MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3546: Tình Yêu Trải Rộng Của Người Công Giáo
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 5-2016

CN 3546: TÌNH YÊU TRẢI RỘNG CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO

Cảm nghiệm thứ hai của cô Như Mai về linh hồn Giuse, chồng của người bạn, vừa qua đời:

Mến chào chị Kim Hà,

Em xin chia sẻ với chị một dấu chỉ mà em đã nhận được qua lời cầu nguyện của em về phần rỗi của một linh hồn mới qua đời cách đây một tuần. Đó là anh Giuse Huỳnh Hữu Đoan, một nhạc sĩ Tây Ban Cầm nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam mà báo Người Việt đã đăng tin. 

Đêm thứ sáu 20/05/2016 khi cầu nguyện cho anh, em có xin Chúa tỏ cho em biết một dấu chỉ để em tin chắc rằng Chúa đã cứu linh hồn anh. Cầu nguyện xong em thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.

Sáng thứ bẩy em phải dậy sớm để chuẩn bị những khay thức ăn mang ra nhà quàn cho khách thăm viếng nên em cố dỗ giấc ngủ, vậy mà cũng không chợp mắt được lâu.  Phải chăng vì tội yếu lòng tin mà em đã làm Chúa buồn khi vòi vĩnh một dấu chỉ?

Vì gia đình tổ chức lễ an táng cho anh Đoan theo nghi thức Phật Giáo nên từ sáng sớm các thầy chùa đã có mặt tại nhà quàn để cùng gia đình anh tụng kinh. Trong khi gia đình tụng kinh thì em và hai người bạn sắp xếp sẵn sàng đồ ăn thức uống cho nhà hiếu và khách thăm viếng.

Sau đó em và người bạn Công giáo xin phép gia đình được cầu nguyện cho anh Đoan theo nghi thức Công giáo và người chị ruột của vợ của anh ấy, tức là chị ruột của cô Phúc, bạn em, đã vui vẻ nhận lời. Chị ấy rất có thiện cảm với người Công giáo. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, chị khoe rằng mình có con dâu là người Công giáo, vì thế con trai và cháu nội của chị đã được rửa tội theo đạo Công giáo.

Qua chị ấy, em được biết người em trai của chị và cũng là anh ruột cô Phúc đã lập gia đình với người Công giáo và cả gia đình sống đạo rất tốt, vẫn giữ ngày Chúa Nhật.

Chị ấy cũng chia sẻ thêm rằng giáo dân trong xứ đạo của con chị đã đến nhà thờ rất đông để đọc kinh cầu nguyện cho anh Đoan khi hay tin anh đã ra đi. Và qua cô Phúc, chị ấy cũng rất vui khi được biết anh Đoan đã cầu nguyện và hôn ảnh Chúa trong những ngày cuối đời.

Cảm động trước sự mở lòng của chị, em có tâm sự với chị ấy và hai người cháu Công giáo của chị rằng anh Đoan đã được rửa tội năm ngày trước khi anh qua đời. Chị rất vui, và không chờ em kể, chị đã nói chị biết chuyện anh được "rẩy nước phép" trong phòng ICU. 

Em cũng được dịp nói chuyện với mấy người cháu của bạn em khi cháu hỏi em về tên của những nhà thờ Công giáo gần khách sạn nơi gia đình cháu ở để tiện đi lễ Chúa Nhật. Sau này em được biết bức ảnh Cha Diệp mà cô Phúc vẫn giữ trong bóp của cô là của người chị dâu tặng. Em và cô bạn Công giáo sau đó đã đọc chuỗi Mân Côi và chuỗi Lòng Thương Xót để cầu nguyện cho linh hồn Giuse.

Như đã hẹn trước với chị Kim Chuyên và chị Cẩm Tú, em trở lại nhà quàn lúc 3 giờ 40 phút chiều để cùng hai chị đọc kinh cho anh Giuse Đoan. Chị Kim Chuyên xướng kinh. Chúng em cùng nhau lần chuỗi Lòng Thương Xót và chuỗi Mân Côi Năm Sự Thương thật sốt sắng.

Sau đó hai chị ra về, còn em thì ở lại nhà quàn đến cuối ngày để giúp bạn dọn dẹp. Trong lúc quan sát những người khách xếp hàng lên viếng xác anh em có thấy một người thanh niên rất trẻ mặc áo dòng màu đen lên thắp hương và viếng xác anh.

Chị của bạn em cũng thấy vậy liền bảo em:

"Có ông cha nào tới kìa em."

