Chu kỳ "Phép Lạ": ban ngày có đến hơn 17 tiếng
Cứ 70 năm 1 lần chu kỳ "Phép Lạ": ban ngày có đến hơn 17 tiếng lại tái diễn. Đặc biệt sự tái diễn đó sẽ rơi vào năm 2016, và sẽ xảy ra vào tháng 6 này, tức quãng giữa ngày 20 và 22.
Trời bắt đầu sáng vào lúc 4:55 (sáng) và bắt đầu tối vào lúc 10:34 (đêm).
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/summer-solstice-2016-when-is-it-date-longest-day-what-why-strawberry-full-moon-stonehenge-a7089941.html
Các bác phi hành gia và pha học gia sau khi lên mặt trăng thám hiểm và mỗi ngày được ngắm mặt trời mọc 9 lần ở trên trạm không gian....các bác tính ngày tháng...tính đi tính lại vẫn cứ thấy nó dư một ngày, tức là cái ngày mà ban ngày có tới hơn 17 tiếng, sau đó mới chịu tắt đèn đi ngủ.
Họ mở lại Thánh Kinh nghiên cứu thì thấy rớt đúng vào cái ngày giờ mà ông Giôsuê con ông Nun cầu xin Chúa truyền cho mặt trời phải đứng lại để dân Do Thái chiến đấu cho xong, đang khi dân Do Thái trên đà tiến quân vào đất hứa, và phép lạ này vẫn còn tồn tại như vậy cho đến nay, chu kỳ cứ tái diễn 70 năm một lần.
"ông Giôsuê thưa chuyện với Chúa. Trước mặt con cái Ítraen, ông nói :
"Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên thành Ghípôn ; hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên thung lũng Aigialôn !" Mặt trời liền dừng lại, mặt trăng lập tức đứng lại, cho đến khi dân đã trị tội các địch thù. Trước đó và từ đó về sau, không có hôm nào như hôm ấy, Đức Chúa nghe lời một người phàm, vì Đức Chúa chiến đấu cho Ítraen. (Sách Giôsue 11:12-14)
"Há chẳng phải nhờ tay ông mà mặt trời đứng lại và một ngày lại hoá thành hai ?" (Huấn Ca 46:4)
"...việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại... ta thấy mình chan chứa một niềm vui."
Sóng Biển Ngày 19/6/16
|