CN 3395: LỜI NGUYỀN RỦA CỦA NHỮNG KẺ DỮ
Nguồn: Spiritdaily.com
Một nhà văn viết:
*Khi tôi viết một tác phẩm về nhân vật Jezebel, một bà hoàng hậu độc ác được kể trong Thánh Kinh Cựu Ước thì tôi bị bịnh đến 6 lần trong một năm. Đó là bịnh cảm, cúm xẩy ra mà trước đó tôi không hề bị bịnh trong 5 năm dài.
Thế là tôi bị bịnh và biết rõ rằng tôi đang bị kẻ thù tấn công cách thiêng liêng. Tôi chợt hiểu ra là mình đang viết về một bà phù thuỷ trong Thánh Kinh và thuật phù thuỷ ấy là một phương cách kẻ thù dùng để làm hại người khác. Từ đó thuật phù thuỷ dễ gây ra bịnh tật.
Tôi hiểu là ma quỷ đang nguyền rủa tôi khi vạch trần tội ác của bà hoàng phù thuỷ độc ác kia.
“…Thì cũng là vì anh em, trước mặt Đức Ki-tô, 11 kẻo chúng ta bị Xa-tan phỉnh gạt, vì chúng ta không lạ gì ý đồ của nó. “ (2 Cor. 2:11).
Trong lúc làm mục vụ, đã nhiều lần tôi cầu xin Chúa Thánh Thần chữa lành và hướng dẫn tôi bẽ gẫy quyền lực của thuật phù thủy ở trong tâm trí con người trước khi cầu nguyện xin chữa lành cơn bịnh đang tấn công thân xác tôi.
Sau khi những cơn bịnh xẩy ra liên tiếp, tôi quyết định phân biện về những sự liên quan tâm linh. Đó là chiến đấu với sự bịnh hoạn và độc ác của bà Jezebel.
Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi nhiều lần rằng thuật phù thuỷ chống lại tâm trí tôi và có thể làm cho tôi chú ý nhiều về những cơn bịnh đang tấn công thể xác tôi để tôi không thể mở rộng đức tin để đón nhận quyền năng chữa lành của Thiên Chúa.
Nói cách khác, khi ta không chú ý đề phòng thì thuật phù thuỷ tấn công tâm trí ta và làm cho ta cứ nói và nghĩ về những bịnh tật hơn là nói và nghĩ về sự chữa lành. Vì thế chúng ta cho phép kẻ thù giữ địa vị thắng thế.
Liệu Thuật Phù Thuỷ gây ra bịnh tật không?
Thánh Kinh nói về bà hoàng hậu Jezebel và thuật phù thuỷ của bà trong sách 2 Vua 9:22:
“22 Vậy vua Giơ-hô-ram vừa thấy ông Giê-hu, thì nói: "Ông Giê-hu, bình an chứ ?" Ông Giê-hu trả lời: "Bình an thế nào được, bao lâu I-de-ven, mẹ ông, còn dở những trò dâm đãng và làm bao nhiêu chuyện phù phép như thế !"
Tôi tin rằng những cơn bịnh là do một phần của phép phù thuỷ của bà Jezebel. Thuật Phù Thuỷ là một lực lượng tâm linh, một thứ quyền lực mà đã được mô tả ở cuộc chiến đấu thiêng liêng trong thư Ephêsô:
"10 Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. 11Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. 12Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. 13Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.
"14 Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, 15chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; 16hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. 17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.
"18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. 19Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa,để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng; 20tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.” (Epheso 6) mà kẻ thù dùng để tấn công chúng ta."
Lời Kinh Thánh trong sách 2 Vua 9:22 xuất phát từ tiếng Do Thái "kesheph." Có nghĩa là phù phép và phù thuỷ. Họ dùng những phù phép để đi tìm quỷ dữ.
Bà Hoàng Jezebel ở trong Thánh Kinh Cựu Ước đã bị các ma quỷ ám. Bà hoàng này thực hành quỷ thuật, phù thuỷ, phù phép, chống lại kẻ thù của bà.
Đôi khi bà Jezebel đã dùng việc ăn chay không theo lối Chúa dạy để đạt được mục đích. Bà ta đã lấy quyền hành của nhà vua Ahab để viết lá thư lừa gạt và làm cho ông chủ vườn nho Naboth bị giết chết.
Những lần khác, bà Jezebel tìm cách giết những kẻ thù của bà, đó là trường hợp nhà tiên tri chân chính của Jehovah là người không ăn nơi bàn ăn của bà ta. Có những lần khác, bà nguyền rủa và làm cho người khác lo sợ và tuyệt vọng, chẳng hạn như bà đã đối xử tàn tệ đối với tiên tri Elijah sau khi xẩy ra vụ tranh chấp ở Núi Carmel.
Làm sao sự nguyền rủa xẩy ra?