Rất ngạc nhiên vì đó là y phục của các chủng sinh tu triều. Em nhìn mặt cậu thanh niên ấy và nhận ra mặt cậu ta quá trẻ, không thể nào là một linh mục. Tò mò em ghé tai hỏi bạn em là Cô Phúc để xem đó là ai. Cô Phúc nói với em đó là học trò anh Đoan. 

Khi cậu ta bước xuống vào ghế ngồi em liền tiến đến phía ghế sau và ghé tai hỏi thăm. Cậu bé giới thiệu mình là học trò và đã từng theo học đàn với thầy Đoan trong suốt bẩy năm liên tục. Gia đình cậu rất quý thầy, coi thầy như một người thân thiết trong gia đình. Ngược lại thầy cũng rất thương cậu, tận tình chỉ dạy và còn bớt tiền học cho cậu nữa.

Cậu bé tâm sự với em khoảng bốn tháng trước khi thầy Đoan bị phát hiện chứng ung thư phổi, cậu có tâm sự ý hướng dâng mình cho Chúa với thầy Đoan, và chia sẻ tin vui về việc Tổng Giáo Phận Los Angeles đã chấp thuận đơn xin gia nhập chủng viện của cậu cho niên khoá tới.

Cậu kể rằng thầy Đoan rất ủng hộ con đường cậu đã chọn, và nghĩ rằng cậu học trò của mình đã đi đúng con đường dù thầy biết rằng trong tương lai sẽ có rất nhiều thử thách và khó khăn cho cậu.

Nghe tới đó em quá vui mừng nên đã không ngần ngại báo tin mừng với cậu rằng thầy Đoan của cậu đã được rửa tội theo nghi thức cho người hấp hối chỉ năm ngày trước khi ra đi.

Hai cô cháu ôm nhau lòng tràn xúc động trước lòng thương xót của Chúa là Cha Nhân Từ.  Cậu nói đã kịp đến bệnh viện vào giờ sau hết để đọc kinh và cầu nguyện phó dâng linh hồn thầy Đoan trước khi thầy vĩnh viễn ra đi và tin chắc rằng thầy Đoan đã ra đi trong ơn nghĩa Chúa.

Sáng thứ bẩy ngày 14/05/2016, cậu chủng sinh tương lai Phê-rô Gioan Phaolô II vào Facebook và nhận tin buồn rằng thầy Đoan sắp sửa ra đi. Và sau đây là lời chia sẻ của cậu về những giây phút cuối cùng với linh hồn Giuse Huỳnh Hữu Đoan.

"Con liền gọi cho bác Đức là bạn thân của thầy Đoan và ngỏ ý muốn được gặp thầy lần cuối. Bác ấy nói chắc là không được đâu, nhưng sau đó bác gọi lại và cho con hay gia đình thầy đã đồng ý cho con đến thăm thầy. Con vội lái xe tới bệnh viện.

Khi con tới nơi, lúc ấy đã 10:15 g sáng.  Các thầy chùa đã đứng sẵn ở bên ngoài chờ đợi. Con bước vào đứng bên giường thầy với đông đủ tất cả mọi người trong gia đình.  Con đọc ba kinh Kính Mừng cầu nguyện xin Chúa cứu linh hồn thầy. Sau khi đọc ba kinh Kính Mừng con thấy mí mắt thầy chớp khẽ dù mắt đã nhắm và những giọt nước mắt đã ứa ra từ đôi mắt của thầy. Sự việc xảy ra trước khi y tá rút máy thở cho thầy Đoan.

Sau đó con ra bên ngoài và đọc một chuỗi kinh Mân Côi Năm Sự Thương cùng mười chuỗi kinh Thương Xót.  Khi con đọc xong thì cũng vừa lúc thầy tắt thở. Con trở vào phòng đứng bên giường khấn câu:

"Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn thầy Đoan."

Lúc ấy con không hề biết thầy đã được rửa tội, con chỉ cầu xin Chúa thương xót linh hồn của thầy."

Sáng hôm ấy khi hay tin anh Giuse Đoan sắp vĩnh viễn ra đi cậu chủng sinh tương lai NBT cảm thấy trong lòng có một sự thôi thúc mãnh liệt khiến cậu nhất định phải đến gặp anh lần cuối.

Cậu rút trong túi áo ra cỗ tràng hạt đã được Đức Thánh Cha Benedicto làm phép mà Cha Gioan Baotixita Phạm Quốc Hưng đã tặng cậu mấy tháng trước. Cha khuyên cậu là hãy đến với Đức Mẹ qua chuỗi kinh Mân Côi, và sự mầu nhiệm của kinh này cho những tội nhân và những kẻ hấp hối. Và cậu đã mang theo bên mình cỗ tràng hạt và áo Đức Bà trên đường đến đến bệnh viện Providence Holy Cross Medical Center vào sáng ngày 14/05/2016.

