MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3544: Xin Điều Tốt Nhất Xẩy Ra Cho Con
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 5-2016

CN 3544: XIN ĐIỀU TỐT NHẤT XẨY RA CHO CON

Nguồn: Spiritdaily.com

Có bao giờ bạn đang cầu nguyện cho ai đó mà có cảm tưởng là không thể cầu nguyện tiếp cho họ không? Nếu xẩy ra như thế thì thật là thất vọng. Bạn tự hỏi:

“Con đã làm điều gì sai trái? Hay là con cầu nguyện không đúng cách? Tại sao con không thể cầu nguyện cho người này? Con có thật lòng thương mến họ không?”

Cầu nguyện cho những người khác là điều cần phải làm. Khi bạn chết thì Chúa Giêsu sẽ chỉ rõ cho bạn biết rằng Ngài thích chúng ta cầu nguyện cho người khác nhiều như thế nào.

Khi chúng ta chết, mỗi lời cầu nguyện mà chúng ta cầu thay cho những người khác sẽ như là những viên gạch và xi măng xây nhà. Lời cầu nguyện nở hoa và sinh trái ngọt.

Có những lúc dường như lời cầu nguyện của chúng ta không thể bay đến Thiên Đàng, không thể xuyên thấu làn mây để mở cửa Thiên Đàng.

Chúng ta luôn cần nhiều lời cầu nguyện để xin ơn chữa lành, xin cho có mối liên hệ gia đình tốt, cho công việc làm tốt. Có khi vì bịnh tật hay vì khó khăn tài chánh, hay vì mất một người thân yêu nên con người thường có khuynh hướng sầu buồn và đau khổ. 

Có khi ta cố gắng cầu nguyện với những ý chỉ cụ thể thì lời cầu nguyện dường như dội ngược lại và chúng ta cảm thấy không còn sức lực để đọc thêm nữa, dù chỉ là thêm một Kinh Kính Mừng nữa thôi.

Có nhiều lý do:

1. Trái tim chúng ta cần được thanh tẩy. Ta cần có lòng từ bi trắc ẩn. Nếu ta không có thì giờ hoặc vì một lý do nào khác thì chúng ta không thể sốt sắng cầu nguyện với trọn trái tim và tấm lòng được.

2. Cũng có thể vì Chúa muốn người ấy, vì lợi ích của linh hồn họ mà phải trải qua những cơn bịnh hay sự đau khổ. Sự khó khăn hay khủng hoảng ấy có lợi cho linh hồn của người đó. Từ vực sâu của đau khổ thì người ấy được Chúa dạy dỗ, thanh tẩy và thức tỉnh để trải qua cuộc thử thách. Điều này đã từng xẩy ra nhiều lần cho tất cả chúng ta.

3. Khi chết, chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao, trong tầm nhìn của vĩnh cửu thì không có gì thực sự là khủng hoảng hay bi kịch trên trái đất này. Chúa muốn chúng ta chịu đau khổ vì Chúa muốn cứu linh hồn chúng ta khỏi lửa hỏa ngục đời đờì.

4. Thật là một hồng ân khi ta phải chịu một cơn thử thách, nếu những thử thách ấy không phải là đòn trả thù của ma quỷ hay do hậu quả tai hại qua việc mà chúng ta đã làm.

5. Thuốc đắng trị hết bịnh, nhiều lúc Chúa phải dùng những roi đòn để kêu gọi một người con hoang trở về. Khi bị bịnh nặng thì người ta chẳng còn tha thiết gì với những việc trần thế mà trước đó họ rất quan tâm. Từ đó, họ quay về và sống mật thiết vớì Chúa.

Khi những điều này xẩy ra và chúng ta cảm thấy dường như lời cầu nguyện của mình không được Chúa nhận lời, thì hãy cầu nguyện để xin cho điều tốt nhất xẩy ra với mình.

“Lạy Chúa xin cho điều tốt nhất xẩy ra và hoàn thành cho con.”

Chỉ có Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần biết rằng mỗi người chúng ta cần gì, khi nào và tại sao chúng ta cần điều ấy. Chúng ta thường nghĩ rằng mình biết những gì tốt nhất cho mình và cho những người khác. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy.

Khi chúng ta cầu nguyện cho điều tốt nhất xẩy ra thì chúng ta đang cầu nguyện cho vĩnh cửu. Chúng ta cầu nguyện không phải chỉ xin Chúa giúp đỡ chúng ta thoát cơn nguy hiểm khi còn ở trần gian nhưng nên cầu nguyện cho những gì tốt nhất xẩy ra cho cuộc sống đời đời của mình và của người khác.

Như thế Chúa sẽ chú ý. Chúa Giêsu cầu nguyện:

“Xin cho Ý Cha thể hiện, không phải theo ý Con.”

Và Chúa Cha nhận lời cầu xin của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta cầu nguyện theo ý riêng thì sẽ bị thất vọng. Vậy hãy dâng các vấn đề khó khăn lên Chúa và đơn sơ xin cho điều gì tốt nhất xẩy ra cho mình. Khi ấy, chúng ta sẽ cảm thấy bình an và vui mừng và Chúa sẽ ban nhiều phép lạ theo Ý Chúa.

Kim Hà
22/5/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3553: Thị Nhân Người Pháp Aubry Về Với Chúa (5/24/2016)
Cn 3552: Chúa Giêsu Yêu Những Ai Đau Khổ (5/24/2016)
Phật Tử Về Với Chúa (5/24/2016)
Cn 3551: Hãy Thu Nhặt Các Cây Thánh Giá Gẫy Đổ (2) (5/23/2016)
Cn 3550: Hãy Thu Nhặt Các Cây Thánh Giá Gẫy Đổ (1) (5/23/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3549: Sống 102 Tuổi, Mừng 75 Năm Hồng Ân Linh Mục (5/22/2016)
Cn 3548: Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc (5/22/2016)
Cn 3547: Bảo Vệ Gia Đình Bằng Mọi Cách (5/22/2016)
Cn 3546: Tình Yêu Trải Rộng Của Người Công Giáo (5/22/2016)
Cn 3545: Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Vừa Được Rửa Tội, Giuse (5/22/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3542: Can Đảm Và Kiên Trì Theo Bước Thánh Đa Minh (5/21/2016)
Tình Thương Cải Hóa Con Người (5/21/2016)
Cn 3541: Hai Linh Mục Đi Bộ Truyền Giáo Suốt 478 Dặm Đường (5/21/2016)
Cn 3540: Các Con Thân Thương Đối Với Mẫu Tâm Mẹ (5/21/2016)
Vị Linh Mục Anh Hùng Và Can Đảm (5/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768