MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3627: Nước Mắt Vui Mừng Và Thống Hối
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 7-2016

CN 3627: NƯỚC MẮT VUI MỪNG VÀ THỐNG HỐI

Nguồn: Spiritdaily.com

Một số đọc giả chia sẻ cảm nghiệm của họ về hồng ân nước mắt:

"Sau khi đọc bài cảm nghiệm về hồng ân nước mắt, tôi tin rằng tôi đã có những cảm nghiệm về hồng ân nước mắt này. Tôi tự biết mình là người có nhiều cảm xúc. Tuy nhiên có những khi cầu nguyện sâu lắng, tôi ngạc nhiên khi tự nhiên có những dòng nước mắt chẩy ra rất nhiều và rất mau. Khi khóc thì tôi cũng có một tâm tình yêu thương. Nước mắt cứ rơi xuống và trái tim tôi thổn thức.” 

"Khi xưng tội tôi nhận được ơn thống hối sâu xa về những tội lỗi mà tôi đã phạm, rồi sau đó tôi cảm nhận được Chúa Giêsu yêu tôi dạt dào. Tôi có cảm tưởng mình là một đứa con nhỏ được Cha của nó đặt ngồi trên đùi của ngài.”

“Khi tôi chứng kiến có ai đó đầy vẻ khiêm nhường thì tôi cảm thấy yêu mến họ lúc ấy cho dù họ là người xa lạ đối với tôi, thế là nước mắt tôi rơi xuống. Tôi nghĩ Chúa Giêsu rất yêu thương những kẻ khiêm nhường và thống hối.”

“Khi tôi nhìn và biết những ai đang đau khổ thì tôi thương mến họ và nước mắt tôi lại rơi khi cầu nguyện cho họ.”

"Khi tôi cầu nguyện và chầu trước Mặt Nhật Chúa Giêsu Thánh Thể thì nước mắt tôi cứ rơi.”

"Thỉnh thoảng, khi tôi cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi và suy gẫm về các Mầu Nhiệm Mân Côi hoặc khi cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là các linh hồn thân thương của thân nhân và bạn hữu thì tôi lại khóc.“

"Sau khi rước Lễ và đọc kinh Anima Christi, tôi cảm thấy mình rất gần với Chúa Giêsu trong giây phút ấy. Thế là nước mắt tôi tuôn rơi và tôi thầm thì cầu nguyện như sau:
‘Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa.’
Và tôi cảm thấy từ trong đáy sâu linh hồn, tôi rất cần sự hiện diện và tình yêu của Chúa Giêsu.”

"Tôi luôn cảm thấy sự bình an trong khi khóc và sau khi khóc. Đôi lúc tôi chẳng biết tại sao chuyện này xẩy ra nhưng khi ngừng khóc, thì lòng tôi dường như chùng xuống và mềm mại hơn.”

Chia sẻ của Kim Hà:

"Trong giáo xứ của tôi có một người phụ nữ luôn khóc và run rẩy trong các Thánh Lễ và trong mấy chục năm qua. Khi tìm hiểu ra thì chị ấy nói rằng tình yêu và ơn lành của Chúa ban cho chị dồi dào quá khiến chị không thể cầm lòng nên nước mắt cứ chẩy ra. Như vậy khi con người được Chúa ban cho nhiều ơn lành lớn lao thì linh hồn họ nhỏ bé quá nên không thể chứa đựng được biển tình yêu của ơn sủng Chúa ban nên phải khóc và run rẩy. Điều này cũng xẩy ra trong khi các tín hữu tham dự những buổi tĩnh tâm, khi họ thật sự gần gũi Thiên Chúa và đụng chạm đến tình yêu của Chúa. 

Bản thân tôi cũng có rất nhiều lần, đặc biệt là khi dâng lời nguyện tự phát từ đáy tâm hồn, tôi thường hay khóc, dù biết là khi mình khóc thì có thể làm cho người khác khó chịu nhưng tôi không cầm lòng được. Tôi tin rằng những lời cầu nguyện chân thành nhất, nhất là những lời ngợi khen và cảm tạ Chúa thì luôn đụng chạm đến Thánh Tâm Chúa và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria. Rồi ân sủng được ban xuống vì: "Praises up, blessings down."

Khi chúng ta cầu nguyện bằng trái tim thì Chúa Thánh Thần thực sự hiện diện và đánh động trái tim ta. Lúc ta khóc là lúc Chúa đang ban ơn lành cho ta. Nên thật lòng và chân thành đối với Chúa vì Chúa đọc được tâm hồn từng người. Đừng bao giờ giả bộ khóc lóc với nước mắt "Cá Sấu" để đánh lừa Chúa và những người khác.

Lạy Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu, xin Chúa thương xót đụng chạm linh hồn của chúng con và ban cho chúng con tình yêu, ơn tha thứ và ơn chữa lành của Chúa. Xin Chúa chữa lành những vết thương lòng và những bịnh tật thể xác của chúng con. Amen.

Kim Hà
17/7/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3631: Thánh Bernadette Cảm Tạ Chúa Về Các Ơn Lành (7/19/2016)
Cn 3630: Xin Thánh Lễ Cầu Cho Người Sống Và Các Linh Hồn (7/19/2016)
Cn 3629: Quyền Phép Vô Biên Của Chuỗi Mân Côi (7/19/2016)
Cn 3628: Mẹ Muốn Cứu Các Con! (7/18/2016)
Cái Đạo Ấy Hay Thật (7/18/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3626: Cảm Nhận Hồng Ân Nước Mắt (7/15/2016)
Cn 3625: Giờ Của Mẹ Đến, Không Nên Ẩn Trốn (7/13/2016)
Cn 3624: Bàn Tay Mẹ Ban Phép Lạ (7/13/2016)
Cn 3623: Thánh Giuse Luôn Quan Phòng (7/11/2016)
Cn 3622: Thánh Hiến Gia Đình Cho Chúa (7/11/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768