Cn 3545: Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Vừa Được Rửa Tội, Giuse
LTS: Trong CN 3519, ngày 14/5/2016, chúng tôi đã kể cảm nghiệm này nhưng đã dùng những tên khác để bảo vệ danh tính cho những người liên hệ. Sau đây là tâm tình của cô Như Mai đối với gia đình người bạn của cô. Xin quý vị cầu nguyện cho linh hồn Giuse được diễm phúc trở về với Chúa vào giờ chót. (KH)
Anh Huỳnh Hữu Đoan đã được rửa tội vào lúc 4g chiều ngày 09/05/2016 theo nghi thức rửa tội cho người hấp hối của đạo Công Giáo. Người rửa tội là chị Têresa Kim Hà, người làm chứng là Mai. Những lần đi thăm anh vừa qua lần nào Mai cũng đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót và anh rất vui khi mình cầu nguyện cho anh.
Mai có hỏi anh tin Chúa không. Anh gật đầu, và lần cuối cùng khi còn tỉnh táo (07/05) anh đọc câu "Jesus, I trust in You." Mỗi lần cầu nguyện anh đều hôn Chúa. Vợ anh thấy vậy cũng bắt chước mình, đọc lời nguyện tự phát và để anh đọc theo, cho anh hôn ảnh Chúa mỗi khi cầu nguyện trên giường bệnh. Mai tin là Chúa sẽ không bỏ anh đâu. Chúa đã hứa là những linh hồn hấp hối được cầu nguyện bằng Chuỗi Lòng Thương Xót sẽ được Chúa cứu vào giờ sau hết.
Anh Đoan có duyên với đạo Công Giáo vì anh được điều trị ở một bệnh viện Công Giáo (Providence Holy Cross Medical Ctr). Bệnh viện này thuộc top 5% của Mỹ. Bên ngoài có tượng Đức Mẹ, bên trong có tượng tổng lãnh Thiên Thần Micae, và nhiều tượng Thánh khác nữa. Mỗi phòng đều có tượng Chuộc Tội.
Vậy xin các anh chị và các bạn Công Giáo cầu nguyện cho linh hồn Giuse với.
Hôm thứ hai vừa rồi Mai cầu nguyện rất nhiều với Thánh Giuse, bổn mạng những kẻ hấp hối, sau đó làm việc không yên vì cứ nghe tiếng thúc giục trong lòng đến nỗi phải cáo bệnh về sớm để cùng chị Kim Hà chạy tuốt lên bệnh viện thăm anh và rửa tội gấp rút. Khi chị Kim Hà rẩy nước Thánh, chị cũng cho mấy cô y tá biết đây là nước Thánh, và mấy cô ấy đã không ngăn cản chị trong nhiệm vụ thánh thiêng này.
Tạ ơn Chúa! Hai chị em trên đường ra khỏi phòng ICU đã thầm bảo nhau rằng :"Mission Accomplished!" May mắn thay hai chị em đã đi đến nơi về đến chốn dù đoạn đường khá dài, đông xe và nguy hiểm!
Như Mai
17/5/2016
|