'Maria Chọn Phần Tốt Nhất', Lm John Nguyễn
Một câu chuyện hay và ý nghĩa về cách chọn lựa được chia sẻ từ bác sỹ Richard Teo, đã và đang được nhiều người khắp nơi theo dõi, nó lan truyền trên các trang mạng xã hội và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Tôi xin trích lại những lời trăn trối cuối cùng của bác sỹ cho sinh viên Nha Khoa tại Singapore với đề tài: "Tiền tài, danh vọng, hưởng thụ."
Bác sĩ Richard Teo Keng Siang, 40 tuổi, là một triệu phú ngành giải phẫu thẩm mỹ ở Singapore, anh ta phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, khi đang ở trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng. Từ nhỏ, Richard Teo luôn đứng đầu trong trường từ khoa học đến thể thao. Anh chọn ngành giải phẫu thẩm mỹ vì lợi nhuận của nó vượt qua các ngành nghề khác. Anh ta trở thành một triệu phú nhanh chóng chỉ sau vài năm làm việc.
Tháng 3 năm 2012, bác sỹ Richard Teo được chuẩn đoán bị ung thư phổi thời kỳ cuối và qua đời vào ngày 18 tháng 10 năm 2012. Sau thời gian tranh đua trong cuộc đời, ngụp lặn trong tiền bạc, và đạt được danh vọng cao trong xã hội. Đến khi cận kề với tử thần, anh ta đã nhận ra rằng: của cải tiền bạc không còn nghĩa lý gì nữa. Xe hơi bạc triệu đô la cũng tuột khỏi vòng tay mình. “I can’t hug my Ferrari.” Anh nói với các sinh viên rằng: “Đừng để xã hội dạy bạn cách sống như thế nào. Đừng để phương tiện truyền thông chỉ dẫn cho bạn phải làm những gì. Tôi hy vọng bạn sẽ suy nghĩ kỹ cho bạn một hướng đi và chọn lựa cho chính bạn. Đừng nghe lời xúi dục của xã hội, mà hãy nghĩ đến những gì bạn muốn thực hiện và làm tốt cho đời sống của mình và cho người khác. Vì sự hạnh phúc đích thực không phải là phục vụ cho chính bạn. Tôi vẫn nghĩ như thế nhưng tôi đã sai lầm.”
Kết thúc bài nói chuyện với các sinh viên, bác sỹ Richard Teo nói: "Đừng bắt chước cuộc sống giàu sang ảo tưởng như tôi. Tôi không có cách nào khác. Tôi phải trải qua cuộc sống đau thương này. Tôi phải cám ơn Thiên Chúa cho tôi nhiều cơ hội, tôi đã trải qua 3 lần tai nạn xe nhưng tôi vẫn sống sót. Tôi đã rút ra được bài học như sau:
1. Hãy tin tưởng Đấng Tạo Hóa trong tim mình.
2. Hãy yêu thương tha nhân, đừng quá yêu chỉ bản thân mình mà quên đi bên cạnh cần giúp đỡ. Bạn không gì sai lầm khi bạn giàu có, vì Thượng Đế đã ban cho bạn cái hồng ân ấy. Nhưng rất nhiều người được hưởng giàu sang phú quí, họ không biết giữ gìn nó. Càng giàu có thì người ta lại càng mong được giàu có hơn. Khi ra trường, các bạn sẽ hái ra rất nhiều tiền và lấy bằng đồng tiền từ bệnh nhân. Các bạn đừng quên rằng, một ngày nào đó, nó sẽ không thuộc hẳn về bạn nữa.
Thật vậy, cuộc sống luôn cho chúng ta có nhiều sự chọn lựa:
Cười hay khóc Cho hay nhận Chấp nhận hay từ bỏ Tốt hay xấu Yêu hay ghét Hạnh phúc hay đau khổ. Tất cả là do sự chọn lựa của chúng ta.
