CN 3531: ĐỨC TIN LÀ ĐIỀU QUÝ NHẤT
Sáng 19/5/2016, vị linh mục kể một cảm nghiệm trong bải giảng của Thánh Lễ:
“Cách đây ít lâu có một người trẻ 30 tuổi trong cộng đoàn vừa mua được căn nhà nên mời tôi dến làm phép nhà. Gia đình anh ta có cha mẹ và 1 người con trai. Gần đây, người mẹ của anh ta bị đau nặng. Anh phải vào bịnh viện chăm sóc cho mẹ già. Vì thức khuya và lo lắng nhiều nên anh ta ngủ luôn một giấc đến 6 tiếng đồng hồ. Trong giấc mơ, anh thấy người mẹ đang đau nặng của anh đứng trước mặt anh nhưng bà đẹp và trẻ. Khuôn mặt bà sáng láng và bà mặc áo quần mầu trắng. Anh quá kinh ngạc nên hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, sao mẹ trông khác quá vậy mẹ?”
Mẹ anh nhìn anh nhưng không nói gì. Sau đó anh tỉnh lại và biết là mẹ mình đã qua đời. Vì bận rộn việc tang lễ nên anh ta quên hẳn giấc mơ lạ lùng đó.
Sau đấy, anh chợt nhớ lại giấc mơ, anh nhắn tin cho tôi và xin tôi giải thích về giấc mơ này. Tôi trả lời một cách đơn giản:
“Mẹ của anh đã được về Thiên Đàng và đang cùng các thánh ngợi khen Chúa.”
Anh ta vui mừng ra mặt. Anh kể rằng trong lúc người mẹ đau nặng và rồi mẹ qua đời, anh rất là buồn phiền. Nay nghe rằng mẹ anh đang hưởng phúc trên Thiên Đàng thì anh cảm thấy đức tin vững mạnh hơn và lòng vui mừng hơn. Anh bắt đầu đi lễ trở lại và bám lấy đức tin của mình để sống qua những giây phút đau buồn và mất mát. Lúc đó, anh mới thấy không gì quý bằng có đức tin và sự hiệp thông với giáo hội và cộng đoàn Dân Chúa.
Tôi cũng nhân cơ hội ấy để khuyên anh rằng:
“Hãy sống đơn giản mà đừng xem trọng những gì thuộc về trần thế bởi cuộc sống trần gian chỉ như một đóa hoa, sớm nở, tối tàn. Cuộc sống tâm linh mới đưa ta đến vĩnh cửu bền vững.”
Kim Hà 19/5/2016
|