Ngày thứ năm PHÉP LẦN HẬT MÔN CÔI RẤT TRỌNG VÌ NHỮNG ƠN ÍCH BỞI SỤ SUY NGẮM 15 SỰ MẦU NHIỆM ************************************
Các giáo hữu quen cầu nguyện bằng hai cách: Một là đọc kinh ngoài miệng, hai là suy ngắm trong lòng trong trí. Vậy phép lần hạt Mân Côi tóm lại cả hai cách cầu nguyện ấy. Vì chưng kẻ biết lần hạt nên chẳng phải chỉ là đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng ngoài miệng, mà là phải vừa đọc vừa suy ngắm 15 sự mầu nhiệm trong trí trong lòng nữa. Suy ngắm 15 mầu nhiệm cho nên thì được nhiều ơn ích lắm.
Suy ngắm 15 sự mầu nhiệm dạy người ta cho biết các lẽ cần trong đạo:
- Suy ngắm 15 sự Vui, ta suy biết cả loài người đã hư đi vì tội tổ tông truyền, cho nên Ngôi Hai Thiên Chuýa thương xót loài người phải hư mất đời đời thì đã sinh ra làm người bởi lòng Đức Bà Maria lọn đời đồng trinh, làm con trẻ yếu đuối trong hang Belem; các Thiên Thần trên trời xuống hát mừng, các kẻ chăn chiên miền ấy cùng 3 vua Phương Đông đến kính lạy Người; Người giữ lề luật Mai-sen nên đã chịu phép cắt bì, dâng mình cho Đức Cha trong đền thánh, lớn lên giúp đỡ Đức Bà và thánh Giu-se mọi việc trong nhà Na-da-rét cùng vâng lời chịu lụy hai Đấng ấy.
- Suy ngắm 15 sự Thương ta liền biết, khi đến ngày Đức Chúa Giê-su định chị chết chuộc tội thiên hạ, thì Người vào vườn Giệt-si-ma-ni lo buồn đổ mồ hôi máu ra, chịu trói vào cột đá, chịu đòn đánh nát cả và mình ra, chịu đội mão gai, chịu vác Thánh Giá, chịu đóng đanh, chịu chết trên Thánh Giá vì lòng thương loài người. Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá thảm thiết đau đớn dâng con mình làm của tế lễ Đức Chúa Cha mà đền vì tội thiên hạ.
- Suy ngắm 15 sự Mừng, ta biết Đức Chúa Giê-su chết được 3 ngày thì sống lại sáng láng tốt lành, đoạn Người còn ở lại thế gian bốn mươi ngày, lập Hội Thánh và các phép bí tích, sai các thánh Tông Đồ đi khắp thế giảng đạo, rồi lên trời ngự bên hữ Đức Chúa Cha để cầu bầu cho loài người trước mặt Đức Chúa Cha. 10 ngày sau lại sai Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống yêu ủi dạy dỗ các thánh Tông Đồ. Đức Mẹ còn ở lại thế gian coi sóc Hội Thánh, dạy dỗ các Tông Đồ, yêu ủi các giáo hữu, rồi an nghỉ và lên trời cả hồn cả xác, được làm Nữ Vương trời đất, làm Đấng bầu cử cho mọi người nhất là những kẻ có tội.
Ấy mọi sự các thánh Tông Đồ đã truyền lại và các Đấng nối quyền các Tông Đồ đã giảng dạy thì đã tóm lại trong 15 sự mầu nhiều của phép lần hạt Mân Côi, cho nên ai suy ngắm những mầu nhiệm ấy sẽ hiểu biết các lẽ cần trong đạo thánh Đức Chúa Trời.
Hơn nữa, suy ngắm những mầu nhiệm trong phép lần hạt Mân Côi đốt lửa kính mến Chúa và Đức Mẹ trong lòng người. Vì chưng khi ta suy sự Chúa cao trọng vô cùng đã thương loài người đến nỗi hạ mình xuống làm người hèn, chịu trăm nghìn sự thương khó cùng chịu nạn chịu chết trên Thánh Giá để cứu chuộc loài người. Khi ta suy ta được khỏi làm tôi tá ma quỉ, khỏi sa hỏa ngục chịu hình khổ vô cùng, lại được làm con Thiên Chúa và ngày sau được lên Thiên Đàng hưởng phúc vui vẻ đời đời, nhờ công nghiệp Đức Chúa Giê-su chịu nạn chịu chết, có lẽ nào ta chẳng kính mến Người trên hết mọi sự. Có lẽ nào ta chẳng ra sức báo ơn trả nghĩa Người hết lòng hết sức, cùng thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời? Khi ta suy Đức Bà thương ta đến nỗi phó Con Một rất yêu dấu của Người chịu nan chịu chết cho ta được rỗi linh hồn, thì có lẽ nào ta quên ơn Người? Có lẽ nào ta chẳng kính mến cùng làm tôi Người cho hết lòng hết sức của ta?
