MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3538: Đội Quân Thiên Đàng (1)
Thứ Sáu, Ngày 20 tháng 5-2016

CN 3538: ĐỘI QUÂN THIÊN ĐÀNG (1)

Nguồn: Spiritdaily.com

Một nữ y tá làm việc nơi phòng cấp cứu của một bịnh viện trong nhiều năm. Sau đó, bà làm việc cho những nhà hấp hối (Hospice). Bà đã ghi lại những kinh nghiệm của các bịnh nhân lúc lâm tử, kể cả những cảm nghiệm người chết đi sống lại và kể ra là họ đã thấy hỏa ngục và Thiên Đàng. Có người được thị kiến Chúa Giêsu và nhiều thị kiến khác rất cảm động. 

Bà y tá này tên là Kelley Jankowski, là người mẹ của 6 người con. Bà đang sống ở tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Bà ghi lại cảm nghiệm trong một cuốn nhật ký sau khi lắng nghe những chi tiết do các bịnh nhân kể lại.

Sau đó bà xuất bản một tác phẩm rất hay tên An Army in Heaven, tạm dịch là Một Đạo Quân Thiên Đàng.

Có những câu chuyện kể về Thiên Đàng và về hỏa ngục. Có những cảm nghiệm chết đi sống lại, trở về từ ngưỡng cửa của sự chết hoặc là chuyện người hấp hối gặp gỡ người đã chết về để an ủi. 

Chúng tôi xin kể với sự dè dặt nhưng ít ra thì những hoa quả của các câu chuyện này đem lại niềm an ủi cho người hấp hối vì họ không còn sợ chết, và đem lại niềm hy vọng cho những người còn lại để họ không còn khóc thương người ra đi. 

1. Một người bịnh tên là ông James bị bịnh cao máu và tiểu đường đã lâu. Vì thế mà trái thận của ông bị hư hoại. Khi ông hấp hối, bà y tá Kelley thấy ông nằm một cách bình an trong phòng. Khi lấy mạch cho ông xong thì bà nghe ông ta hỏi một người vô hình khác:

"Ủa, cháu làm gì ở đây?”

Bà Kelley thấy ông James mỉm cười và nhìn về phía dưới chân giường. Bà không thấy ai đứng ở đó nên hỏi ông:

"Ông James à, ông nói chuyện với ai vậy?”

Ông James nhìn bà một cách bối rối và thiếu kiên nhẫn, ông trả lời:

'Bà không thấy gì à? Tôi đang nói chuyện với cháu Benny ở đây mà.”

Thế rồi ông chỉ tay về phía cuối giường của ông. Tôi làm bộ nói với người vô hình: 

"Ồ, sorry Benny nhé, tôi không thấy anh bước vào. Được, vậy chúc cả hai người nói chuyện vui nhé. Đây là cái chuông để ông James dùng nếu ông cần tôi giúp gì nhé.”

Khi trở lại phòng y tá, bà Kelley nói rằng bà nhìn ông James đang nói chuyện với một anh "Benny" vô hình trong suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Các y tá khác cũng quan sát giống như bà. Họ đoán chắc là Benny là người đã chết nên trở về nói chuyện với người thân hấp hối.

Khi bà Kelley trở lại phòng bịnh thì ông James kể:

"Benny đến nói chuyện với tôi rồi đi mất. Tôi rất vui gặp lại cháu tôi. Thật là lâu lắm mới gặp lại cháu.”

Lúc ông James qua đời, bà Kelley hỏi gia đình ông James xem Benny là ai thì cả gia đình đều bị sốc. Họ cùng nhau hỏi:

“Bà nói cái gì?”

Thì ra Benny là một cháu nội của ông James. Cháu rất gần gũi ông. Cháu bị chết trong một tai nạn xe gắn máy cách đó 4 năm về trước.

Những cuộc gặp gỡ như thế xẩy ra thường xuyên và các y tá làm trong bịnh viện hấp hối (Hospice) đều biết nhiều câu chuyện ly kỳ như thế.

Có nhiều thân nhân khi ở bên cạnh người bịnh hấp hối đều kể về việc người chết muốn đi vào cõi chết. Chẳng hạn một người chồng đang bịnh nói với vợ:

“Thôi, hãy để cho anh đi! Bố mẹ đang đến đây rồi. Bố mẹ bảo anh hãy đi vì đến giờ rồi. Anh bảo bố mẹ để cho anh từ biệt em đã, rồi bố mẹ nói: 'Được rồi.' ”

Rồi ông chỉ về phiá trái của căn phòng, gần cửa sổ vì ông thấy cha mẹ ông đang đợi ông đi với họ. 

(Còn tiếp)

Kim Hà
20/5/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tình Thương Cải Hóa Con Người (5/21/2016)
Cn 3541: Hai Linh Mục Đi Bộ Truyền Giáo Suốt 478 Dặm Đường (5/21/2016)
Cn 3540: Các Con Thân Thương Đối Với Mẫu Tâm Mẹ (5/21/2016)
Vị Linh Mục Anh Hùng Và Can Đảm (5/21/2016)
Linh Mục Người Là Ai ? Lm. Phêrô Trần Tuyên (5/21/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3539: Hạnh Phúc Khi Gặp Gỡ Chúa Giêsu (2) (5/20/2016)
Hành Hương Mễdu Từ Đan Mạch (5/20/2016)
Cn 3537: Khi Dấu Lạ Xuất Hiện Thì Là Quá Trễ Cho Kẻ Vô Tín (5/20/2016)
Cn 3536: Vâng Nghe Lời Mẹ (5/20/2016)
Cn 3535: Chúa Dùng Kẻ Bé Mọn Hạ Bệ Kẻ Kiêu Căng (5/20/2016)
Tin/Bài khác
Tâm Tình Của Lm Peter Quang Lê, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ (5/19/2016)
Cn 3533: Chịu Đau Khổ Để Cứu Người Khác (5/19/2016)
Cn 3532: Tình Yêu Cha Mẹ Cao Vời (5/19/2016)
Cn 3531: Đức Tin Là Điều Quý Nhất (5/19/2016)
Cn 3530: Hiệp Thông Trên Toàn Thế Giới (5/19/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768