CN 3542: CAN ĐẢM VÀ KIÊN TRÌ THEO BƯỚC THÁNH ĐA MINH
By Peter Finney Jr., nguồn: Catholic News Service
Như chúng tôi đã loan tin, hai vị linh mục trẻ Dòng Đa Minh sẽ đi bộ hành hương trong 478 dặm đường để cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu và truyền giáo. Họ sẽ không mang theo tiền bạc và điện thoại. Có nghĩa là họ hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Hai linh mục Dòng Đa Minh này dự trù sẽ ở lại đêm tại các nhà thờ Công giáo hay ở các nhà của những người Công giáo trong suốt cuộc hành trình. Các ngài sẽ dâng Thánh Lễ và kể về lịch sử về ơn gọi trong 800 năm kể từ ngày mà Dòng Đa Minh được thànhlập. Đó là Dòng Thuyết Giảng vì ngày trước các thành viên của Dòng đều là những nhà thuyết giảng và đi từ thành phố này đến thành phố khác để giảng dạy cho công chúng.
Mỗi ngày hai linh mục sẽ đi khoảng 16 dặm đường. Chỉ có hai nơi dừng chân là không có nhà thờ người Công giáo;đó là những nơi thuộc tiểu bang Mississippi, vùng Pickens và West. Trong hai nơi ấy, có lẽ họ sẽ xin ở lại đêm tại một ngôi nhà thờ Tin Lành.
Hai linh mục khuyến khích mọi người hãy tham gia cuộc đi bộ với họ; dù chỉ cần một hoặc hai tiếng đồng hồ cũng được. Cha Orozco nói:
"Chúng tôi có luật lệ hành hương, một phần là sẽ cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi và đọc kinh Phụng Vụ hàng ngày. Nếu có ai tham dự thì chúng tôi sẽ nói về những điều gì mà người ta thích nghe.”
Vì không được phép đi bộ dọc theo xa lộ của tiểu bang nên hai linh mục Dòng Đa Minh này sẽ đi bộ trong các đường lộ. Lộ trình sẽ đi theo Highway 51, hướng bắc đế đến Memphis.
Cuộc hành hương sẽ kết thúc vào ngày 29/6/2016 tại nhà thờ St. Peter Church ở Memphis vì đó cũng là Đền Thánh Quốc Gia dành cho Thánh Martin de Porres.
Vậy gia đình và các tu sĩ bạn nghĩ gì về cuộc hành hương đi bộ này? Cha Orozco kể:
"Khi chúng tôi chuẩn bị thì có những câu hỏi tại sao và tại sao nên chúng tôi phải giải thích. Bằng nhiều cách, tôi lấy làm vui vì đã phải hoạch định chương trình này trong suốt 4 năm trường để cho mọi người cảm thấy ý tưởng này nhẹ nhàng hơn. Cách đây vài năm, chúng tôi đệ trình lời xin lên Bề Trên và câu trả lời là:
“Những tu sĩ này còn trẻ, một khi họ được thụ phong linh mục thì họ sẽ quên ý định này ngay.”
Tôi nghĩ có thể một số người quên chương trình này. Một số khác nói:”Có lẽ họ sẽ thực hiện việc ấy.” Một sinh viên bảo tôi:
"Cha cũng biết đó, khí hậu nóng và ẩm ướt ở tiểu bang Mississippi phải không?”
Tuy nhiên, 99% trong số người thân đều rất thích ý tưởng đi bộ gần 500 dặm đường trong một tháng để hành hương, truyền giáo và cầu nguyện.”
Kim Hà 21/5/2016
|