CN 3630: XIN THÁNH LỄ CẦU CHO NGƯỜI SỐNG VÀ CÁC LINH HỒN
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi đã nghe và được biết nhiều cảm nghiệm về những sự đau khổ mà người ta phải gánh chịu, nhất là các vấn đề về hôn nhân, gia đình và đặc biệt là về con cái. Nhiều người đau khổ đến tận cùng. Họ gọi đến và gửi email để xin chúng tôi cầu nguyện vì con cái bỏ nhà ra đi, vì con cái lâm vào đường ma tuý, vì con cái bỏ đạo, ham chơi, tiệc tùng, bạn bè rồi lâm cảnh tù đầy và vì gia đình không còn hạnh phúc.
Chúng tôi luôn dâng lên Chúa những ý chỉ của những người nhờ cầu nguyện và kèm thêm một lời nguyện:
“Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa ý chỉ của những người nhờ con cầu nguyện, những người con hứa cầu nguyện và các ân nhân cầu nguyện cho chúng con.”
Tuy nhiên, cách hữu hiệu nhất là chính bản thân người xin cầu nguyện ấy cần phải làm là: sốt sắng và siêng năng lãnh nhận các Phép Bí Tích, nhất là Phép Bí Tích Giải Tội và Phép Bí Tích Thánh Thể. Đồng thời gia đình ấy cũng cần cùng nhau lần chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót và Chuỗi Kinh Mân Côi với lòng tín thác và thống hối.
Sau đó, hãy xin lễ cầu nguyện cho những người thân đang gặp hoàn cảnh thử thách khó khăn. Chúng ta cần cầu nguyện cho những người còn sống cũng như các linh hồn đã qua đời vì Thánh Lễ là một lời cầu nguyện cao cả nhất. Cách tốt nhất là xin cho họ 9 lễ (Tuần Cửu Nhật) hay 30 lễ. Vẫn có nhiều nơi dâng lễ 30 ngày cho người còn sống. Tuy nhiên không thể gọi là Gregorian Masses được vì Gregorian Masses là xin 30 Thánh Lễ liên tiếp trong 30 ngày để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.
Sau đây là một cảm nghiệm của một người mẹ kể lại:
“Tôi đã xin 30 Thánh Lễ cầu nguyện cho con gái tôi là Tammy được hồn an xác mạnh. Các linh mục hứa sẽ cầu nguyện cho con tôi từ ngày 1/7/2015 đến ngày 30/7/2015.
Trong thời gian ấy có một cơn bão tố cuồng phong lớn ập vào thành phố nơi mà con tôi đang ở vào ngày 12 tháng 7. Lúc ấy con tôi đang cùng mọi người cắm trại ở cách nơi tôi ở khoảng 12 dặm. Tất cả mọi người trong trại ấy bị thương, cái trại ấy bị hư hoại hoàn toàn nhưng chỉ riêng một mình con gái tôi là an toàn. Xe của cháu cũng không bị hư như xe của những người khác. Cháu an toàn trở về nhà. Cảm tạ Chúa và cám ơn quý linh mục đã cầu nguyện và dâng Thánh Lễ cầu cho con gái tôi!”
Kim Hà 19/7/2016
|