Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới
Nguồn: http://www.KinhMungMaria.com
Với niềm kính mến và tri ân Mẹ Maria, xin gửi tới quý vị một loạt bài về các Ðền Thánh Mẹ nổi tiếng trên toàn thế giới. Tại những nơi này, Mẹ thực sự hiện ra hoăc ban muôn ngàn phép lạ cả thể. Chúng ta cùng đọc và biết ơn người Mẹ dấu ái của chúng ta. Hy vọng những sưu tầm nhỏ bé này sẽ giúp chúng ta thi hành và sống những thông điệp của Mẹ. (Lời Dich giả)
******* D *******
Ðền Thánh Mẹ của Tình Yêu Thiên Chúa
Một Ðền thánh Rôma tại Via Ardeatina. Một thánh địa dâng kính Mẹ Maria và Con Thiên Chúa được xây vào khoảng giữa thế kỷ 16, nhưng chính bức ảnh lại ghi ngày tháng vào đầu thế kỷ 14. Khách hành hương và người Rôma lũ lượt hàng ngàn người tới cầu nguyện nơi đó khi Thế Chiến thứ 2 ngày càng căng thẳng. Lo sợ cho bức ảnh quý giá của họ, dân chúng đã mang bức ảnh xa đó 13 dặm Anh khỏi vùng đánh nhau tới nhà thờ Thánh Inha-xi-ô. ÐTC Piô 12 đã dâng thành Rôma dưới sự bảo trợ đặc biệt tơi Mẹ của Tình Yêu Thiên Chúa trong suốt cuộc chiến, và khi các cuộc chiếm cứ đã ngừng ngài tuyên bố Mẹ là Ðấng thực sự đã cứu thành Rôma. Sau chiến tranh bức ảnh đuợc mang trở lại nơi nguyên thủy của thánh địa.
Mạng Nối Kết:
http://www.santuariodivinoamore.it/en.html
http://www.catholicculture.org/library/view.cfm?recnum=3046\
http://romanchurches.wikia.com/wiki/Santuario_della_Madonna_del_Divino_Amore
Ðền thánh Ðức Trinh Nữ An Giấc Ngủ (Hồn Xác Lên Trời)
Lễ kính Ðừc Trinh Nữ An Giấc Ngủ (Hồn Xác Lên Trời). Dưới thời Byzantine đã gọi là Mẹ Lên Trời, và cũng là tên nhà thờ Benedictine nổi tiếng tại vùng núi Zion bên Jerusalem (tiếng Latinh Dormitio nghĩa là ngủ)
http://www.traditioninaction.org/SOD/j082sdOlMountCarmel_7-16.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Dormition_of_the_Theotokos
http://en.wikipedia.org/wiki/Dormition_Abbey
Sr. Bạch Tuyết, (July 21, 2008)
Chuyển dịch từ mạng: http://www.therealpresence.org/archives/Mariology/Mariology_034.htm
Khi các con tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ là các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ. Vì thế các con sẽ nhận được nhiều ơn lành. Niềm xác tín của các con được thánh hiến trong Trái Tim Mẹ nên Chúa Thánh Linh sẽ tác động trong con và qua con.
Mẹ nói cho các con biết rằng trái tim các con là cửa sổ của linh hồn. Hành động thánh hiến đã mở rộng cửa sổ này. Trái tim của các con như một lăng kính, được Thiên Chúa tạo dựng để phản ảnh hình ảnh Ngài. Nếu lăng kính này không được trong sạch thì nó không thể phản chiếu sự vinh quang của Chúa được. Ðể có thể xóa bỏ những lỗi lầm, tội lỗi, con phải cầu nguyện. Chỉ có qua lời cầu nguyện, tội lỗi con mới được tha và xóa bỏ.
Vào buổi rạng đông của sự Khải Hoàn, Ðức Mẹ đến để đem lại cho chúng ta thông điệp hy vọng và hòa bình cho thế giới. Mẹ nói với chúng ta về tình yêu của Mẹ và ước muốn ôm trọn mỗi chúng ta như con cái của Mẹ. Thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ là đáp lời kêu gọi của Mẹ một cách toàn hảo và thánh thiện.
Tôi chào đời vào một ngày trong thập niên 30. Tôi chào đời như một hồng ân vô biên của THIÊN CHÚA, của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA và của cả Mẹ tôi nữa.
Ngày mang thai tôi, Mẹ tôi bị bệnh và phải đi khám thai. Khám xong, bác sĩ trịnh trọng nói với Mẹ tôi:
- Thai nhi này không thể sống và cũng không nên sống!
Thời thế chiến thứ hai 1939-1945 một số đội quân của các nước thuộc miền Nam Liên Xô trấn đóng tại Yugoslavi. Sau đây là câu chuyện của một sĩ quan pháo binh trẻ người Nga.