Câu chuyện bác sỹ Richard Teo có thể cho chúng ta có một cái nhìn về giá trị của việc chọn lựa. Đâu là phần tốt nhất cho chúng ta khi chúng ta sống trong một thế giới có quá nhiều thứ để chọn lựa? Có lẽ, chúng ta cần phân tích sự chọn lựa của Mácta và Maria trong đoạn Tin Mừng hôm nay là bài học minh họa rõ nét nhất để soi sáng cho chúng ta về cách chọn lựa. Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho Mácta thấy rằng: "Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất." Với cái cách nhìn và đánh giá của con người ngày nay, Mác-ta là mẫu người được ưa chuộng hơn, vì chị ta là người biết lo toan công việc, sắp xếp, tính toán và đón tiếp đón khách rất chu đáo. Chị đã dùng sức lực, sáng kiến, và lo lắng để cho một bữa tiệc thật hoàn hảo. Chị muốn làm hài lòng các vị khách đến thăm, đến nỗi chị không có giờ để ngồi lại để nói chuyện với Chúa Giê-su. Mác-ta cứ lăng xăng đứng ngồi không yên, sau đó chị cảm thấy khó chịu, than trách với người em gái của mình. Chị nói với Chúa Gi ê-su: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay." Lời nói của chị đã thể hiện tính ganh tỵ với người em của mình.
Thật ra, việc làm của Mác-ta không có gì là sai trái, đáng khen ngợi vì chị là người hiếu khách và biết lo toan công việc, nhưng cách chọn lựa của Mác-ta là đặt phương tiện lên trên mục đích. Chị bị lệ thuộc vào những điều kiện vật chất bên ngoài, những thứ làm cho chị ta đánh mất đi sự bình an và những giá trị thiêng liêng bên trong, coi việc ăn uống hơn là tiếp khách, lắng nghe lời Chúa chỉ dạy. Chị sai ở chỗ là để cái tâm bất an, bực tức với người khác, tính hơn thua, ganh tỵ và kể công. Trái lại, Maria ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe và suy niệm lời Chúa nói, rồi đem ra thực hành. Maria đã chọn phần tốt nhất là thế, vì chị đã thấu hiểu được cái giá trị cao quý của cuộc đời, nó không hệ tại những gì con người đang có và thừa hưởng với miếng ăn, với của cải vật chất. Maria tìm kiếm sự khôn ngoan từ lời Chúa Giê-su giảng dạy, đó là tìm kiếm Nước Trời, là nơi hạnh phúc viên mãn.
Với cuộc sống tất bật và bon chen mỗi ngày, chúng ta thường diễn giải với nhau rằng, chúng ta không có thời gian để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đọc kinh, lần chuỗi, làm việc lành phúc đức. Hơn nữa, chúng ta coi những việc làm đó là mất giờ, lãng phí thời gian cho công việc làm ăn với thời buổi kinh tế thị trường leo thang. Mọi thứ đang bị đảo lộn. Đời sống thiêng liêng bị tha hóa bởi đồng tiền và danh vọng. Mạnh thắng yếu thua. Kinh nghiệm của mỗi người chúng ta vẫn nhận ra điều đó, nhưng khó có thể cưỡng lại được với những áp lực cuộc sống và sức mạnh của thế gian đang lôi kéo chúng ta.
Trải nghiệm của bác sỹ Richard Teo, như lời anh ta nói: " Nhiều người được hồng ân với sự giàu có nhưng vấn đề là chúng ta không biết kiềm chế . Có nhiều lại càng muốn có thêm . Tôi đã đi qua, hố đào càng sâu thì chúng ta càng bị lún, đến nỗi chỉ biết phụng thờ của cải và quên cả việc chính. Thay vì phụng thờ Thượng Đế, chúng ta thờ phượng sự giàu có. Đó là bản năng con người và rất khó thoát khỏi. Chúng ta thành danh, đi làm, hiển nhiên, bắt đầu gây dựng sự giàu có. Tôi nghĩ, khi giàu sang và có cơ hội đến, tất cả những thứ này không thuộc về chúng ta. Chúng ta không thật sự sở hữu và có quyền hành. Những thứ chúng ta có đó là quà tặng của Thiên Chúa. Tôi đã trải qua và tôi biết rằng, sự giàu có mà thiếu đức tin thì trở thành trống rỗng ".
Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con có quá nhiều thứ chọn lựa, thì xin cho chúng con biết chọn Chúa là cái gì là cần thiết, cái gì là chính yếu mang lại lợi ích cho đời sống và linh hồn con. Đó là sự sống vĩnh cữu đời, vì khi con rời khỏi thế gian này, con chẳng mang gì ngoài tình yêu thương Chúa và anh chị em con.
Giờ đây, xin cho con biết noi gương chị Maria ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe và suy niệm Lời Chúa. Chị đã chọn phần tốt nhất. Nhất là biết dùng thời giờ Chúa ban để cầu nguyện, đọc Lời Chúa, và làm những lành phúc đức cho đời sống thiêng liêng của chúng con. Amen.
Lm John Nguyễn
|