Phép Lạ Vẫn Xảy Ra Qua Lời Cầu Nguyện chung Cộng Đồng Dân Chúa
1. Chuyện cậu bé 2 tuổi bị cá sấu đớp mất tích
Sáng hôm thứ Tư ngày 15/6/2016, tôi đi lễ nghe Cha chủ tế và các sơ xin mọi người cùng hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho cháu trai của một bà vẫn đi lễ mỗi sáng, và cũng đang có mặt trong nhà thờ như mọi hôm.
Cháu bà bị cá sấu đớp mất tích khi cháu đang ở bên bờ hồ với cha mẹ trong khu giải trí/nghỉ mát Walt Disney ở Florida. Trên đường đi làm tôi cũng nguyện kinh cầu nguyện cho gia đình bà.
Đến trưa tôi đọc tin tức mới hay giới báo chí họ đã đăng tin rầm beng về cậu bé mất tích tối qua ở Walt Disney... Bay Lake, Florida. Và xác cậu bé vẫn chưa được tìm thấy, tới chiều thì bản tin cho hay đã tìm thấy xác cậu bé.
Khi tôi đọc tin thì nghĩ làm sao mà tìm, vì cái hồ nó dài rộng mênh mông như vậy và có không biết bao nhiêu là con cá sấu, biết con nào đã đớp cậu bé đây, mà chắc gì cậu bé còn nguyên vẹn... một khi đã bị cá sấu đớp thì thành cái bánh quy trong bụng nó mất rồi. Thế mà người ta tìm được xác cậu bé. Quả đúng là phép lạ.
2. Chuyện cậu bé 4 tuổi rớt xuống biển
Câu chuyện này còn ly kỳ hơn, cứ như chuyện thần tiên. Câu chuyện tôi được người nhà cậu bé kể đã lâu, tôi không còn nhớ rõ chi tiết chính xác cậu bé 3 hay 4 tuổi, và không thể không quên nhiều chi tiết khác. Tôi chỉ còn nhớ:
Gia đình cậu bé này là dân ở Phước tỉnh, đi vượt biên rồi qua Mỹ tị nạn ở làng chài Palacios, bang Texas. Một hôm cha cậu bé mang cậu bé theo ghe ra biển, mới cách xa bờ một quãng thì cậu bé rớt xuống biển hồi nào mà cha của em không hay, đến lúc phát hiện thì không thấy con đâu nữa. Bao nhiêu người tìm kiếm mấy ngày không thấy. Tưởng đã vô vọng, thì vào ngày Chúa Nhật, Cha xứ dâng thánh Lễ hợp với cả giáo xứ cầu nguyện, xong lễ cha mặc nguyên áo lễ mang theo Nước Phép cùng với giáo dân rồng rắn vừa kéo nhau đi ra biển nơi có cậu bé bị rớt ở xa bờ đó và vừa cầu nguyện, rồi cha xứ ra sát mé biển rảy Nước Phép lên mặt biển... Một lúc sau thì cái xác của cậu bé nổi lên. Đúng là Phép lạ, giá mà Thánh Vinh Sơn có mặt lúc đó thì chắc cậu bé đã được sống lại.
3. Đi lưới cá bị rớt xuống biển
Chồng của người cô họ tôi làm nghề lưới cá (dân làng tôi gọi là "đi đáy"), đêm hôm ấy chú đi đáy, trời sóng to gió lớn, đang lúc kéo lưới chú bị trượt chân rớt xuống biển trôi đi mất. Gia đình của chú và người làng ngày nào cũng kéo cờ đen đi tìm đến mấy ngày, và mấy cái buổi chiều tôi ra đứng trước cửa ngóng xem ghe của ba chú chạy ngang qua kéo cờ trắng hay đen... nhưng vẫn là cờ đen. Cha xứ cũng như gia đình chú và giáo dân không ngớt cầu nguyện dâng lễ để tìm được xác. Cái ngày cuối cùng, gia đình chú định là sẽ bỏ cuộc nếu không tìm thấy nữa. Thế nhưng, ngày cuối cùng tìm kiếm đó, khi ghe của gia đình chú lại chạy ngang qua trước cửa nhà tôi là đầu làng, và cũng là cuối làng của gia đình chú, thì tôi thấy có một người hạ cờ đen xuống và kéo cờ trắng lên để báo hiệu cho người làng của chú. Xác của chú đã được tìm thấy.
Đúng là sức mạnh của lời cầu nguyện chung cộng đoàn và gia đình hợp nhất thành phép lạ.
4. Chuyện Cha Huy ở Vũng Tàu bị sóng cuốn trôi
Cha Huy là một linh mục giỏi giang còn rất trẻ ở Vũng Tàu, cha được Đức Giám Mục đang giao cho dự án bảo trì hay tu sửa gì đó cho Tượng Đài Chúa Kitô Vua Đứng Giang Tay rất nổi tiếng ở Vũng Tàu.
Một chiều nọ, cha đi tắm với người bạn và cha lội rất xa bờ, lại mới biết bơi...rồi bị sóng ngầm cuốn trôi đi mất ngay trước mắt người bạn. Cả địa phận, giáo xứ cùng cầu nguyện liên lỉ xin Chúa cho tìm thấy xác của Cha, và cuối cùng sau mấy ngày thì tìm thấy cha bị trôi giạt vào vùng cây đước biển còn nguyên vẹn hình hài. Đấy không phải phép lạ thì là gì? Xin mời quý vị lên google gõ tên Cha Huy sẽ biết câu chuyện này.