Suy nữa sự suy ngắm 15 sự mầu nhiệm giúp người ta đi đàng nhân đức. khi ta suy sự Đức Chúa Giê-su là Chúa Trời đất muôn vật đã sinh ra làm con trẻ yếu đuối khó khăn thiếu thốn nơi hang đá máng cỏ của chiên lừa, đã giữ mọi lề luật ông Mai-sen, đã chịu phép cắt bì, đã dâng mình cho Đức Chúa Cha trong đền thánh, đã vâng lời Đức Bà và ông Thánh Giu-se hoàn toàn, thì có lẽ nào ta là kẻ hèn hạ tội lỗi lại dám cậy mình kiêu ngạo, dám tham lam của cải cùng những sự sang trọng thế gian, hay là phàn nàn kêu trách khi gặp phải khó khắn thiếu thốn? Có lẽ nào ta chẳng bỏ ý riêng mà vâng lời chịu lụy các đấng bề trên? Khi ta suy Đức Chúa Giê-su đã lo buồn đau đớn đổ mồ hôi máu trong vườn Giệt-si-ma-ni, đã chịu đòn đánh nát cả và mình, chịu đội mão gai, chịu cám giỗ, chiu xi vả, chịu chê cười nhạo báng, chịu vác Thánh Giá nặng, chịu đóng đanh chân tay, chịu chết đau đớn trên Thánh Giá có lẽ nào ta chẳng ăn năn ghét tội vì tội đã làm khốn Chúa dường ấy? Có lẽ nào ta chẳng hậm mình phạt xác? Có lẽ nào ta chẳng sẵn lòng chịu khó vác Thánh Giá theo chân Chúa?
khi ta suy Đức Chúa Giê-su là Chúa, là Thầy, là Đầu chúng ta chết đoạn thì sống lại sáng láng tốt lành, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời, thì có lẽ nào ta chẳng sãn lòng chịu mọi sự khó, chê bỏ những sự hèn hạ mau qua chóng hết ở thế gian này, cho ngày sau ta cũng được sống lại sáng láng tố lành, được hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ trên Thiên Đàng làm một với Đức Chúa Giê-su đời đời thì làm sao?
Khi suy ngắm những mầu nhiệm về Đức Bà, ta thấy Đức Bà làm gương nhân đức đồng trinh sạch sẽ, vì cho dù chức làm mẹ Đức Chúa Trời là chức rất cao rất trọng mặc lòng, nhưng Người thà không làm mẹ Đức Chúa Trời còn hơn là mất nhân đức đồng trinh sạch sẽ. Người đã làm gương nhân đức khiêm nhường, vì dù được làm mẹ Đức Chúa Trời Người vẫn xưng mình là tôi tá Đức Chúa Trời. Người đã làm gương nhân đức thương yêu sẵn sàng giúp đỡ người ta, vì chưng dù đã làm mạ Đức Chúa Trời, Người không nề đi đàng xa xôi hiểm trở để thăm viếng bà Thánh I-sa-ve, giúp bà 6 tháng tròn. Người làm gương nhân đức kính mến, nhân đức nhịn nhục chịu khó bằng lòng cùng hết mọi nhân đức khác.
Suy các điều trước này ta hiểu biết kẻ suy ngắm 15 sự mầu nhiệm được hiểu biết các lẽ cần trong đạo, được lòng kính mến Chúa và Đức Mẹ và lòng ước ao đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Ta hãy xin Đức Mẹ soi sáng và giúp chúng ta biết suy ngắm 15 sự mầu nhiệm trong phép lần hạt Mân Côi để chúng ta được lĩnh nhận nhiều ơn ích như lòng Đức Mẹ mong muốn cho ta. Xin Đức Mẹ thương giúp. Amen.
Ngày thứ sáu PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI RẤT TRỌNG VÌ SỰ SUY NGẮM 15 MẦU NHIỆM TRONG PHÉP ẤY GIÚP NGƯỜI TA BẮT CHƯỚC ĐỨC CHÚA GIÊ-SU, ĐỨC BÀ ************************************
Suy ngắm 15 sự mầu nhiệm trong phép lần hạt Mân Côi giúp ta bắt chước Chúa Giê-su và Đức Mẹ và giúp người ta nên lành thánh nữa. Vì chưng hết mọi việc người giáo hữu phải làm ở đời này tóm lại trong một sự là bắt chước Chúa Giê-su và Đức Bà và ra sức nên trọn lành giống hai đấng ấy, càng nên giống hơn bao nhiêu càng nên lành nên thánh hơn bấy nhiêu. Vậy muốn bắt chước ai thì phải nghe lời người ấy nói, xem việc người ấy làm và cách thức người ấy ăn ở.
