CN 3512: CẢM TẠ CHÚA CHỮA LÀNH CHO CON
Một phụ nữ kể:
“Tôi là người Công giáo nhưng từ khi sang Mỹ, vì cuộc sống vất vả và bận rộn nên dần dần tôi không còn đi nhà thờ vào ngày Chúa nhật, không xưng tội, không đọc kinh cầu nguyện như xưa nữa. Nói tóm lại, tôi trở thành một đứa con hoang đàng, lìa xa giáo hội là Mẹ mình mà không chút hối hận hay nuối tiếc.
Tháng ngày trôi qua, lòng tôi trở nên chai đá. Vì không còn xưng tội nên tôi tha hồ phạm tội mà không sợ phải đến Tòa Cáo Giải để xưng thú tội lỗi.
Đến một ngày kia, tôi cảm thấy đau quặn trong vùng bụng. Cơn đau làm cho tôi đau đớn và lăn lộn trên giường. Tôi bị bí đường tiểu nữa. Gia đình vội vàng đưa tôi vào bịnh viện. Bác sĩ chụp hình và cho biết rằng trong trái thận và bàng quang của tôi có nhiều viên sỏi. Thế là họ cho tôi một lịch trình để giải phẫu. Vì tôi bị sốt nên họ bảo phải chờ cho cơn sốt dứt rồi mới mổ.
Trong lúc ấy, tôi lo lắng vô cùng nhưng vẫn không biết cầu nguyện. Sau cùng, có một người bạn Công giáo đến thăm. Chị ấy khuyên tôi rằng nếu không còn thuộc kinh nào nữa thì cứ đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh liên lỉ để xin Chúa trợ giúp và chữa lành cho tai qua nạn khỏi.
Thế là tôi bắt đầu đọc ba lời kinh này một cách liên lỉ. Tôi đọc kinh chẳng phải vì ngoan đạo nhưng là vì muốn được Chúa chữa lành và che chở.
Sau đó, khi cô y tá chuẩn bị đẩy tôi vào phòng mổ thì tự nhiên tôi đau bụng khủng khiếp. Tôi xin đi tiểu thì lúc đó, những viên sỏi trong thận đã theo nước tiểu mà thoát ra ngoài. Tôi mừng rỡ báo cho cô y tá biết. Thế là họ chụp hình trái thận và bàng quang của tôi. Họ tuyên bố là tôi không cần phải qua ca mổ nữa. Tôi thật sự vui mừng và ngỡ ngàng. Chắc chắn là Chúa đã nhận lời cầu nguyện của tôi.
Khi trở về nhà, tôi quyết định đi xưng tội và trở lại đạo. Tôi nhận ra mình là một đứa con hoang đàng, ngỗ nghịch nay qua cơn bịnh mà trở về tạ tội với Cha. Cha tôi đã tha thứ và chúc lành cho tôi được trở lại trong vòng tay yêu thương của Ngài.
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhân từ tha thứ cho con là một đứa con bất hiếu, bất trung. Con xin Chúa chúc lành cho gia đình người chị em đã thương khuyên con trở về với Chúa. Amen."
Kim Hà 11/5/2016
|