CN 3658: CẢM NGHIỆM CỦA LINH MỤC TRỪ QỦY (2)
Nguồn: Spiritdaily.com
Lm Leonid, một nhà trừ quỷ đã tham dự một khóa hội thảo quốc tế dành cho các linh mục, kỳ thứ 15 tại linh địa Medjugorje và ngài đã chia sẻ cảm nghiệm với các tham dự viên rồi sau đó là với đài Radio Mir Medjugorje. Sau đây là cảm nghiệm thứ hai của cha Leonid:
“Tôi xin chia sẻ một cảm nghiệm cụ thể đã xẩy ra. Đây chỉ llà một câu chuyện trong nhiều câu chuyện khác:
Các linh mục đang bận rộn trừ quỷ cho một thiếu nữ bị quỷ ám. Cô gái này đến xưng tội trước một vị linh mục trẻ vừa trở về sau khi đi học tại Roma. Khi vị linh mục đang đọc lời nguyện tha tội thì lập tức, quỷ Satan ở trong cô gái đã đánh ngài rất mạnh nên ngài té ngã xuống đất.
Thế rồi cô gái ấy bắt đầu nói với một vị linh mục khác bằng một giọng nói ghê rợn. Vị linh mục thứ hai này sợ hãi nên gọi tôi đến. Thế là tôi đứng trước mặt cô gái và bắt đầu cầu nguyện cho cô.
Khi trừ quỷ cho cô gái thì tôi biết ngay vấn đề của cô ta. Cô gái bị quỷ ám nặng nề nên tôi cần mời thêm 5 người giáo dân đạo đức đến để cùng cầu nguyện cho cô ấy.
Lúc tôi đang đọc những lời nguyện trừ quỷ truyền thống thì Satan cười to tiếng. Nó nói với tôi bằng tiếng Anh. Nó nhục mạ tôi và cười ngạo nghễ. Thế rồi tôi bắt đầu cầu nguyện với Đức Mẹ Maria vì lúc ấy tôi đã quá mệt mỏi và bắt đầu run sợ.
Tôi cảm thấy mình cần phải kết thúc lời cầu nguyện nhưng ma quỷ lại không chịu xuất ra khỏi cô ta. Đó là một loại tà thần tự tử. Tôi bắt đầu cầu cứu Đức Mẹ Maria với trọn trái tim mình. Tôi xin Mẹ khẩn thiết như người con trai gọi mẹ mình.
Trong lúc ấy thì có những tiếng hét lớn nổi lên:
“Tôi không thể ở đây được nữa. Đức Mẹ Maria đang ở đây. Tôi phải đi ngay thôi!”
Rồi ma quỷ xuất ra khỏi cô gái. Đó là một trường hợp xẩy ra trong rất nhiều trường hợp tương tự như thế.
Trong 5 năm làm việc trừ quỷ là mục vụ mà giáo xứ giao phó cho tôi, tôi cảm thấy có nhiều cám dỗ và thử thách xẩy ra. Tôi biết rằng trong tương lại, tôi sẽ còn bị thử thách và cám dỗ nữa nhưng Đức Mẹ Maria đã bảo vệ tôi và gìn giữ tôi trong Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ. TÔI KHÔNG THỂ NÀO SỐNG MÀ KHÔNG CÓ MEDJUGORJE VÀ JERUSALEM.
Tôi cần phải đến Medjugorje và Jerusalem hàng năm. Đó là nơi tôi có thể mục thêm đức tin, ơn lành và sự chúc phúc. Tôi rất cảm tạ Chúa vì Ngài cho phép tôi làm chứng cho các ơn lành của Đức Mẹ.
Tôi xin mỗi người trong chúng ta hãy yêu mến Mẹ nhiều hơn vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta. Mẹ yêu thương các con của Mẹ. Mẹ sẵn sàng làm mọi sự cho các con của Mẹ khi mà họ kêu cầu Danh Mẹ. Tôi cảm thấy nếu như không có sự hiện diện của Mẹ thì có thể tất cả chúng ta bị hủy diệt.
Đó là lý do mà chúng ta cố gắng sống từng giây phút của cuộc đời mình trong tình yêu của Đức Mẹ và sống với Mẹ. Tôi mời gọi mọi người hãy đến hành hương Medjugorje. Xin hãy đem tất cả những ai đang chịu đau khổ trong tâm linh và trong linh hồn đến nơi ấy để được Đức Mẹ Maria chữa lành và chúc phúc cho họ.”
Sau cùng, linh mục Leonid đã chúc phúc cho tất cả các thính giả đang lắng nghe đài Radio Mir.
Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con cảm tạ Mẹ luôn che chở, bảo vệ và cầu bầu cho nhân loại chúng con. Chúng con kính mừng ngày Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Xin Mẹ ban cho chúng con đặc ân được chết lành trong tay Mẹ và được sống đời đời với Mẹ trên Thiên Đàng. Amen.
Kim Hà 14/8/2016
|