Vậy những kẻ cầm lòng cầm trí lấy lòng sốt sắng mà suy ngắm 15 sự mầu nhiệm trong phép lần hạt Mân Côi thì ra như nghe thấy những lời Chúa Giê-su và Đức Mẹ nói, xem thấy các việc Chúa Giê-su và Đức Mẹ làm, và ở cùng Đức Chúa Giê-su và Đức Bà luôn. Người ấy lấy trí khôn vào nhà Na-da-rét, nghe những lời Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, theo Đức Mẹ đi thăm bà thánh I-sa-vem thờ lạy Chúa Hài Đồng nơi hang đá máng cỏ, hợp một lognf một ý với Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su trong đền thờ ngồi giữa các thày thông thái.
Con mắt người ấy như xem thấy rõ ràng Đức Chúa Giê-su lo buồn đổ mồ hôi máu ra trong vườn Giệt-si-ma-ni, chịu trói vào cột đá, chịu đòn đánh nát cả và mình, chịu đội mạo gai, chịu giỗ chị vả, chịu vác Thánh Giá, chịu đóng đanh vào Thánh Giá, thấy Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá thảm thiết dâng con mình làm của tế lễ Đức Chúa Cha mà đền vì tội thiên hạ.
Người thợ vẽ khi mới tập nghề thì lấy mẫu rất khéo rất đẹp để trước mặt mình và ra sức vẽ theo mẫu ấy. Cũng một lẽ ấy những người suy ngắm 15 sự mầu nhiệm của phép lần hạt Mân Côi thì hằng xem thấy mẫu rất tốt đẹp, rất trọn lành là Đức Chúa Giê-su và Đức Bà trước mặt luôn luôn thì ra sức bắt chước mẫu ấy, ra sức ở hiền lành, khiêm nhường, nhịn nhục, sẵn sàng chịu khó bằng lòng, chê ghét tội lỗi và kính mến Đức Chúa Trời như Đức Chúa Giê-su và Đức Bà xưa.
Kinh Thánh có lời rằng: Làm bạn với kẻ lành thánh thì sẽ nên lành thánh. Những người đã nên lành nên thánh từ xưa tới nay vì bởi siêng năng lần hạt và suy ngắm 15 sự mầu nhiệm thì nhiều lắm. Thánh Anphongso 38 tuổi dâng mình vào nhà dòng, làm thầy giúp việc mà đã nên lành nên thánh chỉ vì siêng năng suy ngắm phép lần hạt Mân Côi. Bà Thánh Giéc-ma-na quê nước Pháp, suốt đời di chăn chiên, không được học hành chữ nghĩa gì, mà đã nên thánh chỉ vì bà đã lần hạt và suy ngắm 15 sự mầu nhiệm Mân Côi luôn luôn. Thánh Ven-tô La-bơ-rê mới được phong thánh, Người có lòng kính mến Đức Bà cách riêng, tay người chẳng rời cỗ tràng hạt bao giờ, dù ban ngày lúc đi đàng hay ban đêm trọ nhà người ta.
Đời Thánh Đaminh, ở thành Rô-ma, có một người đàn bà sang trọng đẹp đẽ lắm nhưng lại mê xác thịt quá lẽ, tên người đàn bà ấy là Ca-ta-ri-na. Bà Ca-ta-ri-na nghe Thánh Đaminh giảng về phép lần hạt Mân Côi thì dốc lòng lần hạt hằng ngày kính Đức Mẹ. Bà giữ điều dốc lòng ấy vững vàng lắm nên Đức Mẹ rất vui lòn thương xem phù hộ giúp sức cho Ca-ta-ri-na bỏ đàng tội lỗi nên trọn lành nên thánh. Khi bà gần chết, bà được Đức chúa Giê-su và Đức Mẹ xuống đón linh Hồn bà lên Thiên Đàng. Thánh Đaminh thấy thế thì lấy làm lạ lắm nên một hôm Đức Mẹ hiện ra phán bảo Thánh nhân rằng: Đaminh, con phải biết mẹ đã xin cùng Chúa Giê-su cho kẻ siêng năng lần hạt cùng suy ngắm 15 sự mầu nhiệm Mân Côi được ơn riêng bỏ đàng tội lỗi mà nên trọn lành nên thánh.
Thường gặp thấy nhiều người đàn bà, nhất là những người gìa nua tuổi tác, chẳng phạm tội nặng bao giờ, lại ăn ở rất đạo đức, khiêm nhường, nhịn nhục, bằng lòng chịu mọi sự khó ở đời này và có lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự. Đớ chính là bởi người đàn bà ấy siêng năng lần hạt và suy ngắm 15 sự mầu nhiệm trong phép lần hạt Mân Côi.
Lạy Đức Mẹ Mân Côi, các việc Đức Chúa Giê-su và Đức Mẹ đã làm, các nhân đức Đức Chúa Giê-su và Đức Mẹ đã làm gương cho thiên hạ soi, các sự thương khó Đức Chúa Giê-su đã chịu, thì tóm lại cả trong 15 sự mầu nhiệm Mân Côi, xin Đức Mẹ ban ơn giúp sức cho chúng con biết suy ngắm những mầu nhiệm ấy cho nên, để chúng con bắt chước Chúa và Đức Mẹ mà nên lành nên thánh. Amen.
------------- (Còn tiếp)
|