MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: lòng thương xót chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3429: Thánh Faustina Nói Về Thánh Cả Giuse
Chủ Nhật, Ngày 20 tháng 3-2016

CN 3429: THÁNH FAUSTINA NÓI VỀ THÁNH CẢ GIUSE

Trong tác phẩm Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina, Chị Thánh đã nói về Thánh Cả Giuse như sau:

NK 608:

“Ngày 2 tháng 2 năm 1936, vào buổi sáng, khi hồi chuông đánh thức vang lên, tôi còn bị cơn buồn ngủ trĩu nặng đến nỗi không nhảy ngay vào nước thì tôi không sao thắng lướt được. Khi tôi nguyện gẫm, một đàn tư tưởng lạ kỳ đông đúc ùn ùn kéo vào đầu óc khiến tôi phải chiến đấu suốt giờ.

Đến giờ kinh cũng như thế, nhưng đến khi Thánh Lễ bắt đầu thì một sự tĩnh lặng và hoan lạc tràn ngập linh hồn tôi. Khi ấy tôi nhìn thấy Đức Mẹ và Chúa Giêsu Hài Đồng, còn Thánh Cả Giuse đứng sau hai Ngài. Đức Mẹ Rất Thánh nói với tôi:

“Con hãy đón nhận Kho Tàng dấu yêu nhất của Mẹ.”

Rồi Mẹ trao Chúa Giêsu Hài Đồng cho tôi. Khi tôi đã ẵm Chúa Giêsu Hài Đồng trên tay thì Mẹ Thiên Chúa và Thánh Cả Giuse biến đi. Tôi còn lại một mình với Chúa Giêsu Hài Đồng.” (NK 608)

NK 1203:

"Thánh Cả Giuse thúc giục tôi hãy trung kiên sùng kính Ngài. Chính Thánh Cả đã dạy tôi phải đọc 3 kinh, tức là Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh cùng kinh Hãy Nhớ mội ngày một lần. Thánh Cả nhìn tôi rất nhân từ và cho biết Ngài vẫn phù trợ cho công cuộc Lòng Thương Xót. Ngài hứa ban cho tôi sự trợ giúp và bảo vệ đặc biệt. Hàng ngày, tôi đọc những lời kinh mà Thánh Cả dậy và cảm nhận được sự chở che đặc biệt của Ngài." (NK 1203)

NK 1442:

“Khi đi dự Thánh Lễ nửa đêm, ngay từ đầu, tôi đã dìm mình trong sự tịnh hiệp sâu xa, trong khi đó, tôi được thấy máng cỏ Bêlem ngận tràn ánh sáng. Đức Mẹ Đồng Trinh đắm đuối trong tình yêu sâu thẳm, Mẹ bọc Chúa Giêsu trong khăn, còn Thánh Cả Giuse vẫn ngủ say. Sau khi Mẹ Thiên Chúa đặt Chúa Giêsu vào máng cỏ, ánh sáng Thiên Chúa mới đánh thức Thánh Giuse dậy, và Thánh Cả cũng cầu nguyện. Sau đó một lúc, chỉ còn mình tôi với Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa giơ hai tay nhỏ xíu cho tôi và tôi đã hiểu phải ẵm lấy Người…” (NK 1442)

Kim Hà
20/3/2016                                         

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tóm Tắt Ân Sủng Tuyệt Vời Cho Những Ai Đọc Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót: (3/24/2016)
Lòng Chúa Thương Xót Và Tội Nhân (3/24/2016)
Lòng Chúa Thương Xót Và Bình An Của Chúa (3/23/2016)
Lòng Chúa Thương Xót Và Công Lý (3/22/2016)
Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót (3/22/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tội Lỗi Và Lòng Chúa Thương Xót (3/20/2016)
Tin/Bài khác
Lòng Chúa Thương Xót: Lòng Sùng Kính Của Thời Đại Chúng Ta (3/19/2016)
Lòng Chúa Thương Xót – Lời Hứa Và Hiện Thực (3/18/2016)
Chúa Chữa Lành Ung Thư Xương Thời Kỳ Cuối Và Cứu Gia Đình Bên Bờ Vực Tan Vỡ (3/14/2016)
Lòng Thương Xót Không Kết Án, Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ (3/8/2016)
Đáp Lại Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa, Lm Đan Vinh (3/4/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768