CN 3477: NGĂN NGỪA KHUYNH HƯỚNG TỰ TỬ
Trong những tháng gần đây, trên báo chí và trong cộng đồng Dân Chúa có những tin tức về người trẻ tự tử. Đó là những tin buồn cho mọi người.
Một thiếu nỮ chưa được 18 tuổi thường bị bạn bè chế giễu, lại bị áp lực bởi việc học nên cô đã treo cổ tự vẫn tại garage của nhà mình.
Cách đây không lâu có một thiếu nữ trẻ chưa đến 30 tuổi, buồn về chuyện tình duyên nên đã thuê phòng khách sạn và uống thuốc tự tử. Khi gia đình biết tin, cha mẹ của cô đã đau khổ và buồn phiền. Giá như cô ấy chịu tâm sự để giải tỏa những đau khổ thì không đến nỗi phải quyên sinh. Sau đó, người cha của cô bị bịnh ung thư.
Trên báo chí loan tin một người mẹ người Việt Nam mới 39 tuổi, có ba con nhỏ, tuổi từ 1, 3 và 5. Chồng đi làm xa. Không hiểu vì lý do gì mà cô ấy mua thuốc ngủ rồi tự tử ngay trong xe của mình trước sự hiện diện của 3 người con nhỏ.
Mãi đến 3 ngày sau, người ta mới phát hiện ra tin này. Kết quả là dù cô đã chết nhưng 3 con của cô vẫn còn sống dù không được ăn uống, không có mền đắp, không được đi vệ sinh, không bị chết đói, không chết vì cơn nóng, vì trời lạnh, không chết ngạt dù ở trong xe thiếu không khí để thở. Đó là một phép lạ.
Sau đây là một bản tin theo American Foundation for Suicide Prevention để giúp chúng ta biết trước những dấu hiệu của người muốn tự tử hầu tìm cách giúp đỡ họ:
-Có những lời nói chán sống, nói về việc tự tử.
-Than phiền về gánh nặng cuộc đời, về trình trạng mình bị gài bẫy.
-Có khuynh hướng dùng ma tuý hay rượu.
-Tự nhốt mình trong phòng, ngủ nhiều hay không ngủ chút nào.
-Cho đồ dùng hay tài sản cho những người khác.
-Tỏ ra trầm cảm, không thích bất cứ gì nữa, thường giận dữ, khó chịu, lo âu, sợ hãi.
Nếu gặp những người có khuynh hướng muốn tự tử thì xin gọi đường dây nóng:
National Suicide Prevention Lifeline, làm việc không ngừng 24/7, số 1-800-273-TALK(8255).
Xin Chúa giữ gìn và bảo vệ các con cháu của chúng con để họ sống an vui và không bao giờ có ý định tự tử. Amen.
Kim Hà 22/4/2016
|