CN 3534: QUYỀN NĂNG CHỮA LÀNH CỦA LỜI CHÚA
Nguồn: Spiritdaily.com
Tại làng Potta, một ngôi làng nhỏ bé ở miền Tây nước Ấn Độ, thuộc miền nam của tiểu bang Kerala, có một số lượng người Kitô hữu, đặc biệt là người Công giáo ở khắp nơi trên thế giới đã đến sinh hoạt và ca ngợi Chúa.
Đây là một cuộc thức tỉnh thiêng liêng, một cuộc canh tân làm sống lại tôn giáo, đã đánh động và biến đổi cuộc đời của hàng triệu người gồm Công giáo, các giáo phái Tin Lành, Ấn Độ giáo và Hồi giáo để họ trở nên tốt lành hơn.
Bàn tay mạnh mẽ của Chúa đang làm việc một cách kỳ diệu vì Chúa ban tràn đầy phép lạ. Khởi đầu từ năm 1978, nhờ lời cầu nguyện sốt sắng và sự sùng kính của một vị linh mục Dòng Vincent là Cha Mathew Naikomparambil mà phong trào cầu nguyện dâng lên cao.
Lm Mathew bắt đầu thành lập một nhóm cầu nguyện gồm 14 người. Mỗi tuần họ gặp nhau một lần vào ngày Thứ Bẩy tại một nhà thờ ở vùng Potta. Họ cùng nhau ca ngợi và cảm tạ Chúa vì họ là những người yếu đuối, thất bại, đau bịnh, bị khinh miệt, bị loại bỏ, bị khinh chê. Họ đau đủ thứ bịnh, kể cả bịnh nhức mỏi. Thay vì phàn nàn, nguyền rủa, và gấu ó thì họ đến lắng nghe Lời Chúa rồi ngợi khen Chúa.
“9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.” (1 Peter 2:9)
Họ tin tưởng vào Chúa Giêsu và lời Chúa hứa:
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mat 11:28)
Các phép lạ và sự chữa lành bắt đầu xẩy ra trong khi họ cầu nguyện. Phép lạ chữa lành đầu tiên là của một người đàn ông chịu bịnh suyễn lâu năm. Rồi những ơn chữa lành khác, Chúa đã chữa bịnh bịnh tâm trí, thể xác và linh hồn. Người mù được mở mắt, người điếc được nghe, người nghiện ma tuý được hết, và nhiều người có bịnh được lành bịnh.
Tin đồn truyền nhanh chóng. Từ một nhóm có 14 người mà trở thành một nhóm có 40 ngàn người. Họ đến cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và đón nhận các ơn chữa lành từ Chúa. Họ họp nhau hàng tuần để đáp lại mạc khải Chúa ban và lời đòi hỏi của Chúa Giêsu.
Vào tháng 10 năm 1983, cha Mathew bắt đầu dạy khóa tĩnh tâm cho 400 người trong một tòa nhà trống. Lẽ ra toà nhà ấy được xây làm bịnh viện thì cha mượn để tổ chức cuộc tĩnh tâm có ăn ở tại đó. Nơi này ở gần thành phố Muringoor. Hàng ngàn người bắt đầu chen chúc nhau để cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và nhận ơn chữa lành của Chúa.
Dần dần nơi này trở nên một trung tâm tĩnh tâm lớn nhất trên thế giới. Trung tâm này có thể chứa được 15,000 người. Họ cùng sống trong một mái nhà suốt một tuần lễ. Các cuộc tĩnh tâm liên tiếp được tổ chức để đáp ứng nhu cầu của mọi người.
Những đại hội do cha Mathew tổ chức thường có chừng 200,000 đến 300,000 người và có rất nhiều ơn chữa lành được báo cáo. Danh tiếng của cha Mathew được cả thế giới nhận biết.
Thế rồi Cha bắt đầu một công cuộc truyền giáo khắp thế giới. Do Chúa mạc khải, nên cha liên tiếp tổ chức các buổi tĩnh tâm, đại hội và mục vụ chữa lành ở nhiều nước tại Châu Á, Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ.
Ngài thường thăm viếng Hoa Kỳ hàng năm, kể từ năm 1992 trở đi. Có nhiều phép lạ xẩy ra trong lúc ngài làm mục vụ chữa lành. Vì được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và được Thiên Chúa quan phòng nên vị linh mục bắt đầu có một trung tâm ở New Jersey tên là:
“Trung Tâm Chữa Lành Thương Xót Potta”
Địa chỉ: 426 Route 57 West, Washington, New Jersey.
Cha cũng đã xuất hiện trên đài truyền hình Công giáo EWTN. Bây giờ, ngài phục vụ mọi người qua hệ thống Internet.
Chúa luôn lắng nghe lời cầu khấn của những tâm hồn đau khổ và bịnh tật. Xin cứ kiên trì cầu nguyện thì chắc chắn bạn sẽ được chữa lành chữa lành về mặt thể xác, tình cảm, thiêng liêng và vật chất. Vì Chúa luôn ban chúc phúc cho những ai tín thác nơi Lòng Chúa Thương Xót.
Hãy ghi nhớ: Lắng nghe Lời Chúa và ngợi khen Ngài chung với cộng đoàn Dân Chúa!
Kim Hà 20/5/2016
|