5. Chuyện hai người bạn chết đuối
Hồi nhỏ 6, 7 tuổi tôi được nghe bà sơ dạy lớp bổn đồng ấu kể câu chuyện:
Có hai người bạn chơi với nhau rất thân, một người thì rất khô khan nguội lạnh, chẳng bao giờ chịu đọc kinh cầu nguyện. Còn người kia thì chỉ đọc cho có để khỏi sa hỏa ngục, và mỗi khi đọc thì ngủ gà ngủ gật, câu nọ xọ câu kia cho xong.
Một hôm cả hai cùng đi du lịch tắm biển, rồi bị chết đuối mất tích. Người ta tìm xác cả tuần không thấy, thân nhân của họ cậy đến các cha và giáo xứ xin cầu nguyện. Cuối cùng xác của cậu đọc kinh khô khan đó nổi lên, nhưng xác của người khô đạo kia không thể tìm thấy nữa.
Qua những câu chuyện trên cho chúng ta thấy, Phép Lạ vẫn xảy ra hằng ngày qua lời cầu nguyện riêng hay chung gia đình, nhất là hiệp nhất với Cộng đồng Dân Chúa cùng Cha Xứ.
"Các con xin thì sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ cửa sẽ được mở cho, vì hễ ai xin thì sẽ được..."
Giả như chúng ta có những người bạn thân, thường hay trò chuyện chân tình và hỏi thăm nhau, hoặc có thể cậy nhờ khi có chuyện cần giúp đỡ, hoặc cũng có những người bạn quen biết, nhưng thực ra chỉ là bè, mà chúng ta chẳng hề học hỏi được gì hay cậy nhờ gì được ở họ, có khi còn bị lợi dụng đến kiệt sức. Nhưng cả hai vẫn biết nhau và chào hỏi khi có dịp gặp mặt, chứ không như người lạ gặp qua đường bắt chuyện để giết thì giờ...
Đối với Chúa Cũng thế, nếu chúng ta tin cậy vào Người, cầu nguyện và năng tưởng nhớ đến Người càng nhiều, càng gần gũi Người bao nhiêu thì càng thân thiết bấy nhiêu, được Người "nhận làm bạn, làm mẹ và anh chị em với Người, được kêu Cha Người là Aba, Cha ơi", và được chính miệng Người xác nhận vào sáng hôm phục sinh với cô Maria người làng Magđala, "Ta về cùng Cha, Cha của Ta cũng là Cha của các ngươi, Thiên Chúa của Ta cũng là Thiên Chúa của các ngươi". Và dường như thấy cái đầu óc ngu muội của chúng ta chưa hiểu, Người quả quyết lần nữa, "...cái gì của Cha là của Ta...và cũng là của các ngươi, Ta lấy của Cha ban phát cho các ngươi...", tự nhiên chúng ta từ một kẻ khố rách đầu trộm đuôi cướp bỗng được bắt quàng làm họ, được làm thân nhân có mối quan hệ Thiên Tộc với Người, và được người bảo vệ, soi sáng, hướng dẫn, quan tâm và yêu thương, chứ không như mối quan hệ huyết thống trần tục. Người trở thành Bạn Tri Kỷ, bạn Tốt và Trung Tín xả thân giúp đỡ liền khi chúng ta gặp nguy biến. Còn đối bạn bè thường thườ ng thỉnh thoảng mới nhớ tới Người, Người cũng để mắt chứ không quên, nhưng đừng trách Người vô tình, vì chính chúng ta không muốn kết thân trước, lỗi do chúng ta không muốn làm bạn tâm giao với Người trước, "chẳng ai rỗi hơi lo chuyện người dưng". "Ta đến để cứu chữa con cái Ích Diên trước", "Con cái Israel" nghĩa là gì? Đó chẳng phải là những ai đã từng kết thân với Người, có giao ước quan hệ Thiên Tộc với Người đấy sao.
Thiên Chúa vốn giàu sang phú quý, Người quảng đại ban phát ơn cho ai tùy hoàn cảnh mỗi người, Người không cần chúng ta, chỉ có chúng ta mới là kẻ ăn xin cần Người, đừng trách Người keo kiệt hay không đếm xỉa gì tới, hãy xét lỗi của chúng ta trước.
"Đavid nó bảo là xây cho Cha một căn nhà ư, ngay khi nó còn là tên chăn chiên nghèo khổ, lê lết theo đuôi đàn vật, Cha đã kêu gọi xức dầu cho nó và phong nó làm Vua, vậy Cha có cần nó xây cho Cha một căn nhà không?"
Ai được Rửa Tội (được Thánh Thần xức dầu) làm Con Chúa cũng như ai Tin Chúa và giữ luật Thiên Giới, thì trở thành thân nhân có mối quan hệ Thiên Tộc với Người, được Người phong làm vua, tức là được chia sẻ chức tư tế, tiên tri và Vương giả của Người. Ngay cả khi chúng ta phản bội giao ước Thiên Tộc, thì Người vẫn mãi mãi trung tín, không hề bội phản, và Người chưa hề bỏ quên thân nhân của Người. Chỉ có chúng ta lỗi thề rời bỏ Người trước và không muốn kết thân làm bạn với Người, tức là tự ý chuốc khổ, rồi chạy chốn không dám đến với Người và gặp người mà thôi, chứ Người đâu có giáng phạt.
"Có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, Chúa chúng ta, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?" Ađam ơi, con đâu rồi?
Dạ, con nghe thấy rồi nhưng con đang ở chuồng, nên núp mình đi vì sợ Cha.
Ai bảo con biết là con trần chuồng, chắc đã ăn trái cấm [phạm tội] rồi hả...?
Dạ, tại vì Evà...
Dạ, tại vì con rắn... Chúa ???
Thiệt là ...bó tay.com luôn
Sóng Biển
16/6/2016
|