CN 3557: MẸ DẠY CÁC CON VỀ SỰ KHÔN NGOAN THẬT
(Hoàng hôn trên Đồi Hiện Ra Medjugorje)
Nguồn: Mej.com
Hoàng hôn lại đến với ngôi làng Medjugorje, trong khi đó, các khách hành hương bắt đầu cùng nhau leo lên đồi Hiện Ra để chứng kiến cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria với thị nhân Ivan.
Anh Ivan bắt đầu lần hạt với Chuỗi Kinh Mân Côi cùng với nhóm cầu nguyện của anh. Nhóm anh luôn cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Trong cuộc hiện ra ngày 23/5/2016, Đức Mẹ Maria đã cầu nguyện cho hòa bình thế giới và hòa bình trong mỗi gia đình. Hoà bình thế giới bắt đầu với bình an trong gia đình. Bình an trong gia đình bắt đầu với bình an trong tâm hồn từng cá nhân. Đức Mẹ Maria nói ngày 25/3/1995:
“Hỡi các con nhỏ bé, không có hòa bình nếu không có lời cầu nguyện ..”
Chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện trong các gia đình, và nhận lãnh bình an để có thể ban tặng cho những người khác, rồi hòa bình sẽ được lan tỏa trên toàn thế giới.
Thông điệp của Đức Mẹ Maria ngày 18/3/2015:
“Các con thân mến, với trọn trái tim, Mẹ đang xin các con, Mẹ van nài các con: Hãy thanh tẩy trái tim khỏi các tội lỗi và dâng trái tim các con lên Thiên Chúa và cho cuộc sống vĩnh cửu.
Mẹ đang van nài các con: Hãy tỉnh thức và mở tâm hồn cho chân lý. Đừng cho phép tất cả những gì thuộc về thế gian làm cho các con cách xa sự nhận thức chân thật và sự vui mừng khi hiệp thông với Chúa Giêsu Con Mẹ.
Mẹ đang hướng dẫn các con trên con đường của sự khôn ngoan thật, bởi vì chỉ có khôn ngoan thật mới có thể đến và biết hòa bình thật và sự nhân lành thật.
Các con đừng mất thì giờ xin các dấu hiệu của Chúa Cha, bởi vì Ngài đã ban cho các con một dấu hiệu lớn lao nhất, đó là Chúa Giêsu Con Mẹ. Do đó, hỡi các con của Mẹ, hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần có thể hướng dẫn các con đến với sự thật, để Ngài giúp đỡ các con biết sự thật và qua sự hiểu biết chân lý mà các con có thể trở nên một với Chúa Cha Trên Trời và với Chúa Giêsu Con Mẹ.
Đó là sự nhận thức đem lại hạnh phúc trên trần gian và mở cửa đến cuộc sống vĩnh cửu và tình yêu vô biên. Cám ơn các con.”
Chúng ta cầu nguyện cho nhau hàng ngày. Những gì mà chúng tôi đang làm trong thời gian này là cầu nguyện và cố gắng loan truyền và cầu xìn những làn sóng thần của ơn phúc đến cho toàn thế giới và từng người chúng ta. Xin cầu nguyện cho chúng tôi và chúng tôi không quên cầu nguyện cho quý vị.
Kim Hà 25/5/2016
|