Bí mật
Fatima thứ ba
không phải là một tín điều về đức tin
Prepared
for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines
Bí mật Fatima thứ ba
không phải là một tín điều về đức tin.
Vatican (Zenit 19/5/2000) - Trong cuộc phỏng vấn
dành cho tờ "Cộng Hòa" xuất bản tại Ý
vào hôm thứ Năm (18/5/2000), ÐHY Joseph Ratzinger, tổng
trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, loan báo rằng, bí mật
Fatima thứ ba sẽ chính thức được công bố
trong vòng nửa đầu tháng Sáu 2000 tới đây, như
vậy, bộ Giáo Lý Ðức Tin sẽ có đủ thì giờ
để soạn phần chú giải về bí mật Fatima
thứ ba này, theo ý muốn của ÐTC Gioan Phaolô II.
Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ÐHY Ratizinger
đã làm sáng tỏ nhiều điểm liên quan tới bí mật
Fatima thứ ba. Theo ngài, bí mật này phải
được hiểu theo đúng chiều kích của nó,
có nghĩa rằng, cũng giống như các cuộc hiện
ra của Ðức Mẹ, bí mật này không phải là một
tín điều về đức tin (dogma of faith). Tín hữu
công giáo còn có tự do để tin hay không; và khi nói về
những đề tài này, điều tốt hơn hết
là nên tránh tất cả mọi hình thức nhắm làm náo
động dư luận. Ðây là lần đầu tiên, vị
tổng trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin lên tiếng về
bí mật Fatima thứ ba, kể từ sau khi bí mật này
được ÐHY Angelo Sodano đề cập tới sau
thánh lễ phong chân phước cho hai trẻ mục đồng
Phanxicô và Giaxinta Marto tại Fatima vào hôm thứ Bảy ngày
13/5/2000 vừa qua.
Giải thích về những điểm chi tiết về
tài liệu đang được Bộ Giáo Lý Ðức Tin thực
hiện, ÐHY Ratzinger cho biết như sau: "Chúng tôi muốn
công bố toàn bộ bí mật Fatima thứ
ba càng sớm càng tốt, với bản giải thích và phần
trình bày về bối cảnh lịch sử. Công việc
đang được tiến hành tốt đẹp. Vì sự
thận trọng rất dễ hiểu, tôi không thể cho
biết đích xác ngày công bố tài liệu này nhưng chắc
chắn là nó sẽ không quá nửa đầu tháng Sáu 2000.
Cũng theo ÐHY Ratzinger, các thành viên trong ủy ban soạn tài
liệu giải thích về bí mật Fatima
thứ ba, bao gồm các sử gia và thần học gia; mục
đích là sao cho tài liệu này trở nên hữu dụng cho
tất cả mọi người.
Trả lời câu hỏi của ký giả tờ
"Cộng Hòa" rằng liệu sẽ có ngạc nhiên
nào mới liên quan tới bí mật này hay không, ÐHY Ratzinger trả
lời như sau: "Không có, hoàn toàn không có sự kiện
gây ngạc nhiên nào khác. Hơn nữa, tôi tin rằng, cuối
cùng, bí mật thứ ba này sẽ được đưa
về đúng chiều kích của nó. Ðiều quan trọng
là các chi tiết nằm trong bí mật cần được
hiểu đúng, không nhằm gây xáo trộn dư luận,
nhưng dựa trên những điều cơ bản của
kitô giáo. Tôi xin nhấn mạnh ở đây rằng những
gì đến từ các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ
không phải là tín điều đức tin, nên không có tính
cách bắt buộc phải tin. Người công giáo nào
cũng có thể không tin về những bí mật này, cho dù
chúng đến từ các cuộc hiện ra của Ðức
Mẹ đã được giáo hội công nhận".
Cũng trong cuộc phỏng vấn với tờ Cộng
Hòa, trả lời câu hỏi về sự kiện giáo hội
công giáo đang được cai quản bởi một vị
giáo hoàng đã 80 tuổi có ý nghĩa gì? ÐHY Ratzinger bày tỏ
cảm nghĩ của ngài như sau: "Chúng ta cảm tạ
sự quan phòng của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta vị giáo
hoàng này, một nhân vật do chính qua tuổi già và có thể
nói là qua những căn bệnh của ngài, mà ngài trở
nên vĩ đại hơn và thực sự là người
đại diện cho tiếng nói của đức tin, của
Kitô giáo và của tình yêu đối với nhân loại. Ngài
là vị giáo hoàng đang hết lòng phục vụ, không chỉ
riêng cho giáo hội nhưng còn cho toàn thể nhân loại".
Trở lại vấn đề căn bệnh
đang làm cho tay của ngài bị run nhiều và việc Ðức
Gioan Phaolô II có thể từ chức hay không, ÐHY Ratzinger
đã nhấn mạnh như sau: "Tôi tuyệt đối
loại trừ việc ÐTC có thể từ chức vì bệnh
tật. Tôi thực sự không tin có sự kiện này. Trong
bất cứ tình huống nào, hiện giờ, tôi không thấy
có lý do nào để ÐTC có thể nghĩ đến chuyện
đó. Những gì ngài đang làm trong những ngày này đủ
để giải thích tại sao. Ngài có mặt hầu
như trong tất cả các nghi lễ cử hành Năm
Thánh. Tôi cũng liên tưởng tới vô số các hoạt
động của ngài, các sáng kiến và các chuyến công
du. Cụ thể như cuộc hành hương tại Thánh
Ðịa dạo tháng 3/2000 vừa qua. Tất cả những
hoạt động và sáng kiến mục vụ trong những
năm gần đây cho thấy, chính trong sự yếu
đuối về thể xác mà Ðức Gioan Phaolô II trở
nên vĩ đại và luôn có mặt trong giáo hội, hiện
diện trong tinh thần cũng như trong con người
bằng xương bằng thịt".
|