MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3620: Nước Mất Nhà Tan
Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 7-2016

CN 3620: NƯỚC MẤT NHÀ TAN

Một vị linh mục sau khi về Việt Nam để tĩnh tâm trong một tháng thì khi trở lại Mỹ, ngài kể cho một nhóm học Thánh Kinh rằng:

“Tại Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam, người ta bây giờ chỉ tìm những trái cây hư xấu hoặc bị sâu ăn, hoặc những rau cỏ xấu xí, quăn queo đế ăn vì biết rằng chúng không bị phân bón độc hại. Người ta không dám ăn những hoa quả tốt tươi vì sợ bị nhiễm các loại thuốc độc hại.”

Vị linh mục nói tiếp:

“Tôi nhận thấy cuộc sống tại Việt Nam ngày nay là yêu cuồng, sống vội. Người ta tìm đủ mọi thủ đoạn để làm giầu một cách nhanh chóng. Vì thế dường như người ta không quan tâm đến đất nước này. Họ nói cho dù ai làm chủ đất nước này thì tình trạng vẫn bi đát, bởi vì Việt Cộng hay Trung Cộng làm chủ thì cũng giống nhau mà thôi: Độc tài, độc ác, và làm băng hoại đất nước, độc ác với dân...”

Tôi nghe ngài kể mà lòng đau quặn thắt:

“Nếu đất nước Việt Nam mà mất vào tay Trung Cộng thì một quốc gia có trên 4 ngàn năm văn hiến như Việt Nam sẽ bị xóa sạch trên bản đồ thế giới. Mà “nước mất thì nhà tan”, mà “Tan đàn xẻ nghé”.

Tình trạng đất nước ta sẽ bi đát gấp ngàn vạn lần so với cuộc di cư năm 1954 và cuộc đổi đời năm 1975. Lý do: Nước Việt trở thành một quận huyện của Trung Cộng mà người Tầu là kẻ thù độc ác ngàn đời của dân tộc Việt.

Sau tháng 4 năm 1975, người ta di tản, vượt biên, chết trên biển cả, chết trong rừng sâu, chết vì không còn lối thoát, chết vì đói khổ, chết trong các ngục tù lớn nhỏ của Cộng Sản. Họ chết bằng nhiều cách:

Người vượt biên đường biển thì bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp, cướp bóc, trấn lột và giết hại.  Người vượt biên đường bộ Họ bị binh lính người Miên ở rừng sâu bíên giới hành hạ, cưỡng hiếp và giết hại.

Gia đình người Việt Nam ly tán, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em lạc mất nhau. Đến nay đã 41 năm mà vết thương lòng của dân tộc và của từng người vẫn chưa được hàn gắn và chữa lành.

Giờ đây với kinh tế thị trường mở ngỏ, dường như thế hệ trẻ không còn nhớ đến những vết thương lớn nhỏ bi thương của dân tộc. Ở các thành phố lớn, nhất là Sàigòn, người ta ăn chơi, nhậu nhẹt và hưởng thụ tối đa mà quên đi những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa không có công việc làm, không nhà ở, không cơm áo để sinh tồn.

Nước mất nhà tan. Tan đàn xẻ nghé.

Nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng vì Chúa là Đấng Làm Chủ lịch sử, thế giới và nhân loại. Chúng ta có Đức Mẹ Lavang và Đức Mẹ Trà Kiệu. Xin mọi người từ đồng bào quốc nội đến đồng bào hải ngoại hãy cùng nhau cầu nguyện sốt sắng, nhất là cầu nguyện bằng chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót và Chuỗi Kinh Mân Côi, cầu nguyện bằng cách đi đàng thánh giá để Chúa và Đức Mẹ Maria cứu tổ quốc chúng ta thoát khỏi bị hiểm họa ngoại xâm Trung Cộng.

Đừng quá ngây thơ mà tin vào ngoại quốc, kinh nghiệm Mỹ đã bỏ rơi dân tộc chúng ta nên mới xẩy ra ngày 30/4/1975. Đừng tin ai là bạn của mình vì đối với Mỹ:

"Không có bạn vĩnh viễn, không có thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi của họ là vĩnh viễn."

Xin Chúa ban cho đất nước Việt Nam có những vị lãnh đạo anh hùng để can đảm hướng dẫn dân chúng sống can trường mà bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc, bảo vệ từng sinh mạng của người dân. Chỉ cần ngọn lửa bắt đầu từ trong nước thì đồng bào hải ngoại khắp Năm Châu sẽ tiếp tay yểm trợ.

Xin mọi người ở các quốc gia khác cần dùng quyền bỏ phiếu để vận động với các giới lập pháp và hành pháp của nơi mình đang sống để tạo áp lực, kêu gọi họ giúp đỡ cho chúng ta. 

Xin Chúa cứu vớt đất nước và dân tộc thân yêu của chúng con. Amen.

Kim Hà
9/7/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3625: Giờ Của Mẹ Đến, Không Nên Ẩn Trốn (7/13/2016)
Cn 3624: Bàn Tay Mẹ Ban Phép Lạ (7/13/2016)
Cn 3623: Thánh Giuse Luôn Quan Phòng (7/11/2016)
Cn 3622: Thánh Hiến Gia Đình Cho Chúa (7/11/2016)
Tâm Tình Của Người Anh Gởi Người Em Là Linh Mục (7/11/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3621: Mẹ Ban Sự An Toàn Cho Các Con (7/9/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3619: Cảm Tạ Chúa Cứu Con! (7/8/2016)
Cn 3618: Thị Kiến Của Những Người Hấp Hối (2) (7/7/2016)
Cn 3617: Thị Kiến Của Những Người Hấp Hối (1) (7/7/2016)
Cn 3616: Thị Kiến Biến Đổi Khoa Học Gia Blaise Pascal (7/5/2016)
Cn 3615: Làm Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Hoa Kỳ (4/7-12/7/2016) (7/4/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768