CN 3583: LỜI DẠY CỦA THÁNH PADRE PIO (2)
Nguồn: Padre Pio’s Spiritual Direction for Every Day
Tác phẩm Padre Pio’s Spiritual Direction for Every Day là một tác phẩm rất có ích cho những ai muốn học hỏi và chiêm niệm về Tu Đức và Hạnh Các Thánh. Cuốn sách này ghi lại những thư viết, cảm nghiệm và suy niệm của Thánh Padre Pio rồi chia ra thành 365 ngày trong một năm. Chúng tôi sẽ cầu nguyện và khi cảm thấy một lá thư nào có ích lợi nhất cho mọi người thì sẽ dịch đoạn văn ấy. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng cho chúng con. Amen. (KH)
Bài học ngày 28 tháng 3
Sáng Thứ Sáu, khi tôi đang nằm trên giường thì Chúa Giêsu hiện ra với tôi. Trông Ngài rất buồn và thất vọng. Ngài chỉ cho tôi thấy một số đông các linh mục Dòng và triều, rất nhiều người là các Đấng Bậc trọng vọng. Môt số trong họ đang cử hành Thánh Lễ, một số đang mặc áo Lễ để chuẩn bị dâng Thánh Lễ và một số đang cởi bỏ áo Lễ.
Khi nhìn thấy Chúa Giêsu đau lòng như thế thì tâm hồn tôi quặn đau, vì thế tôi hỏi Chúa tại sao Chúa lại đau buồn như vậy? Chúa không trả lời tôi. Đôi mắt Chúa vẫn theo dõi các vị linh mục này. Sau đó, Ngài tỏ vẻ chán nản và Ngài không nhìn họ nữa mà quay sang nhìn tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy hai dòng lệ chẩy dài trên khuôn mặt của Chúa. Ngài rời xa khỏi đám đông linh mục nhưng vẻ ghê tởm còn hằn nơi đôi mắt Ngài, rồi Ngài than van:
“Bọn đồ tể!”
Quay sang tôi, Chúa Giêsu nói:
“Hỡi con, con đừng tưởng cơn hấp hối của Ta chỉ kéo dài có 3 tiếng đồng hồ. Không. Ta sẽ còn chịu hấp hối cho đến tận thế thay cho các linh hồn được Ta chúc phúc nhiều nhất. Thái đô vô ơn và ngủ yên của các Thừa Tác Viên của Ta làm cho cơn hấp hối của Ta thêm nặng nề hơn."
"Ôi, bọn họ đáp lại tình yêu của Ta một cách tồi tệ! Điều làm cho Ta đau lòng nhất là họ cộng thêm sự bất kính và bất tín vào sự thờ ơ, lạnh lẽo của họ…”
Chúa Giêsu thật là đúng khi phàn nàn về sự vô ơn của chúng ta!"
(Thư gửi Lm Agostino của San Marco tại Lamis, ngày 7 tháng 4 năm 1913)
Thánh Padre Pio, Kim Hà dịch ngày 16/6/2016
|