MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Vua Nghèo
Thứ Hai, Ngày 22 tháng 2-2016

VUA NGHÈO

Giêsu nghèo xác nghèo xơ
Sinh ra trong chốn hang lừa đêm thâu
Chết không có chỗ tựa đầu
Chúa thật là nghèo, nghèo rớt mồng tơi!

Nhưng yêu thì nhất trên đời
Càng yêu càng thứ tha người ghét ghen
Nghèo vàng, nghèo bạc, nghèo tiền
Nhưng Lòng Thương Xót luôn luôn tràn đầy

Yêu cho hết cuộc đời này
Dù là giọt máu cuối Ngài cũng trao
Hóa điên hóa dại vì yêu
Vua Nghèo mà lại hóa giàu. Lạ thay!

Lạy Thiên Chúa, Đấng Thiên Sai
Sống nghèo, chết nhục mà Ngài không than
Con nay thống hối ăn năn
Xin Ngài thương xót vạn lần thứ tha

Giúp con biết sống chan hòa
Dấn thân phục vụ cho vừa yêu thương

TRẦM THIÊN THU

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Biến Đổi (2/25/2016)
Chay Chờ Chết (2/25/2016)
Chùm Thơ 5 Bài (2/24/2016)
Đau Khổ Và Tuân Phục (2/23/2016)
Bao Dung (2/23/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Người Mẹ (2/22/2016)
Tin/Bài khác
Cô Gái Quá Giang Trong Đêm Mồng Một Tết #19 (1/4/2017)
Đừng Hổ Thẹn Vì Phải Làm Chứng Cho Chúa Chúng Ta! (2/21/2016)
Người Bạn Trung Thành Là Phương Thuốc Thoa Dịu Cuộc Đời! (2/21/2016)
Bốn Mùa (2/21/2016)
Khoảng Giao Mùa (2/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768