CN 3585: THÁNH PADRE PIO DẠY: CHỚ TỰ MÃN, PHÔ TRƯƠNG (3)
Nguồn: Padre Pio’s Spiritual Direction for Every Day
Tác phẩm Padre Pio’s Spiritual Direction for Every Day là một tác phẩm rất có ích cho những ai muốn học hỏi và chiêm niệm về Tu Đức và Hạnh Các Thánh. Cuốn sách này ghi lại những thư viết, cảm nghiệm và suy niệm của Thánh Padre Pio rồi chia ra thành 365 ngày trong một năm. Chúng tôi sẽ cầu nguyện và khi cảm thấy một lá thư nào có ích lợi nhất cho mọi người thì sẽ dịch đoạn văn ấy. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng cho chúng con. Amen. (KH)
Bài học ngày 23 tháng 2
Tính kiêu ngạo, tự mãn và phô trương là kẻ thù thật của các linh hồn đã được thánh hiến cho Thiên Chúa và đang sống cuộc sống thiêng liêng. Đó là những con sâu bọ làm hại các linh hồn đang muốn trở nên hoàn thiện. Các thánh gọi những tính xấu ấy là những con giòi bọ hủy diệt sự thánh thiện.
Tĩnh tự mãn là bề trái của sự hoàn hảo. Chúa Giêsu đã mắng các tông đồ khi Ngài thấy họ đầy vẻ tự cao, tự đại và kiêu căng sau khi họ thấy lũ ma quỷ vâng theo lời họ.
“20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." (Luca 10:20)
Để khai trừ ảnh hưởng kẻ dữ ra khỏi tâm trí và trái tim các tông đồ, Chúa Giêsu đã nói cho họ biết là Lucifer đang rớt từ trời cao, nơi của Thiên Chúa và hắn rớt xuống đất vì tính tự mãn bởi những ơn lành mà hắn đã nhận lãnh từ Thiên Chúa.
“18 Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.” (Luca 10:18)
Tính xấu này thật đáng sợ. Thông thường thì mỗi tính xấu đều có những đức tính ngược lại nó để chữa trị nó. Tính hiền lành thắng được tính nóng giận; lòng bác ái thắng sự ghen tuông, khiêm nhường thắng kiêu ngạo. Chỉ có tính tự mãn, phô trương là không có đức tính nào chế ngự được nó.
Tính tự mãn, phô trương sẽ len lỏi vào những hành động thánh thiện, và nếu không được người ấy nhận diện thì tính kiêu căng sẽ chế ngự tính khiêm nhường.”
(Thư gửi LM Agostino thành San Marco tại Lamis, ngày 2 tháng 8 năm 1913)
Thánh Padre Pio Kim Hà dịch 18/6/2016
|