CN 3539: HẠNH PHÚC KHI GẶP GỠ CHÚA GIÊSU (2)
Nguồn: Spiritdaily.com
Lời kể của bà Kelley, một nữ y tá:
Đây là câu chuyện của ông Simon, một người béo phì, 64 tuổi. Ông vốn là giáo sư môn KinhTế học của trường Đại Học. Ông bị đau tim cấp tính nên được đem gấp vào bịnh viện. Ông Simon kể cho người y tá nghe rằng ông được thấy Thiên Đàng rồi trở về lại thế gian. Lời ông kể:
"Mỗi linh hồn là một thực thể đặc biệt và duy nhất. Cuộc sống ở Thiên Đàng là tùy thuộc vào cuộc sống ở trần gian, đặc biệt là khi ta có lòng từ bi và khi ta phục vụ người khác.:
Trong lúc ông hấp hối, ông kể cho một y tá nghe cảm nghiệm ông được gặp gỡ Chúa Giêsu:
"Chuyện này vượt qua sự hiểu biết của một tâm trí đã chết. Đây là điều cụ thể xẩy ra cho tôi. Khi tôi quay qua và tôi thấy Chúa Giêsu thì Chúa có một nụ cười đặc biệt. Ngài trông giống như một người cha làm cho con mình ngạc nhiên vào ngày sinh nhật của người con. Chúa Giêsu trông ngời sáng với niềm hạnh phúc không thể tưởng tượng nổi.
Ngài hiền lành và trông giống như một người Cha nhìn con mình mở món quà quý giá. Tôi cảm thấy Ngài vui lòng với mọi sự mà tôi đã làm cho Ngài trong cuộc đời của tôi. Ngài vòng tay qua, ôm lấy tôi và kéo tôi đến gần Ngài, và Ngài nói với linh hồn tôi:
“Ta yêu thương con!”
"Tôi cảm thấy mềm lòng trước vòng tay thân thương của Chúa Giêsu và tôi thấy mình yêu mến Chúa Giêsu cách dạt dào. Hồn tôi vui mừng và tôi lên tiếng ngợi khen Chúa. Trái tim tôi tự động hát lên lời thờ lạy đến nỗi tôi cảm thấy dễ dàng ca khen Chúa và thờ lạy Chúa đến muôn đời.”
"Lòng tôi hân hoan và phấn khởi mà không có một lời nào có thể diễn tả được sự thổn thức của trái tim tôi trước vòng tay ôm ấp và sự hiện diện của Chúa Giêsu. Tình yêu dịu dàng toát ra từ Chúa Giêsu thật là không thể diễn tả nối. Thật sự không có gì trong cuộc đời tôi từ trước mà có thể cho tôi một cảm nghiệm tuyệt diệu như thế.”
"Mặc dù cảm thấy choáng ngợp nhưng tôi tuyệt đối thấy mình hạnh phúc viên mãn, vì không còn thấy thiếu thốn gì nữa. Vợ tôi, các bạn tôi, nhà của tôi, và mọi sự tôi đã làm việc cách khó nhọc để tậu nên trong cuộc sống này… Không còn gì đáng tiếc trong cuộc đời này, không gì so sánh được. Tôi cảm thấy vui lòng rời xa họ mà không lưu luyến nhìn lại."
"Với vợ tôi là Annie, người mà tôi yêu thương nhất, tôi cũng cảm thấy bằng lòng lìa xa vợ tôi bởi vì tôi đã được trở về nhà thật của mình. Tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc một cách tuyệt đối. Thiên Đàng là nhà thật của chúng ta.
“Ôi Chúa Giêsu thật là sáng láng và đẹp đẽ biết mấy. Ngài tỏa ánh sáng vì Ngài là tình yêu, thánh thiện và tinh tuyền tuyệt đối. Trên tất cả, Chúa Giêsu quá uy nghi đến nỗi tôi thấy mình cần phải thờ phượng, tôn vinh và yêu mến Ngài. Ngài trông rất uy nghiêm và quá sức khôi ngô. Dáng Ngài cao ráo và đáng yêu. Ngài có mái tóc mầu nâu và đôi mắt sâu thẳm và đẹp."
" Tôi có thể ngắm nhìn Ngài mãi mãi đến muôn muôn đời. Các hình ảnh mà thế giới vẽ về Ngài thì không thể nào so sánh với vẻ oai nghi và tuấn tú của Ngài. Chúa Giêsu thật là khôi ngô, tuấn tú và oai phong lẫm liệt.”
"Khi chúng ta có Chúa Giêsu ở với ta thì cái chết không còn là điều đáng sợ nữa. Chúa Giêsu nhìn tôi trìu mến. Ngài giống như bà, giống như tôi, giống như người phụ nữ đứng chỗ kia, giống như vị bác sĩ này. Thật là khó mà diễn tả về Chúa Giêsu. Vì khi tôi nhìn bà thì tôi thấy Ngài. Tôi thấy Ngài nơi mọi người, và Ngài là một phần của chúng ta bởi vì chúng ta được Chúa tạo dựng theo hình ảnh Ngài mà.”
Bà Kelley kể tiếp:
“Tôi đã chăm sóc cho một phụ nữ nhỏ bé, bà ta hỏi xem bà có thể làm gì được cho tôi? Tôi nghĩ người phụ nữ đang nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc cho mình được mà vẫn còn tỏ ý lo cho tôi là y tá của bà.
Tôi thành thật xin bà một điều:
“Khi bà lên Thiên Đàng và gặp gỡ Thiên Chúa thì xin bà hãy cầu nguyện cho tôi nhé!”
Dĩ nhiên, bà ta mỉm cười và gật đầu.
Anh trai tôi là Patrick cũng từng đã hỏi tôi rằng:
“Em có xin các bịnh nhân của em làm gì cho em không?”
Tôi đáp:
“Có chứ, đối với tất cả các bịnh nhân của em trong suốt bao nhiêu năm trường mà em chăm sóc cho họ, em luôn xin họ cầu bầu cho em. Như thế là em đang có một đạo quân đông đảo trên Thiên Đàng đang cầu nguyện cho em đó!”
Liệu chúng ta có nên xin những người hấp hối cầu nguyện cho chúng ta không?
(Hết)
Kim Hà 20/5/2016
|