THƯ ĐỌC GIẢ VỀ ALBERTA, NƠI CÓ NẠN LỬA CHÁY
Ngày 13/5/2016
Kính thưa chị và ban Biên Tập,
Em tên Nguyễn thị Thu Hà, ngụ tại Twin City tiểu bang Minnesota. Đầu thư em kính chúc các anh chị được dồi dào sức khoẻ tràn đầy hồng ân Chúa.
Em thường xuyên theo dõi trang nhà Mẹ Maria và học được nhiều điều hay cùng lẽ phải.
Sau khi đọc bài đăng về Alberta, trong đó có nói về Fort McMurray với những điều không đúng sự thật của bà văn sĩ Nancy Huston, nên em xin được nói lên những gì mà chính mắt em được nhìn thấy về tôn giáo.
Tháng 12 năm 2015, em lên Fort McMurray để nuôi con dâu sanh phải mỗ. Ngày bác sĩ cho mỗ là 17 tháng 12. Giáo xứ St Paul nơi con em ở có làm tuần cữu nhật trước lễ Giáng Sinh và em đã hàng ngày tham dự thánh lễ tại nhà thờ St Paul, lễ lúc 7 giờ tối và sau lễ mọi người quây quần ăn tối cùng nhau.
Bà Nancy Huston có nói thời tiết ở Ft McMurray rất lạnh, nhiệt độ luôn trừ 30 - 40 độ vào mùa đông. Vậy mà người giáo dân đã không ngại trời lạnh và sau một ngày làm việc mệt nhọc đã đến tham dự thánh lễ. Cha xứ đã lo liệu chu đáo thức ăn và nước uống cho tất cả mọi người. Tình người nơi đây thật khắng khít.
Nhà thờ ở đây là một hội trường, các ghế được xếp gần nhau và không có bàn quỳ. Vậy mà, khi cha làm phép Thánh Thể, tất cả mọi người đều quì xuống trên sàn nhà, vừa dơ, vừa ướt bởi tuyết nơi giầy ống.
Nếu nói Fort McMurray là một thành phố tội lỗi, thì nơi đó chính là nơi Thiên Chúa hoạt động mạnh mẽ.
Cám ơn chị đã dành thì giờ để đọc bài viết của em.
Thu Hà
|