MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chùm Thơ Giáng Sinh
Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 12-2015

THƠ GIÁNG SINH

TÌNH THIÊN CHÚA

Tình Thiên Chúa thắm mãi thiên thu
Thơ thấm vào hồn ru bất tận
Nhạc vút bay cao đượm chín tầng
Giáng sinh Thánh Tử vạn Hồng ân

Xuống trên nhân thế “ Lòng Thương Xót ”
Cảm tạ Thánh Ân luôn tại lòng
Nhân thế lẽ nào quá bạc bẽo !?
Tình không đáp trả là “ tình không” !

MEN TÌNH

Tình Thiên Chúa vẫn “biếu” cho không
Giáng hạ Ân Trời “yêu” thế nhân
Sinh xuống thấp hèn trong máng cỏ
Tình nào cao sánh tình Thiên Chúa?

Men nào so với “ men tình yêu” ?
Hạ cố làm Người trong “phận nhỏ”
Để dạy thế nhân biết lỗi lầm !
Ôi , Tình Thiên Chúa “ mối  tình” nồng.

SAY TÌNH

Thiên Chúa vẫn say “ly rượu tình”
Dù nhân thế vốn vẫn điêu linh
Nhưng Thiên Chúa vẫn “ trung” với Ngài
Nhân thế vẫn say “ men tội lội ”

Thiên Chúa thứ tha “ men rượu  tình”
Giáng sinh xuống thế vì nhân loại
Ở cùng nhân loại vì “ yêu thương”
Giá rét đêm đông  “vẫn ấm lòng”.

Giáng sinh 2015
P.Trần Đình Phan Tiến

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nước Mắt Mùa Đông (12/23/2015)
Giọt Sương Giêsu (12/23/2015)
Tình Cha Mẹ (12/22/2015)
Lễ Giáng Sinh Là Chóp Đỉnh Của Khiêm Hạ (12/21/2015)
Hãy Trở Về Với Cha Nhân Lành (12/20/2015)
Tin/Bài khác
Lá Thư Gởi Bạn Nhân Ngày Giáng Sinh (12/18/2015)
Ân Tình Giáng Sinh (12/18/2015)
Thư Trả Lời Làm Quà Giáng Sinh (12/18/2015)
Những Câu Chuyện Giáng Sinh Cảm Động!!! (12/18/2015)
Giêsu Du Ca (12/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768