MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ngài Và Con
Thứ Ba, Ngày 22 tháng 3-2016

NGÀI và CON

Ngài đã vâng lời cho đến chết
Để con hưởng hạnh phúc bình an
Mà con lại vẫn thường tái phạm
Tất cả những gì đã quyết tâm!
            Trên đỉnh yêu thương Ngài tử nạn
            Còn con lại chết dưới vực sâu
            Trong cơn nắng lửa Ngài chịu khát
            Con nỡ cho Ngài uống dấm chua!
Mang than cát bụi đầy yếu đuối
Lãng đãng đam mê cả một đời
Mãi mãi Tình Ngài cao vòi vọi
Cho con quyền tự quản cái Tôi
            Xin triệu triệu lần con sám hối
            Để vui đón nhận lượng thứ tha
            Chúa ơi! Con biết con nông nổi
            Có thể ngày mai lại ngã sa!
TRẦM THIÊN THU

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lòng Tha Thứ Của Tín Hữu Công Giáo (3/24/2016)
Vạch Sinh Tử (3/24/2016)
Ước Nguyện Bình Thường (3/23/2016)
Hãy Trở Về Với Cha Nhân Lành (3/23/2016)
Thư Viết Cho Con (3/23/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Thơ Giêsu Yêu Chúng Con, Yêu Đến Cùng ! (3/22/2016)
Tin/Bài khác
Nên Thánh (3/21/2016)
Đâu Là Của Riêng Ai (3/21/2016)
Màu Khổ Đau (3/19/2016)
Oan (3/19/2016)
Dấu Chứng Tình Yêu (3/19/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768