HUẤN DỤ MƯA
Mưa rơi vào mọi nơi Không phân biệt vị trí Mưa cho nơi nào đó Dù đẹp – xấu, sang – hèn
Dù sạch – bẩn, hôi – thơm Gập ghềnh hay bằng phẳng Rừng sâu hay núi thẳm Mưa chẳng lạ, chẳng quen
Đất phì nhiêu, khô cằn Mưa không hề chọn lựa Những hạt mưa nho nhỏ Gội mát cả mọi người
Mưa không phân biệt ai Dù người tốt hay xấu Hiền dịu hay thô bạo Mưa vẫn luôn chia đều
Đó là bài yêu thương Hòa đồng và tha thứ Thật là tuyệt vời quá Bài huấn dụ của mưa
Mưa không thắng hay thua Cũng không hơn, không kém Mưa cho không cần nhận Luôn luôn sống chan hòa
TRẦM THIÊN THU Đêm 1-6-2016
|