TÂM TÌNH YÊU THƯƠNG MÙA GIÁNG SINH
1. Thư của bà MNT Hạnh, nước Đức ngày 19/12/2015
Xin cám ơn Qúy vị. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse chúc lành và ban nhiều hồng ân xuống cho Qúy vị và gia đình. Nguyện chúc qúy vị và gia đình lễ Giáng sinh tâm hồn tràn đầy sốt mến, bình an và vui tươi trong Chúa Hài Đồng Giêsu.
Kính chúc, M.N.T.Hạnh
2. Thư của bà Thanh Hương, Hawaii, Hoa Kỳ ngày 19/12/2015
Chị Kim Hà mến, Thanh-Hương dịch kinh này cho mẹ TH đọc. Xin gửi chị. Lời Kinh do Thánh Piô Năm Dấu viết, rất cảm động và thiết tha. Xin Chúa Hài Đồng luôn đổ muôn ơn lành xuống cho chị và gia đình, cũng như các độc gỉa của Mẹ Maria.org.
Thanh-Hương
3. Thư của An Trinh, Philadelphia, Hoa Kỳ, 14/12/2015
Hello Chi Kim Ha,
Thanks God for you and thank you for your web site. I find it to be very useful for the soul. I visit the site daily for the daily readings and meditation. The audio books are beneficial as well. I live in Philadelphia, PA. Once again thanks God for you and thank you for the website Memaria.net.
An Trinh
4. Thư Sr. Kim Lan, Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Huế, VN ngày 17/12/2015
LTS: Ân Nhân Madison Lê (con gái của Ông Già Noel) gửi 600 USD giúp: 200 USD biếu quý Sr già hưu, 400 USD giúp người già neo đơn, bịnh và trẻ mồ côi tại VN. chúng tôi nhờ Hội BTNT chuyển giúp:
Thư cám ơn:
Cô Kim Hà thương mến,
Sáng nay nhận được thư của Cô. Em thật sự xúc động và cảm động vì Cô luôn yêu thương Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng là một Dòng nghèo nhất trong các Dòng ở Huế. Em tạ ơn Chúa đã soi sáng cho Cô thương Dòng Em.
Em cũng xin thay lời cho quý Sr Nhà Hưu Dưỡng, người nghèo chân thành cám ơn Cô thật nhiều. Nhờ sự giúp đỡ của Cô trong năm qua mà cải thiện được sức khỏe và các bữa ăn cho quý Sr già được tốt hơn, nên xem ra quý sr khỏe và vui vẻ hơn nhiều để sống đời dâng hiến. Các Sr già yếu bệnh tật, nên có nhiều thời giờ hơn để sống với Chúa, các Sr đã đang và tiếp tục cầu nguyện nhiều cho Cô và Ân Nhân Madison. Phần Em không ngày nào là em không nhớ đến Cô và quý ân nhân trong kinh nguyện cả.
Vâng! Em sẽ thưa với Sr Bề trên là Sr Lê Thị Lệ về ý muốn của Cô và sẽ mượn Sr Quản lý nhà hưu số tiên 400 USD để ứng trước mua những gì cần thiết cho những cụ ông, cụ bà, neo đơn mồ côi, già cả đến với Phòng khám của Hội Dòng cũng như em sẽ đến thăm những gia đình nhưng bệnh nhân nghèo. liệt lào nằm tại chỗ ở các gia đình.
Lúc nào rảnh, em sẽ viết thư để nhờ Cô chuyển đên cho Cô Madison đã giúp đỡ Dòng em. Kính nhờ Cô chuyển lời cám ơn của em đến Cô Madison trước.
Cô quý mến Lễ Giáng Sinh và năm mới cũng gần đến.Em kính chúc Cô VÀ QUÝ ÂN NHÂN một mùa Giáng Sinh An Lành, Thánh Thiện và một năm mới An Khang, luôn có Chúa ở cùng. Thân, Em, Sr. Kim Lan 483 A Chi Lăng, Huế Email: thiensanguyen@gmail.com
5. THƯ CỦA THẦY NGUYỄN NGỌC BIỂN, CỘNG TÁC VIÊN, SÀIGÒN, VN, NGÀY 15/12/2015
KÍNH THƯA BBT,
CON NGUYỆN CHÚC BBT. ĐƯỢC NHIỀU ƠN LÀNH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. KÍNH CHÚC ĐẠI LỄ GIÁNG SINH AN LÀNH, THÁNH ĐỨC VÀ NĂM MỚI KHANG AN THỊNH ĐẠT.
CON KÍNH GỬI BBT. MỘT SỐ BÀI SUY NIỆM MỚI:
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG; CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ GIÁNG SINH VÀ TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
KÍNH XIN BBT. VUI LÒNG ĐÓN NHẬN VÀ TÙY NGHI SỬ DỤNG. CON XIN CHÂN THÀNH CÀM ƠN VÀ KÍNH XIN THƯƠNG CẦU NGUYỆN CHO CON NHÉ.
KÍNH, CON: JOS. VINC. NGỌC BIỂN
Thư hồi đáp: Ngày nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho quý ân nhân Giờ Của Mẹ, quý cộng tác viên, quý đọc giả và thính giả để xin Chúa sử dụng chúng ta trong chương trình Lòng Chúa Thương Xót của Ngài. Xin quý vị cũng thương xót cầu nguyện cho gia đình tất cả các anh chị em phục vụ Radio Giờ Của Mẹ và Ban Biên Tập www.memaria.org và www.memaria.net. Xin cảm ơn quý vị!
Kim Hà
19/12/2015
|