ĂN NĂN TRƯỚC KHI CHẾT
Rudolf Hoss–Một sĩ quan của Đức Quốc Xã thời Adolf Hitler. Ông cai quản trại tập trung Auschwitz-Birkenau.
Trong ba năm ông đã giết 2.5 triệu người Ba Lan gốc Do Thái.
500,000 người bị chết đói và bệnh tật
Một năm trước khi bị bắt ông đã giết 400,000 người Hungary gốc Do Thái.
Trại tập Trung không chỉ dành cho người Do Thái mà cả những người Công Giáo, thánh Maxmilian và Benedicta (Edith Stein) cũng bị nhốt trong trại tập trung này. Một ngày nọ, Đức Quốc Xã đến một trụ sở Dòng Tên và bắt tất các cha, các tu sinh và giam tại đây.
Hôm đó cha bề trên không có mặt tại nhà dòng, ngài không bị bắt. Tuy vậy ngài “rất buồn” khi thoát nạn trong khi các anh em ngài bị bắt giam. Ngài tự nhủ :”Tôi phải gần gũi với các anh em”. Ngài “trốn” vào trại tập trung và đi tìm các anh em ngài (Hơn 2 triệu tù nhân). Ngài bị các lính canh bắt và mang đến vị tướng cai quản trại tập trung, Auschwitz, Rudolf Hoss. Tất cả các tù nhân, lính canh tin rằng ngài sẽ bị giết không cần biết lý do hay đươc hỏi han điều gì. Trong sự ngạc nhiên, Hoss hỏi tên vị linh mục và thả ngài trước sự ngạc nhiên của các lính canh.
Khi chiến tranh kết thúc, Hoss bị bắt, bị đư ra tòa án chiến tranh và bị kết án “Tội Ác Chiến Tranh” giết hại con người. Hoss bị kết án xử tử tại trại tập trung, nơi ông cai quản trong thời chiến tranh. Ông bị giam tại Wadowice (Nơi sanh của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ), chờ ngày hành quyết. Hoss rất sợ, không phải sợ án tử nhưng sợ sự trả thù của những người cai tù Ba Lan tại trại Wadowice. Hoss tin rằng, hắn sẽ bị tra tấn từng giờ, từng ngày trong trại tù, và Hoss sẽ đau đớn cho đến hết cuộc đời của hắn, khi những cai tù biết rằng cha mẹ, vợ con đã bị hắn giết tại trai tập trung Auschwitz.
Ngạc nhiên thay, những điều Hoss tưởng tượng đã không xảy ra, nhưng ngược lại họ chăm sóc, đối xử rất tốt với Hoss. Hoss không thể hiểu được lý do nào họ lại cư xử với mình như vậy. Các cai tù đối xử với Hoss với “LÒNG THƯƠNG XÓT”, “LÒNG THƯƠNG XÓT LÀ TÌNH YÊU, CHÚNG TA BIẾT CHÚNG TA KHÔNG XỨNG ĐẤNG LÃNH NHẬN.” Hoss không đáng nhận lòng thương xót này, không đáng nhận sự tha thứ, không đáng được cư xử tốt lành, không đáng được cư xử hiền dịu . Ngược lại, Hoss đã nhận được tất cả, dù rằng Hoss đã giết gần bốn triệu người.
Sinh ra, Hoss là một người Công Giáo, nhưng đã bỏ đạo thời còn trai tráng. Bây giờ, Hoss đã 47 tuổi. Nhận ra được cư xử tốt, Hoss baọ dạn xin gặp một linh mục, để xưng tội trước khi chết. Lính canh đã đồng ý tìm cho Hoss một linh mục, nhưng chiến tranh vừa dứt, những tang thương còn vấn vương đây đó, mùi tử khí còn vảng vất, do đó tìm một linh mục để nghe Hoss xưng các tội không phải dễ. Họ đã không thể tìm cho Hoss được một linh mục. Cảnh tha thứ cho linh mục dòng tên năm xưa chợt trở lại trong trí Hoss. Hoss nhớ được tên vị linh mục này và xin gặp ngài, cha Wladyslaw Lohn. Hoss trao tên vị linh mục này cho cai tù và nài nỉ xin họ tìm ngài. Họ đã tìm được cha Lohn, ngài đang làm linh hướng cho dòng “Sisters Of Our Lady Of Mercy”. Ngài đồng ý giải tội cho Hoss. Sau khi nghe tội của Hoss, cha Lohn nói :”Tội con được tha, dù con đã là một tên thú vật, nhưng tất cả các tội con được tha. Hãy ra đi bình an”.
Điểm quan trọng hơn hết, phải nhắc đến :”Không gì cản được LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA” .
Hôm sau, Cha Lohn trở lại trại tù và trao Mình Máu Thánh Chúa cho Hoss trước khi chết. Người lính canh chứng kiến cảnh thánh thiên này, thốt lên :”Đây là giây phút đẹp nhất trong đời tôi khi chứng kiến “con thú vật” này quỳ gối, với những giọt nước mắt thống hối, Hoss nhìn như một trẻ thơ đang đón nhận Bí Tích Thánh Thể lần đầu tiên trong đời, nhận đón Giêsu Thánh Thể với trọn trái tim”.
Lời Chúa Giêsu vảng vất đâu đó với tử tội thông hối trên đồi Golgotha :”Ngay hôm nay anh ở trên Thiên Đàng với Tôi”. Hoss đã nhận trọn vẹn LÒNG THƯƠNG XÓT của Chúa qua bàn tay nhân từ, dịu hiền của vị linh mục. Ai có thể HÌNH DUNG ĐƯỢC “LÒNG THƯƠNG XÓT VÔ BIÊN” của Thiên Chúa.
Joseph Mary Nguyen
|