CN 3486: LINH HỒN ÔNG NGOẠI CỨU SỐNG EM
Một phụ nữ trẻ kể lại cảm nghiệm tự tử hụt của cô:
“Em có chồng và ba người con nhỏ. Chồng em thường về Việt Nam chơi bời và có bồ trẻ ở bên ấy. Từ dó, gia đình em không lúc nào được bình an. Vì quá thất vọng, đau khổ và chán nản tình đời nên một hôm em vào tiệm thuốc, mua một chai thuốc ngủ. Em leo vào xe và uống luôn cả 200 viên thuốc để kết thúc một cuộc đời quá u buồn và vô nghĩa.
Khi em vừa uống thuốc ấy xong thì em thấy một người đàn ông (trong tâm hồn thì tự nhiên em biết ngay đó là ông ngoại của em, dù em chưa bao giờ gặp ông vì ông qua đời trước khi em được sinh ra). Ông nắm đầu kéo em ra khỏi xe, rồi dốc ngược đầu em xuống để cho em ói thuốc ra khỏi miệng.
Xong ông đẩy em lên xe và một tay ông cầm vô lăng xe để cùng em lái xe về nhà. Từ chỗ em uống thuốc tự tử đến nhà em cũng khoảng 5, 6 dặm đường mà không hiểu tại sao em lái an toàn về đến nhà.
Tuy chưa hoàn hồn nhưng em nghe tiếng ông ngoại bảo em:
“Con thật là ngu xuẩn. Tại sao lại tự tử? Đi vào bịnh viện ngay lập tức.”
Rồi sau đó em không biết gì nữa. Cuối cùng em thấy mình được ai đó đưa vào bịnh viện và được cứu sống. Cho đến nay, lâu lâu em cảm thấy đau bụng nhưng em vẫn sinh hoạt bình thường.
Tất cả mọi sự xẩy ra nhanh chóng như một giấc mơ không thể tin được. Em tỉnh ngộ sau cuộc quyên sinh ngu xuẩn ấy. Từ đó, em trở về với Chúa và coi mọi sự không còn gì quan trọng mà chỉ có Chúa là trung tâm điểm của cuộc đời em.
Em luôn cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục vì em tin về tín điều các thánh thông công. Em cầu nguyện với các thánh trên Thiên Đàng; em hiệp thông với các người lành trên trần gian và em luôn cầu bầu cho các linh hồn ở luyện ngục. Em cũng xin các linh hồn cầu nguyện cho gia đình em được bình an.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thương cứu giúp gia đình con và bản thân con. Con cảm tạ Chúa đã cho ông ngoại con về cứu sống con. Xin Chúa thương giải thoát các linh hồn ở luyện ngục. Amen.”
Kim Hà 28/4/2016
|