CN 3347: LINH MỤC LÀ PHÉP LẠ CỦA CHÚA BAN
Như thường lệ, sau Thánh Lễ chúng tôi ở lại cầu nguyện thêm rồi mới đi về. Tình cờ vị linh mục người Việt cũng vừa bước ra khỏi nhà thờ. Chúng tôi vui mừng khi gặp ngài vì nếu chúng tôi đi trước hay đi sau một chút thì đã không gặp được ngài để nói chuyện.
Ngài chúc lành cho chúng tôi rồi nói vài câu chuyện. Ngài kể rằng tối vừa qua, ngài nhận được ba cú phone của bịnh viện để đến ban các Bí Tích cuối cho các bịnh nhân hấp hối ở một bịnh viện gần nhà thờ.
Khi ngài đến thăm một bà cụ theo lời yêu cầu của nhân viên bịnh viện thì bà cụ ấy nói rằng:
“Tôi là người Tin Lành, không phải người Công giáo. Tôi không gọi linh mục mà sao linh mục lại tới đây?”
Cha trả lời bà:
“Có lẽ nhân viên y tế của bịnh viện gọi cho tôi. Vậy bà có muốn tôi cầu nguyện cho bà không?”
Bà ta do dự một chút rồi nói:
‘Thôi được, tôi cũng muốn nhận được ơn Chúa. Vậy xin linh mục cầu nguyện cho tôi.”
Thế là Cha cầu nguyện cho bà. Đây quả là ơn phúc lớn lao cho bà, vì Chúa muốn bà được linh mục cầu nguyện cho dù bà không gọi và cũng không muốn xin nhận các Bí tích Thánh của Chúa.
Cha còn kể rằng sáng nay 16/1/2016, ngay sau lúc này, cha phải đến gặp một bịnh nhân 7 tuổi bị bịnh nặng và gia đình xin cha đến cầu nguyện và ban các bí tích cho bé.
Có những linh mục dần dần bị bịnh mất ngủ vì đang nửa đêm, các ngài bị đánh thức để thi hành mục vụ cho các bịnh nhân hấp hối. Thật là sự hy sinh cao cả nhưng có mấy ai ghi ơn và tri ân, cầu nguyện cho các ngài?
Thật sự, các linh mục là hồng ân Chúa ban cho nhân loại chúng ta. Thật là đáng mừng khi đang bịnh nặng mà gặp được linh mục đến ban các Bí Tích Thánh.
Chúng ta cảm tạ Chúa đã thương xót mà ban các linh mục cho nhân loại chúng ta để các ngài ban ơn tha thứ, chữa lành và cầu bầu cho chúng ta.
Chúng ta luôn nhớ cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ của Chúa để họ được ơn thánh thiện vì họ đã hy sinh cuộc sống gia đình để phụng sự Chúa và Dân Chúa. Con người ai cũng có những nhu cầu sinh lý và tình cảm vậy mà họ đã hy sinh những nhu cầu cấp thiết ấy để làm máng thông ân sủng từ Chúa cho mọi người. Thật là phải có ơn Thánh Chúa ban thì họ mới có thể hy sinh như thế được.
Chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ dám hy sinh quảng đại dâng hiến cuộc đời cho Chúa để tiếp nhận Ơn Thiên Triệu, cho vườn nho Chúa có thêm thợ gặt. Xin Chúa ban ơn Thiên Triệu cho gia đình chúng con!
Chúng ta cầu nguyện cho các chiến sĩ đang chiến đấu ở khắp nơi trên thế giới. Họ hy sinh tính mạng, đối diện với cái chết, phải sống xa gia đình để bảo vệ tổ quốc, lý tưởng tự do và đồng bào của họ. Chúng con xin dâng họ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.
Kim Hà 16/1/2016
|