MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thơ Sám Hối
Thứ Năm, Ngày 25 tháng 2-2016

THƠ SÁM HỐI

Ăn năn cảm thấy xấu xa
Nhận ra tội lỗi mà ta đã làm
Sấp mình, đấm ngực than van
Nước mắt tuôn tràn, ướt đẫm lệ mi

Sám hối tội mình khắc ghi !
Trót đà lỗi phạm tức thì được tha
Ăn năn nhìn nhận tội ta
Ấy là hồng phúc, ấy là Tình Thiên

Sám hối nhân đức đẹp xinh
Nhật thua, nguyệt thẹn vì mình ăn năn
Sám hối nhân đức chân thành
Thật tình chạy đến bến tình Chúa thôi

Sám hối tuyệt đối không thua
Con đường tu đức trọn mùa dương gian
Sám hối tinh thần sẵn sàng
Chính là liều thuốc ta mang bên mình

Đến lúc giờ chót nhất sinh
Là liều thuốc quý thật tình chẳng sai
Phương pháp cách trọn trong tay
Chính lòng sám hối mỗi ngày thực thi

Trần gian tạm bợ cần chi
Thiên đàng quê thật tức thì hướng lên
Sám hối liều thuốc kề bên
Bất luận tuổi tác, bề trên, nô tỳ

Ai ai cũng phải chết đi
Mới sống vĩnh cửu sợ chi cuộc đời
Sợ nhất sám hối đấy thôi !
Nếu không sám hối thôi đời tiêu tan.

25/02/2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tôi Yêu (2/28/2016)
Em Là Dòng Suối Canh Phòng Nghiêm Mật, Là Giếng Nước Niêm Phong! (2/27/2016)
Tấm Lòng Vàng Trong Manh Áo Rác (2/27/2016)
Chúa Giêsu Và Nàng Sa (2/27/2016)
Bắt Tay Tha Thứ (2/26/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Thơ Biến Đổi (2/25/2016)
Chay Chờ Chết (2/25/2016)
Tin/Bài khác
Chùm Thơ 5 Bài (2/24/2016)
Đau Khổ Và Tuân Phục (2/23/2016)
Bao Dung (2/23/2016)
Vua Nghèo (2/22/2016)
Người Mẹ (2/22/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768