Chúa đã Phục Sinh! LDG: Hôm Thứ Sáu Tuần Thánh, trong bài Phúc Âm có đoạn nhắc đến đoạn bốn quân dữ chia áo Chúa Giêsu và bốc thăm áo khoác ngoài của Chúa (vì không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới), khiến Thanh-Hương nhớ đến đoạn Đức Mẹ cho Nữ Tu Agreda biết trong sách Thần Đô Huyền Nhiệm/Mystical City of God/La Cité Mystique de Dieu là chính Mẹ đã dệt và may cho Chúa chiếc áo này. Sách Mystical City of God, quyển số 4, đoạn 29, câu 691 có nói về quần áo giầy dép của Chúa Giêsu. Thanh-Hương thấy chi tiết này thật là dễ thương nên dịch thuật để cống hiến quý đọc giả:(TH)
691. Để khoác chiếc áo chẽn nhỏ bé và xỏ dép cho Chúa Giêsu Hài Đồng, Đức Mẹ qùy xuống trước mặt Con yêu dấu của Mẹ và tâu trình cùng Chúa những lời sau đây: “Lạy Thiên Chúa Tối Cao và là Đấng tạo thành trời đất, con ao ước mặc quần áo cho Chúa. Nếu được, và để xứng hợp với Thiên Tính Chúa, con xin được vinh dự dệt những mảnh áo này để che Thân Chúa, từ cung lòng con mà ra. Vì vâng theo Thánh Ý Chúa, con xin dâng lên Chúa những vật nghèo hèn và tầm thường này. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Chủ của con, xin hãy thứ tha lỗi lầm cho con và xin hãy nhận lấy lòng yêu mến của con, một tạo vật từ bụi tro: Xin Chúa cho phép con mặc áo quần cho Chúa.” Chúa Con hài lòng trước lòng phụng sự mến yêu của Mẹ Khiết Trinh của Ngài, Ngài đứng lên để Mẹ mặc áo và xỏ dép cho. Mặc dù Đức Mẹ không hề đo trước khi may, chiếc áo chẽn vừa khít Chúa Con, che đôi chân Chúa mà không làm Chúa bị vấp, và tay áo dài tới giữa bàn tay Chúa. Cổ áo tròn không xẻ phía trưóc, cao đủ để chạm cổ Chúa. Đức Mẹ xỏ áo cho Chúa qua cổ áo; chiếc áo chẽn này vừa vặn Chúa theo lòng mong ước của Mẹ. Chúa không bao giờ cởi áo này ra, cho đến khi quân dữ lột áo Chúa để đánh đòn và sau đó đóng đinh Chúa. Với thời gian, chiếc áo chẽn, đôi dép và quần áo lót Đức Mẹ dệt và đan đã tăng trưởng cùng với Chúa. Trong suốt 32 năm áo và dép không bao giờ cũ hay hư hao hoặc nhơ bẩn. Ngay cả chiếc aó choàng, chiếc áo mà Đấng Cứu Chuộc đã tháo ra trước khi rửa chân cho các Tông Đồ cũng do Đức Mẹ dệt khi Thánh Gia trở về Nazareth, dù mầu có hơi đậm hơn những chiếc áo khác, cũng tăng trưởng theo Chúa Giêsu. Mọi sự luôn luôn mới, như lúc mới vừa rời khỏi tay Mẹ. http://www.theworkofgod.org/Virgin_Mary/mary.asp?page=109 Thanh-Hương
|