CN 3475: BÀN TAY CHÚA DẮT MẸ ANGELICA #2
Nguồn: Spiritdaily.com
1. Mẹ Angelica khi còn thơ ấu
Khi còn nhỏ, Mẹ Angelica có tên là Rita Rizzo, sinh ngày 20/4/1923. Rất ít người biết là cô Rita này xuất thân từ một gia đình gặp nhiều cơn khủng hoảng. Gia đinh cô cư ngụ tại Canton, Ohio. Cô Rita sau này là Mẹ Angelica đã thành lập 2 dòng tu và một hệ thống truyền hình Công giáo lớn nhất thế giới.
Cuộc đời Mẹ Angelica là những chuỗi ngày thử thách nhưng Mẹ luôn biết”Xin Vâng” trước Thánh Ý Chúa.
Mẹ Angelica nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2001 rằng:
“Cha mẹ tôi ly dị khi tôi mới có 6 tuổi. Từ đó cuộc sống hỏa ngục bắt đầu. Mẹ tôi và tôi sống trong sự thất vọng và luôn phại dọn nhà nhiều lần. Chúng tôi ở trong cảnh nghèo túng, đói khát và chật vật.”
Hoa quả của ơn gọi Thiên Triệu của Rita là do một việc chữa lành mà cô Rita nhận được khi còn là một thiếu nữ vị thành niên.
Lúc ấy, Cô Rita luôn có nhiều cơn đau bụng. Vì thế hai mẹ con Rita đến thăm một thị nhân là bà Rhoda Wise, một cư dân ở Canton. Thị nhân Rhoda này đã xin ơn chữa lành cho nhiều người được khỏi bịnh cách kỳ diệu. Bà Rhoda Wise đưa cho cô Rita một bản kinh Tuần Cửu Nhật kính Thánh Teresa Lisieux. Sau 9 ngày cầu nguyện thì bịnh của Rita ngừng và cô bé được khỏi bịnh từ đó.
Mẹ Angelica nói tiếp:
“Đó cũng là ngày mà tôi cảm nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi và tôi bắt đầu khát khao Thiên Chúa. Tất cả những gì mà tôi muốn làm sau khi được chữa lành là dâng hiến cuộc đời cho Chúa Giêsu. Và rồi tôi đã làm điều ấy.”
Ngày 15/8/1944, lúc mới 21 tuổi, cô Rita gia nhập Dòng Clara Nghèo Khó Tôn Sùng Chúa Giêsu Thánh Thể tại thành phố Cleveland. Tên Dòng của cô mà sau này cả thế giới biết, đó là Nữ Tu Mary Angelica of the Annunciation.
2. Một Lời Hứa Với Chúa
Một chuỗi những phép lạ bắt đầu xẩy ra với Mẹ Angelica khi Mẹ tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Mẹ kể:
"Năm 1946, tôi được chọn làm nữ tu thành lập một tu viện mới Dòng Thánh Clara, [Sancta Clara] tại thành phố nơi tôi sinh sống, đó là vùng Canton, Ohio.
Một ngày trong thập niên 1950, công việc của tôi là chùi nền nhà của tu viện. Không giống như Thánh Teresa, tôi dùng một máy chùi nhà bằng điện. Ngay lập tức, chiếc máy bị hư. Tôi bị té trên nền nhà đầy xà phòng và bị ném vào góc tường với cái lưng đi trước.”
"Hai năm sau, vết thương ngày càng tệ hơn đến nỗi tôi không thể làm việc chùi dọn được nữa. Tôi phải vào bịnh viện và bác sĩ nói rằng tôi chỉ có cơ hội 50/50 là có thể đi đứng lại như thường."
“Tôi lo sợ quá nên mặc cả với Chúa. Tôi hứa với Chúa rằng nếu Chúa cho tôi đi lại bình thường như cũ thì tôi sẽ xây dựng một tụ viện ở miền Nam. Chúa giữ lời hứa và qua sự quan phòng của Chúa, tôi cũng đã xây được một tu viện ở miền Nam.”
"Sau đó, tôi trình bày nguyện vọng lên Mẹ Veronia, Bề Trên của tôi để xin lập Dòng. Cùng một lúc, Mẹ Bề Trên nhận được hai nguyện vọng từ hai nữ tu nên Mẹ Bề Trên gửi thư xin phép cùng một ngày."
Thay mặt cho Nữ Tu Mary Thánh Giá (Mary of the Cross), thư được gửi cho Đức Giám Mục giáo phận Saint Cloud, Minnesota. Còn một thư khác thay mặt cho nữ tu Mary Angelica, được gửi cho Đức Tổng Giám Mục của giáo phận Mobile-Birmingham, Alabama là Đức Cha Thomas Toolen.
Thư từ vị nữ tu Mary Angelica nhận được câu trả lời tích cực từ vị giám mục. Nhờ Thiên Chúa quan phòng nên Đức Tổng GM Toolen trả lời trước và đó là lý do làm cho nữ tu Angelica mãi mãi phục vụ tại tiểu bang Alabama.
Ngày 3/2/1961, Tòa Thánh ở Roma cho phép cho Nữ Tu Mary Angelica xây dựng Dòng ở Alabama với tu viện Đức Mẹ Các Thiên Thần (Our Lady of the Angels) tại vùng Irondale, Alabama. Lúc đó, số người Công giáo ở vùng này chỉ có 2 người trong số 100 người.
(Còn Tiếp)
Kim Hà 20/4/2016
|