Có lẽ cậu là khách thăm viếng cuối cùng của bệnh nhân Đoan Huỳnh trước khi anh tắt thở vào lúc 11 giờ 36 phút cùng ngày.

Tối hôm thứ Bẩy 21/5/2016, tan lễ ở nhà thờ Thánh Linh em nhận được tin nhắn của người chị dâu chồng báo tin chiều nay Cha cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse Huỳnh Hữu Đoan lúc 6pm. Trước đó hai ngày, chị rủ một người bạn đi lễ buổi trưa ở nhà thờ St. Anthony, Long Beach để cầu nguyện, và chị đã xin người bạn nhường ơn Toàn Xá cho linh hồn Giuse.

Trở về với cậu chủng sinh tương lai, cậu đã mặc áo chủng sinh để đi viếng xác người thầy đáng kính của mình như một xác tín với thầy rằng cậu vẫn đang đi trên con đường mà thầy đã hết lòng ủng hộ.

Em có nói với cậu về Cha Gobbi và về phong trào Cùng Các Linh Mục Con Ưu Ái Của Mẹ. Em hứa sẽ cầu nguyện cho chủng sinh tương lai Phê-rô Gioan Phaolô II NBT, cho cậu được bền đỗ trong ơn gọi của thiên chức linh mục, noi gương Thánh John Vianney bổn mạng các Cha Sở, như cậu đã được biết đến qua những lời chia sẻ và khuyên bảo của linh mục PQH.

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì thiếu." Xin các bậc cha mẹ cầu nguyện cho ơn gọi linh mục của con cái mình.  Không ngờ cậu bé T. trước mặt em đây mới chưa đầy 18 tuổi, sanh đẻ tại Hoa Kỳ mà nói năng rất lễ phép, chững chạc, với kiến thức về giáo lý thật vững vàng và tiếng Việt thật thông suốt.

NBT đã nhận lời mời để chia sẻ với chương trình Radio Giờ Của Mẹ về ơn gọi của cậu.

Dư âm của bài hát Lên Núi Sion vẫn còn vang vọng đâu đây :"Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên chúng con vui mừng sung sướng triền miên. Hôm nay ánh sáng bình mình chói lọi trên đầu những kẻ lòng thanh. Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân Người, hôm nay Chúa đem dân Người lên núi Sion".

Tạ ơn Chúa về hồng ân bao la và lòng thương xót của Người. Giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ đang chảy máu, nhưng bên cạnh sự chảy máu ấy là những mầm non tươi tốt của giáo hội mà Thiên Chúa đang tuyển chọn như cậu bé BT mà em đã gặp ở nhà quàn chiều hôm qua.

Xin Chúa chúc lành cho chị và gia đình và cho hết mọi người trong thế giới chúng ta đang sống.

Như Mai
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
22/05/2016
 
 




 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3553: Thị Nhân Người Pháp Aubry Về Với Chúa (5/24/2016)
Cn 3552: Chúa Giêsu Yêu Những Ai Đau Khổ (5/24/2016)
Phật Tử Về Với Chúa (5/24/2016)
Cn 3551: Hãy Thu Nhặt Các Cây Thánh Giá Gẫy Đổ (2) (5/23/2016)
Cn 3550: Hãy Thu Nhặt Các Cây Thánh Giá Gẫy Đổ (1) (5/23/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3549: Sống 102 Tuổi, Mừng 75 Năm Hồng Ân Linh Mục (5/22/2016)
Cn 3548: Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc (5/22/2016)
Cn 3547: Bảo Vệ Gia Đình Bằng Mọi Cách (5/22/2016)
Cn 3545: Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Vừa Được Rửa Tội, Giuse (5/22/2016)
Cn 3544: Xin Điều Tốt Nhất Xẩy Ra Cho Con (5/22/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3542: Can Đảm Và Kiên Trì Theo Bước Thánh Đa Minh (5/21/2016)
Tình Thương Cải Hóa Con Người (5/21/2016)
Cn 3541: Hai Linh Mục Đi Bộ Truyền Giáo Suốt 478 Dặm Đường (5/21/2016)
Cn 3540: Các Con Thân Thương Đối Với Mẫu Tâm Mẹ (5/21/2016)
Vị Linh Mục Anh Hùng Và Can Đảm (5/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768