Những Anh Hùng Bất Khuất
Cảm nghiệm của một phụ nữ trẻ Việt Nam sống tại Hoa Kỳ về các anh hùng:
Trong Giáo Hội Công Giáo từng có gương của các vị làm chính trị chân chính như: Vua Thánh Louis Nước Pháp, Thánh Hoàng Hậu Elizabeth Nước Bồ Đào Nha, Thánh Stanislaus và Ladislaus hoàng thái tử Nước Polan (Balan), Thánh nữ Gioan thành Arc Nước Pháp... hay thời cận đại mới đây thôi, thời Việt Nam Cộng Hòa từng có Tổng Thống Ngô Đình Diệm vậy. Các ngài dùng quyền và ảnh hưởng của mình để ích quốc lợi dân.
Ngay thời chúng ta đang sống mới đây thôi, ở Việt Nam đã và đang có những người giáo dân lẫn lương dân đơn độc dấn thân vào "chính trị", lên tiếng cho nhân quyền, xông pha lên án bất công, họ không sợ bị trù dập, không sợ bị xỉ nhục, tra tấn, thậm chí liên lụy đến cả gia đình, còn bị bắt vào tù ra khám như cơm bữa, tính mạng bị đe dọa, có khi bị giết bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như chị Cấn Thị Thêu, Trần Thị Nga, chị Hoàng Vi, chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Tạ Phong Tần, Nguyễn Thanh Nghiêm, Hoàng Thục Vy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ nấm), em Phương Uyên, luật sư Lê Quốc Quân, Paulus Sơn và còn rất nhiều các anh chị, các mẹ và những người khác kể tên không hết ...v.v. Tại hạ rất cảm phục tinh thần dũng cảm và ý chí bất khuất, không sợ bạo quyền gian ác để gióng tiếng đòi quyền lợi của dân, mà họ chẳng có lấy bất cứ một thứ vũ khí hoặc sự hỗ trợ nào từ phía giáo quyền cũng như phần đông dân chúng, họ có chăng chỉ là một tấm lòng Dũng Cảm Ái Quốc Muốn Ích Nước Lợi Dân, tùy theo khả năng của mình, dù chỉ là qua một bài thơ như cô giáo Lam đã viết "Đất nước mình lạ quá phải không anh ...bốn ngàn tuổi vẫn chưa chịu lớn...".
Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc phúc lành gìn giữ và ban ơn cũng như tăng thêm ý chí bất khuất "vững như tường sắt tường đồng" cho họ như Chúa đã ban cho tiên tri Daniel khi xưa.
Sóng Biển
23/6/2016
|