CN 3471: BÀI GIẢNG CỦA LINH MỤC LÀ LỜI CHÚA NÓI VỚI DÂN NGÀI
Tại nơi chúng ta sinh sống có một số linh mục vì tôn trọng cử tọa nên luôn soạn bài giảng kỹ. Các ngài lại có giọng nói hùng hồn nên các tín hữu thường đến tham dự Thánh Lễ, đồng thời được nghe những bài giảng sâu sắc và đầy ý nghĩa, đầy tình Chúa và tình người. Những bài giảng ấy luôn đem lại niềm vui, niềm phấn khởi và ý nghĩa thấm thía cho mọi người suy gẫm để yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn.
Tuy nhiên cũng có một số linh mục khác không soạn bài giảng và cũng không tôn trọng cử tọa nên giảng lạc đề, dài dòng, nói diễu không có duyên. Có lúc còn kể những câu chuyện trần tục nhạt nhẽo, không mang một ý nghĩa sâu xa nào, cũng chẳng liên quan gì đến nội dung bài đọc hay bài Phúc Âm vốn là Lời Hằng Sống của Chúa trong Thánh Lễ hôm ấy.
Mỗi lần nghe một bài giảng nhạt nhẽo tôi rất buồn vì biết rằng bài giảng ấy chẳng hề đánh động ai thì làm sao họ được ơn hoán cải? Buồn thêm nữa là vì vị linh mục không xem phần giảng thuyết là một phần quan trọng chính trong Thánh Lễ.
Có những linh mục trong Thánh Lễ mà cứ bắt mọi người vỗ tay cho người này, cho người kia, làm mất sự trang trọng của Thánh Lễ. Như thế chúng ta tôn vinh Chúa hay cho người thường?
Một lần khác có một cha người Mỹ kể rằng một vị giám mục khi giảng một bài Phúc Âm trên TV thì ngài mất 30 tiếng đồng hồ để chuẩn bị bằng cách đọc Phúc Âm, nghiên cứu và soạn bài. Ngài nói mình cần phải tôn trọng cử toạ của mình và Lời Chúa không bao giờ được ban ra mà không có hoa quả trở lại.
Lời giảng của vị linh mục ấy như là một lời đáp trả cho những ưu tư của chúng tôi. Chúa có nhiều cách để trả lời những câu hỏi của các con Ngài.
Có một linh mục rất cấp tiến. Ngài giảng trong một tang lễ rằng không có luyện ngục nên chẳng cần phải đọc kinh, xin lễ cho người thân mới qua đời vì người ấy đã gặp Chúa rồi. Khi ngài xức dầu cho người hấp hối, ngài còn cho phép những thân nhân của họ, dù một số không giữ đạo, không đi nhà thờ hàng tuần, dù trai gái sống chung với nhau không có phép hôn phối…thì ngài cũng tha tội, cho rước lễ, khỏi cần xưng tội hay thống hối, khỏi làm việc đền tội.
Vì tôi ở trong số những người hiện diện hôm ấy nên tôi phải hỏi cha cho kỹ, kẻo nếu tôi làm thinh thì coi như mình biết mà không nói thì mắc tội thiếu sót, thấy người ta bỏ đạo mà không cho linh mục biết. Thế mà khi hỏi cha thì cha bảo rằng những người ấy cũng được ơn Toàn Xá luôn.
Sáng thứ Bẩy 16/4/16 có cha khách Augustino Torres, một LM Dòng Phanxico Canh Tân (Renewal) từ Texas tới New York học hỏi. Nay cha có dịp sang California để giảng cho buổi gặp gỡ Các Gia Đình ở giáo xứ Thánh Linh. Bài giảng của cha làm cho chúng tôi rất phấn khởi:
-Thứ nhất, cha chúc mừng những dân cư được sinh sống ở miền Nam California vì ở đây khí hậu tốt, luôn có nắng ấm, có nhiều nhà cửa nên cuộc sống vui vẻ và đầy tiện nghi. Cha bảo mọi người hãy cảm tạ Chúa về điều kiện sống quá tốt.
-Thứ hai, cha kể về những phép lạ của Thiên Chúa ban thì xẩy ra hàng ngày rất nhiều nhưng liệu chúng ta có nhận ra không?
Phép lạ xẩy ra hàng ngày trên Bàn Thánh khi Chúa Thánh Thần ngự xuống làm cho bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu.
Phép lạ xẩy ra khi một người khô khan nguội lạnh, bỏ Chúa rồi nhưng được ơn hoán cải và trở lại yêu mến Chúa và phụng sự Chúa.
Phép lạ xẩy ra khi những người nghiện ngập rượu chè, trai gái, ma túy, cờ bạc bỗng từ bỏ những đam mê bất chính để sống cuộc đời tốt lành.
Riêng đối với cha Augustino thì cha chia sẻ cảm nghiệm sc chứng kiến phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều. Có lần cha và phái đoàn đi thăm viếng và phát quà cho một cộng đồng người thiểu số.
Trong danh sách ghi là có 90 gia đình, nhưng phái đoàn cẩn thận làm ra 120 gói quà gồm gạo, mì sợi, dầu ăn, đường, muối, đồ ăn đóng hộp và hoa quả, rau trái.
Đến khi gặp họ thì số người đông hơn số người đã ghi, có nghĩa là có mấy trăm gia đình đến. Cha Augustino rất lo lắng vì nếu không có đủ số quà cho họ thì tội nghiệp cho những ai không có quà.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều, có nghĩa là dù họ có đông hơn là số quà dự liệu nhưng cuối cùng, ai cũng có đủ phần quà. Kết quả là quà còn lại đến hai cần xé chứa đầy thực phẩm.
Cả phái đoàn đều ngạc nhiên mà không giải thích được trừ việc cảm tạ Lòng Chúa Thương Xót đã thu xếp cho mọi người được dư đầy.
Nghe xong cảm nghiệm của cha Augustino, lòng chúng tôi cảm thấy vui mừng vì biết Chúa Giêsu đang sống, đang làm việc và đang yêu thương mọi người chúng ta. Con xin cảm tạ tình yêu của Chúa. Amen.
Kim Hà 17/4/2016
|