúa Trời. Vả lại khi ta kính mến, ngợi khen Đức Bà chính là ta bắt chước Đức Chúa Giê-su khi còn ở thế gian này, Người hằng kính mến Đức Bà trong lời nói việc làm; khi về trời rồi, Người vẫn còn kính mến Đức Bà, đặt Đức Bà làm Nữ Vương Trời đất, và hằng ban cho Đức Bà những sự Đức Bà cầu xin cho các con cái đang sống nơi khách đầy này.
Đừng nghĩ lầm rằng kẻ lần hạt thì kính mến ngợi khen Đức Bà nhiều mà kính mến Đức Chúa Giê-su ít; thật ra kẻ kính mến ngợi khen Mẹ thì cũng kính mến ngợi khen Con.
Sự lần hạt rất đẹp lòng Đức Bà, vì khi ta đọc đi đọc lại kinh Kính Mừng, Đức Bà nhớ đến tin rất vui mừng Thiên Thần Ga-bi-ri-ê đã mang đến cho Người cùng nhớ đến phúc rất trọng là được làm mẹ Đấng Cứu Thế. Nào có tin nào đáng vui đáng quí cho bằng tin ấy? Nào có phúc nào trọng vọng cho bằng phúc ấy?
Giả như có kinh nào việc nào đẹp lòng Đức Bà hơn sự lần Hạt thì Đức Bà đã truyền kinh ấy việc ấy cho thánh Đaminh. Chính Đức Bà đã tỏ ra cho thày cả A-la-nô biết sự lần hạt rất đẹp lòng Người.
Sau khi thánh Đaminh qua đời được gần 150 năm, thiên hạ ra chểnh mảng chẳng con siêng năng sốt sắng lần hạt như trước nữa. Bấy giờ Đức Bà hiện ra cùng thày cả A-la-nô sai thày đi khắp nơi giảng khuyên người ta lần hạt Mân Côi mà rằng: Sự lần hạt đẹp lòng Đức Chúa Giê-su, đẹp lòng Mẹ và có ích cho người ta lắm, con hãy đi khắp nơi giảng khuyên người ta lần hạt, Mẹ sẽ phù hộ giúp sức cho con lo liệu cho nhiều người rỗi linh hồn.
Năm 1858, Đức Bà hiện ra cùng một trẻ nữ tên là Bê-na-đê-ta ở hang đá Lộ Đức 18 lần. Lần nào hiện ra tay Đức Mẹ cũng cầm tràng hạt, có ý dạy cho biết sự lần hạt đẹp lòng Người. Bê-na-đê-ta chẳng thuộc kinh nào, chỉ biết lần hạt thôi; mà hễ Bê-na-đê-ta quì xuống lần hạt, Đức Bà mới cho xem thấy Đức Bà.
Những người ốm đau bệnh tật đến hang đá Lộ Đức đã hiểu biết sự lần hạt rất đẹp lòng Đức Bà cho nên những kẻ ấy lấy sự lần hạt mà ngợi khen, mà cầu xin Đức Bà chữa bệnh tật mình cho khỏi.
Những người đã đi viếng hang đá Lộ Đức làm chứng thật chẳng có nơi nào người ta lần hạt sốt sắng cho bằng hang đá Lộ Đức. Bốn trăm, năm trăm hay có khi hơn một nghìn người quì gối trước tượng Đức Bà, họ giang tay hình Thánh Giá mà lần hạt đêm ngày liên tiếp. Hễ đoàn này lần hạt vừa xong thì đoàn kia đã kế tiếp bắt đầu ngay, cho nên Đức Bà đã động lòng thương mà làm rất nhiều phép lạ kể chẳng xiết. Ta có muốn đẹp lòng Đức Bà, có muốn Đức Bà thương xem che chở phù hộ phần hồn phần xác, đời này đời sau, thì ta phải thật lòng kính trọng, yêu mến và siêng năng lần hạt Mân Côi.
Lạy Đức Mẹ Mân Côi, chúng con tin thật việc lần hạt rất đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ. chúng con xin hứa sẽ lần hạt hằng ngày và khuyên giục nhiều người lần hạt để làm đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ mỗi ngày một hơn.
|