CN 3655: PHÉP LẠ CẦN THIẾT ĐỂ CỦNG CỐ ĐỨC TIN
Có một vị linh mục giảng trên chương trình TV của đài EWTN rằng phép lạ cần thiết để làm cho đức tin Công giáo được người ta tin tưởng. Vị linh mục nhắc đến bài viết của Vị Tôi Tớ Chúa là Cố Lm John Hardon, Dòng Tên viết về các phép lạ và sự cần thiết của các phép lạ như sau:
"Các phép lạ chẳng những quan trọng mà còn là những bằng chứng quan trọng của đức tin Công giáo. Đó là cách thức của Chúa cho chúng ta tin rằng có những người nói về Chúa và thật sự là họ đang nói sự thật."
Trong Tin Mừng Thánh Marco 16:15-18 đã nói:
15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."
Có hai bịnh nhân chia sẻ cảm nghiệm của họ về phép lạ chữa lành của Chúa khi họ gặp thử thách của bịnh tật:
"Tôi là một phụ nữ trẻ mới hơn 40 tuổi. Gia đình tôi sống vui vẻ và hạnh phúc. Hàng ngày tôi cố gắng tập thể dục và ăn uống kiêng khem để có một hình dáng thon gọn và có sức khỏe tốt. Cho đến một ngày kia, bỗng dưng tôi bị ngất xỉu. Khi được đưa vào bịnh viện, tôi mới biết mình bị bịnh ung thư. Lúc đó, cả một bầu trời tươi sáng của tôi dường như đổ vỡ tan tành. Tôi còn lại gì ngoài cơn bịnh và một nỗi đau khổ lớn lao?
Trong lúc ngặt nghèo ấy, những bạn bè thân quen đến thăm viếng, cầu nguyện và an ủi tôi. Họ đem cho tôi tình yêu và lòng trắc ẩn. Họ đọc kinh, đặt tay cầu nguyện chữa lành cho tôi. Họ thay nhau chăm sóc cho các con nhỏ của tôi và an ủi người chồng thân yêu của tôi.
Họ đọc Lời Chúa cho tôi nghe để xin Lời Hằng Sống của Chúa chữa lành cho tôi. Họ đem thánh giá Chúa Giêsu và những hình ảnh Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và các thánh đến bên giường bịnh của tôi để xin Chúa luôn hiện diện bên cạnh tôi trong lúc cơn bịnh hành hạ tôi.
Tôi cảm thấy chới với khi cuộc đời mình tự nhiên bị cắt ngắn. Lúc đau khổ ấy, tôi chỉ còn lại đức tin và các bí tích Thánh. Chỉ còn tình yêu của Chúa và của mọi người là có thể cứu tôi khỏi sự tuyệt vọng của linh hồn và khỏi bịnh tật của thân xác. Tôi ôm thánh giá Chúa và nắm chặt chuỗi tràng hạt Mân Côi và cầu nguyện những khi tỉnh táo.
Chúa đã làm phép lạ qua tình yêu của Ngài và sự quan tâm của những người thân quen. Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi hối hận vì đã quá ham mê trần thế mà xao lãng việc đạo nghĩa. Tôi bắt đầu hoán cải và xin Chúa tha thứ.
Tình Chúa, tình bạn và đức tin là những phép lạ chữa lành đã cứu tôi khỏi những đau khổ của bịnh tật."
2. "Tôi đang sống mạnh khoẻ bỗng bị bịnh stroke, tai biến mạch máu não nên bị méo miệng và tê liệt. Trong lúc khốn khổ ấy, tôi đã khóc rất nhiều, cầu nguyện với Chúa và xin mọi người cầu nguyện cho tôi thoát khỏi cơn bịnh quái ác và khỏi cảnh tuyệt vọng lớn lao.
Phép lạ tình yêu đã đến! Qua đức tin và tình yêu của Chúa và của mọi người chung quanh, tôi phục hồi dần. Trong suốt ngày nằm trên giường bịnh, tôi ôm cây thánh giá của Chúa để tìm sức mạnh và sự an ủi.
Lúc ấy, tiền bạc, quyền lực và danh vọng chẳng còn có giá trị gì đối với tôi mà chỉ có Chúa Giêsu, thánh giá Chúa và sự động viên tinh thần của mọi người là những nguồn an ủi và hy vọng của cuộc sống tôi. Phép lạ tình yêu thật tuyệt vời vì tôi đã thoát khỏi bóng tối của đam mê và tham lam để mở mắt nhìn thấy những kỳ công của Thiên Chúa.
Tôi nhớ lời Thánh Augustino đã nói:
"Thánh giá là chiếc tầu, không ai có thể vượt biển trần gian nếu không được chở bằng thánh giá Chúa Giêsu Kitô."
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!
Kim Hà
12/8/2016
|