Tôi tin rằng người ta có thể dùng những ngôn ngữ của người phù thuỷ để nguyền rủa chúng ta. Tôi biết rõ vì trong hệ thống email của tôi luôn có đầy những lời nguyền rủa trong suốt cả tuần lễ.
Người ta nguyền rủa tôi, gia đình tôi, mục vụ của tôi và nhiều nhiều nữa. Họ sử dụng những lời nói độc ác từ miệng họ; một điều kỳ lạ là hầu như tất cả những kẻ ấy đều là người Kitô giáo.
Tôi tin rằng những lời nguyền rủa phù thuỷ đến từ miệng của người Kito hữu thì có tác dụng mạnh mẽ hơn vì người tín hữu đã được xức dầu. Chúng ta cần bẽ gẫy những cái ách ấy với lời nói của chúng ta vì tôi tin rằng chúng ta có thể bẻ gẫy những lời nguyền rủa làm cho ta bị bịnh.
Có khi họ nói như sau:
“Bạn sẽ bị bịnh nếu bạn không nghỉ ngơi.”
"Mẹ của bạn có đủ mọi loại bịnh và đó cũng là tương lai của bạn.”
"Thiên Chúa thật sự không chữa lành cho anh ấy khỏi căn bịnh trầm kha đó. Nó chỉ ngừng rồi nói sẽ trở lại lần nữa.”
Dĩ nhiên, những lời nguyền rủa phù thủy này không cần phải qua cửa miệng của người Kito hữu. Quyền lực của sự chết và sự sống nằm trong miệng lưỡi của mỗi thụ tạo. Các bác sĩ cũng có thể nói những lời nguyền rủa đối với bạn khi họ cố gắng khám bịnh cho bạn.
Và mấy người phù thuỷ có thể nghĩ trong đầu họ với các tư tưởng tiêu cực để nguyền rủa bạn. Tôi biết có một người bạn bị một vị tiên tri nổi tiếng ở Châu Phi nguyền rủa. Anh ta trở về nhà với những mụn ghẻ đầy trong người cho đến khi lời nguyền rủa ấy được bẻ gẫy.
Lấy lại quyền trên sự bịnh tật của bà Jezebel
Khi đụng chạm đến thuật phù thuỷ thì chúng ta cần phải chống đối việc này. Thánh Kinh nói rằng:
"Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế." (1 Pet. 5:9)
Thật là dễ khi bị thuật phù thuỷ làm hại, đặc biệt là khi bạn không biết là nó đang tấn công bạn.
Vì thế bạn dễ đầu hàng khi bạn cảm thấy mệt mà không biết tại sao mệt, khi bạn gặp sự bối rối. Khi bạn đang chiến đấu trong một cuộc chiến mãnh liệt trong tâm trí và khi sự bịnh tật biểu lộ.
Đó có thể là thuật phù thủy, và từ đó nó dắt bạn đến bịnh tật. Hãy chống cự và đuổi nó đi. Đầu phục bản thân cho Chúa.
"7Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỷ; chúng sẽ chạy xa anh em." (James 4:7)
Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu vì Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đã đổ ra và hãy kêu cầu Máu Thánh Chúa tuôn chẩy trên đầu bạn và gia đình để bảo vệ gia đình bạn.
Hãy vui mừng trong Chúa.
Khi ca ngợi và thờ phượng Chúa thì Chúa bẻ gẫy mọi sự dữ. Đó là cách bạn dùng để thay đổi bầu không khí trong nhà bạn. Hãy luôn thờ lạy Chúa vì Chúa đáng cho chúng ta tôn vinh và thờ lạy.
Lấy lại quyền hành trên thuật phù thuỷ trong Danh Thánh Chúa Giêsu vì Danh Chúa cao trọng trên tất cả các tên. Trước khi làm thế, bạn hãy cẩn thận đừng làm bạn với ma quỷ qua tội lỗi mà bạn phạm.
Hãy xưng thú tội lỗi. Hãy ăn năn thống hối về những sự nổi loạn trong trái tim bạn. Thần phục ý riêng cho Chúa.
Hãy nhớ, chúng ta là đoàn quân chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô và không một loại vũ khí nào có thể chống lại chúng ta, kể cả thuật phù thuỷ.
Chúng ta cần có ơn phân biện thần khí để tóm bắt được ma quỷ khi nó đang hành động, chống cự hắn, đuổi hắn và ca ngợi Chúa vì vinh quang của Ngài. Đôi khi chiến trận mãnh liệt hơn và dài lâu hơn, chúng ta cần phải chịu đựng vì chúng ta sẽ chiến thắng nếu chúng ta không bỏ cuộc giữa đường.
Hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần thì đức tin gia tặng, khám phá ra tự do và được đến gần với Chúa hơn.
Kim Hà 23/2/2016
|