... Tôi viết chứng từ này trước
tiên như một giải tỏa tâm linh, giúp tôi tìm lại quân bình sau những tháng ngày
chìm ngập trong bóng tối thâm-u của âm-phủ và của lầm lạc. Tiếp đến, tôi viết
vì biết rõ sẽ được tiếp nhận, được lắng nghe và được hội nhập vào đại gia đình
Tín Hữu Công Giáo luôn chuyên chăm cầu nguyện. Tôi viết với đôi hàng nước mắt
tuôn chảy đầm đìa. Nếu quí vị có thể nhìn trái tim tôi thì hẳn sẽ trông thấy rõ
lòng tôi tràn đầy thống-hối ăn-năn. Tôi ý thức sâu xa về tội lỗi tôi đã phạm.
Giờ đây ước nguyện thâm sâu nhất của tôi là tìm cách giúp đỡ tất cả. Tôi kêu gọi
mọi người hãy tránh xa, thật xa và đừng bao giờ tìm cách đi vào các lãnh vực
bí-ẩn mờ-ám của phù-thủy, bói-toán, chiêm-tinh và cầu-cơ.
Trước đây, khi sống trong tội
lỗi - hành nghề phù-thủy - dĩ nhiên trái tim tôi hoàn toàn chai cứng. Tôi dửng
dưng trước mọi đau khổ của người khác và cũng không bao giờ cảm nghiệm thế nào
là niềm vui. Thật ra đời tôi không may mắn. Tôi sinh ra và lớn lên trong một
gia đình chuyên nghề phù-thủy, hít thở bầu khí thù-hận, báo-oán và cộc-cằn. Sống
trong khung cảnh như thế làm sao tôi có thể biết yêu thương là gì và biết kính
trọng người khác là như thế nào? Chúng tôi mạnh ai nấy sống. Vậy mà lúc ấy tôi
ngu-si nghĩ rằng gia đình tôi tốt nhất. Tôi chả cần nhờ ai giúp đỡ. Vã lại cũng
chẳng ai có thể giúp đỡ chúng tôi, bởi lẽ chúng tôi có thèm nghe lời khuyên nhủ
của ai đâu!
Giờ đây sau khi thoát ra khỏi
cái vòng-vây khốn-khổ ấy, tôi thật sự cảm thông với những người đang sống trong
bùn nhơ tội lỗi. Tôi cũng từng là một đại-tội-nhân. Ý thức điều này khiến lòng
tôi dâng lên niềm tri ân chân thành trước Tình Yêu vô bờ của Đức Chúa GIÊSU
KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại. Kinh nghiệm đen tối dĩ vãng đời tôi dạy cho tôi
bài học khác. Đó là, tôi không vội vàng kết án bất cứ ai. Con người luôn chịu ảnh
hưởng nặng nề của gia đình và của xã hội. Cứ sự thường, ai sống gần mực thì đen
và ai ở giữa bùn nhơ thì cũng sẽ hôi tanh mùi bùn! Bổn phận chúng ta là tìm hiểu
hoàn cảnh của người kém may mắn hơn để giúp đỡ họ. Chúng ta không nên phê bình
và chỉ trích ai hết .. Mọi người nên ghi khắc lời Đức Chúa GIÊSU phán: ”Ai
trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi!” (Gioan 8,8).
Trong thời gian hành nghề
phù-thủy, tôi không yêu thương ai, nhưng chỉ oán ghét. Tâm tình của mụ phù-thủy
thì như thế và khách hàng nào tìm đếm với phù-thủy thì cũng chỉ với mục đích
làm hại người khác mà thôi. Nói tắt một lời, phù thủy và khách hàng hoàn toàn
là những kẻ chuyên gieo rắc hận-thù thương-đau, qua trung gian của ma-quỉ.
Vâng, đúng như thế. Sự thật
là như thế. Khi bạn tìm đến với phù-thủy tức là bạn đi tìm chính Satan ở trong
phù-thủy ấy. Nếu người phù-thủy tỏ ra dễ-thương, nhã-nhặn, tươi-cười, thì đó chỉ
là cái nhãn hiệu giả dối bề ngoài, che dấu khuôn mặt đích thật của Satan đang ẩn
nấp bên trong. Tôi phải viết rõ như thế vì đây là một sự thật mang tính chất
công-lý. Tôi có bổn phận phải đền bù tất cả cái khốn cực mà tôi gây ra cho người
khác - với sự giúp đỡ của Satan - trong vai trò mụ phù-thủy.
Chính một Linh Mục khuyên tôi
phải làm cho mọi người biết rõ sức phá hại ghê gớm của dịch vụ phù-thủy. Phù-thủy
là một trong những phương thế độc hại nhất Satan dùng để quấy phá cùng giết chết
linh hồn loài người. Đồng thời tôi phải viết lên chứng từ ăn-năn hoán-cải. Chứng
từ thống-hối của tôi sẽ là lời chúc tụng dâng lên THIÊN CHÚA Từ Bi, quảng đại
khôn lường.
Tôi đau đớn tự hỏi: ”Làm sao
một người từng bị tôi bỏ bùa bỏ ngãi làm hại lại có thể dễ dàng tha thứ cho tôi
được?” Ôi, thật là khủng khiếp, tội lỗi ghê gớm tôi đã phạm!
Tôi xin xác nhận thêm:
- Chỉ cần một lần đến gặp
phù-thủy hoặc bị bỏ bùa ngãi là đủ để bị ma quỉ tác-oai tác-quái và mang hậu quả
tiêu cực suốt đời. Gặp gỡ với phù-thủy tức khắc bị rơi vào vòng vây ma quỉ trói
buộc giữa phù-thủy, bùa-ngãi và khách-hàng. Phù-thủy luôn luôn hoạt động dưới sự
điều khiển của Satan và của đoàn-quân u-tối của âm-phủ. Xin quí vị đừng coi thường.
Chớ đùa chơi với ma quỉ!
Chứng từ của phụ nữ Ý từng
hành nghề phù-thủy (quỉ-thuật).
... THIÊN CHÚA phán với ông
Mô-sê rằng. ”Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: Các
ngươi phải thánh thiện, vì Ta, THIÊN CHÚA của các ngươi, Ta là Đấng Thánh ..
Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào
mình.. Các ngươi không được vu khống những người trong dòng họ.. không được để
lòng thù ghét người anh chị em.. Các ngươi không được trả thù, không được oán hận
những người thuộc về dân ngươi.. Các ngươi không được ăn gì với máu. Các ngươi
không được làm nghề tướng-số, chiêm-tinh.. Các ngươi không được đến với người
ngồi đồng ngồi bóng và không được hỏi ý kiến chúng, kẻo vì chúng mà ra ô uế. Ta
là THIÊN CHÚA của các ngươi” (Sách Lêvi 19,1-31).
(”Grande Opera Mariana GESÙ E MARIA”,
Ottobre-Dicembre/2004, trang 5)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt