CN 3536: VÂNG NGHE LỜI MẸ
Thông điệp Đức Mẹ Maria từ Medjugorje, Nam Tư:
"Các con thân mến, Mẹ vui mừng với các con và trong thời kỳ ân sủng này, Mẹ kêu gọi các con hãy đổi mới tâm linh. Hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần có thể đến ngự trị trong các con một cách tràn đầy, để rồi các con có thể làm chứng trong sự vui mừng đối với tất cả những ai đang ở xa đức tin. Hỡi các con nhỏ bé, đặc biệt hãy cầu nguyện để xin các đặc sủng của Chúa để rồi trong ơn sủng tình yêu, mỗi ngày và trong mỗi tình huống, các con có thể ở gần hơn với những người đồng loại; và trong sự khôn ngoan và tình yêu, các con có thể vượt thắng mọi khó khăn. Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu cho từng người các con trước Chúa Giêsu. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ. “ (Thông điệp ngày 25/5/2000)
Tại Medjugorje, Đức Mẹ Maria không nói rõ về ngày nào xẩy ra chuyện gì mà Mẹ chỉ lưu ý mọi người hãy cẩn thận về sức mạnh của Satan. Tuy nhiên khi chúng ta cầu nguyện và ăn chay thì có thể chiến thắng hắn.
Để nhắc nhở mọi người về sự nguy hiểm của chiến tranh, Đức Mẹ Maria ban cho hai thông điệp vào buổi đầu của thiên niên kỷ, tức là vào năm 2001 và 2003, trong đó, Mẹ nói rằng: “Mẹ nhắc lại cho các con nhớ rằng chỉ qua cầu nguyện và ăn chay thì các cuộc chiến có thể ngừng lại.” Mẹ cũng ban một thông điệp giống như thế vào tháng 4 năm 1992, trong tháng mà có cuộc chiến bùng nổ tại nước Bosnia Herzegovina. Đức Mẹ Maria nói rằng Medjugorje là một dấu hiệu cho tất cả mọi người và Mẹ kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện và tận hưởng những ngày ân sủng mà Chúa đang ban cho chúng ta. Chúng ta nên chấp nhận những lời nhắn nhủ của Mẹ để cầu nguyện với một tâm tình nghiêm túc. Các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban từ Medjugorje còn là một dấu hiệu mà Chúa ban cho thế giới. Nếu chúng ta không nghe lời Mẹ dạy để cầu nguyện cho hòa bình thì Satan sẽ thành công trong việc tạo ra chiến tranh nơi tâm hồn mỗi người và đem lại những hậu quả tai hại khó lường. Trong thông điệp ngày 25/3/1993, Đức Mẹ Maria nói: ‘Các con thân mến, hôm nay như chưa bao giờ, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình trong tâm hồn, hòa bình trong gia đình và hòa bình trên thế giới. Bởi vì Satan muốn có chiến tranh, muốn con người bị xáo trộn, bất an nên hắn muốn phá huỷ những gì tốt đẹp. Do đó, hỡi các con thân yêu, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” Kim Hà 20/5/2016
|