LỄ MẸ MÂN CÔI 2016 - GIÁO XỨ TÂN HỘI
(Lm Jos Chính Trực)
Cách đây 04 tháng, có một bà lão khoảng 75 tuổi, trong giáo xứ chúng
ta, trước khi tôi đến viếng thăm và xức dầu cho bà, người dân trong vùng
đó giới thiệu qua loa rằng: bà A này là đạo gốc. Bố của bà lão trước
đây là là ông trùm họ. Từ cái ngày bà ta lấy chồng tân tòng, bà ta đồng
hành bỏ đạo với chồng. Cả năm người con trai chẳng ai theo đạo.
*)
Hôm nay bà gần đất xa trời. Tất cả con cái của bà đều bỏ đạo và bỏ bà
một mình sống đơn côi đã 15 năm nay. Chồng chết cách đây 30 năm, đúng
vào ngày lễ Chúa Nhật, đúng vào giờ mà người ta cùng nhau đến nhà thờ để
tham dự thánh lê Chúa nhật. Còn anh ta, việc đi lễ là tốn công vô ích,
là mù quáng, là mê tín. Hai người cùng bỏ lễ Chúa nhật để đi chặt củi
trong rừng sâu. Hai người cùng bị rớt xuống vực, chồng chết ngay tại
chỗ. Vợ được người đi rừng cấp cứu và tai qua nạn khỏi.
+ Sau khi khỏi bệnh, đáng lẽ bà ta phải suy niệm về biến cố của mình và gia đình.
? Tại sao tại nạn đúng vào ngày lễ Chúa Nhật? Tại sao xẩy ra tai nạn
đúng vào giờ cao điểm của thánh lễ? Tại sao chồng lại chết, còn vợ để
lại? Tại sao con cái bây giờ không một thằng nào theo đạo. Tại sao hôm
nay mấy thằng con trai đó nói với người mẹ: sau này mẹ chết chúng con sẽ
cúng cho mẹ, đưa mẹ về với thế giới "DIÊM VƯƠNG MA TRƠI, QUỶ QUÁI".
*) Hạt giống đức tin ngày xưa Chúa đã gieo vào tận trong tâm hồn, 60
năm qua bà tìm bằng mọi cách để vứt đi, tìm mọi cách để cho nó đi vào dĩ
vãng. 60 năm qua bà đã thắng. Bà nghĩ rằng nó đã chết. Nhưng không phải
như vậy, hôm nay nó sống lại, NẰM TRONG LƯƠNG TÂM CỦA BÀ. Ngày nào cũng
nhăc nhở bà, đay nghiến bà. Bà muốn chạy trốn, nhưng không thể. (Chạy
trời không khỏi nắng)
*) Hôm nay tôi đến viếng thăm bà. Món quà đầu
tiên mà tôi muốn tặng bà là MỘT CHUỖI HẠT MÂN CÔI. Tôi hỏi bà, bà có
biết cái gì đây không?
+ Bà ta trả lời lời: Đồ trang sức hả? Chắc là đắt lắm đây. Cảm ơn cha. Ngày mai con ra tiệm bán để mua thuốc bổ.
?. Tôi hỏi bà, bà có biết lần chuỗi mân côi không?
+ Chuỗi Mân Côi là cái gì cha?
+ Là cái mà bà chuẩn bị bán để mua thuốc bổ đó.
*) Tôi hỏi tiếp: Bà đọc được kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh không?
+ Thưa cha lâu ngày con quên rồi.
*) Dĩ nhiên, câu chuyện diễn ra hơn 1 tiếng đồng hồ nữa, nhưng
tôi muốn dừng lại ở đây để chúng ta TÌM HIỂU MỘT VÀI LỢI ÍCH VỀ KINH MÂN
CÔI.
2. TÌM HIỂU KINH NÂM CÔI
*) Nói một cách bình dân nhất,
kinh Mân Côi là: NĂM SỰ VUI (50), SỰ THƯƠNG (50), SỰ MỪNG (50), SỰ
SÁNG. Khi chúng ta lần hạt, nghĩa là chúng ta đang đọc kinh Mân Côi.
CÓ NGƯỜI ẤU TRĨ NGỤY BIỆN MỘT CÁCH MÙ QUÁNG
Lần hạt (đọc kinh Mân Côi) chỉ dành cho người già và trẻ con, còn chúng
ta là người lớn lần rầy lắm, chúng con làm việc gì cao cả một chút cũng
được. Cầm tràng hạt lần chuỗi, chúng con cảm thấy quê mùa. Vả lại, lần
hạt, cứ đọc đi đọc lại một câu: Kính mừng.... thánh Ma.... Có hai ông bà
lão nhà bên cạnh, đêm nào chúng con cũng nghe: Ông thì Kính Mừng...bà
thì Thánh Ma....Chúng con cảm thấy ông bà mê tín tín dị đoan. Có nhiều
lúc vợ chồng chúng con cứ tưởng bà lão đó cầu cứu Thánh Ma, thánh quỷ gì
đó. Chúng con cố gắng lắng nghe bà lão kêu cầu thánh Ma gì đó. Chúng
con cũng chỉ nghe được như vậy mà thôi. Nhiều lúc vợ chồng chúng con sợ
bà lão gọi thánh ma trơi quỷ quái gì về, lỡ may nó sáng nhà bên chúng
con thì nguy to. Cho nên, có đôi lúc chúng con cũng năn nỉ bà đừng kêu
thánh Ma nữa....
3. HIỆU NĂNG CỦA KINH MÂN CÔI.
*) Lịch phụng vụ Giáo Hội, đầu tháng 10 cho chúng ta biết ơn ích khi chúng ta lần chuỗi Mân Côi:
+ Mỗi lần chúng ta lần hạt chung với nhau trong nhà thờ, nhà nguyện,
trong gia đình, nhằm mục đích tốt sẽ được MỘT ƠN ĐẠI XÁ. (Ơn đại xá là
gì, tôi không có thời gian trình bày ở đây)
+ Mỗi lần đọc riêng một mình, nhằm mục đích tốt sẽ được một ơn TIỂU XÁ.
LỜI LỜI MỜI GỌI TRONG THÁNH MÂN CÔI (tháng 10)
+ Siêng năng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để dâng lên Mẹ, như là bó hoa thiêng liêng, để Mẹ gìn giữ chở che chúng ta.
+ Lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để giảm bớt hình khổ trong luyện ngục.
+ Lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để được phúc lộc đời này và đời sau.
+ Lần Chuỗi Mân Côi để mời Mẹ Maria đồng hành với mình trong đời sống đời và đạo.
+ Lần chuỗi Mân Côi, để xin Mẹ soi sáng, hướng dẫn cuộc đời của mình.
+ Lần chuỗi Mân Côi để chống trả các cơn cám dỗ...
|